Chỉ chiến hữu mới "hỉu" nhau d/c Nghiađê-tê ui.Nghiaqng nói:Mợ này hay, em thấy bác Xe lo lắng cho sức khoẻ của anh em, nhắc nhở anh em nên em xuống khoa LAM để khám tổng quát. Mợ hứ hứ chắc là do bác Xe không quan tâm tới mợ chứ gì? cái này em không biết ngen.... đóng cửa nhéo nhau đi... em không có biết...
Bác sĩ nói " thôi FFC đi chơi đâu thì cứ đi chung đi, còn gì chưa làm thì làm đi" thì lại hết có sức đi
Bác nhắc thế ae lại lồng lên mà gây địa chấn bây giờ.postmansmile nói:Bác sĩ nói " thôi FFC đi chơi đâu thì cứ đi chung đi, còn gì chưa làm thì làm đi" thì lại hết có sức đi
Ah, ai có làm giấy tờ....di (chúc) thì báo em nhé, e đưa cái form
Last edited by a moderator:
Xét nghiệm ở Pasteur phải tốt hơn chứ bác. Các bạn XN ở các bệnh viện chỉ mong chờ bên em mở lớp là đăng ký vào học ngay. Còn dặn dò là khi nào có lớp thì báo sớm để các bạn ấy đăng ký sớm nữa kìa. Có nhiều xét nghiệm chỉ có bên em mới làm được vì chi phí cho sinh phẩm, hóa chất các BV khác không chịu nỗi.