Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
"...hiện tại đang làm Giám đốc cho một cty do nước ngoài bỏ vốn...Bà nhà em nắm 51% cổ phần, 49% còn lại là cô bạn thân cũng là assistant của bả"
là sao hà bác?
là sao hà bác?
Mọi trang thiết bị, tài sản là của tụi nước ngoài. Cty cũ nằm ở ngoài tỉnh, khi chuyển vào HCM thì do gấp rút nên luật sư tư vấn nên thành lập cty mới. Nếu có người nước ngoài cùng đứng tên thì gặp 1 số vướng mắc bla..bla. Cuối cùng bà cả và bạn bả đứng tên toàn bộ số tài sản trên.
Em chắc lót dép ngồi hóng thôi. Nhưng bác cần nêu rõ các hợp đồng pháp lý giữa bên cty nước ngoài và bên bà xã bác thế nào thì mới có thể đi sâu thêm được ạ!
Last edited by a moderator:
chao em chi phai vua vao tim doc la so cua em xem sao ? chi thay co han trong the thiep nhung chi noi so qua trong giai doan
<span style=""color: #ff0000;""> trong hai năm gần đây con cái thế nào ( con , vợ đang nằm trong hạn ua uất hãm lắm </span>
vi vo con em dang vao han ( nam Mao dong han trong cung the thiep ) , sao xau chieu vao nen bi uat uc thinh linh ap den nhu the , Nhung chi thay vo em co du nang luc , thong minh ( hong loan , luc sy ) nen co thay doi hay lam viec khac thi van tot . van co tien tai thong dong, nguoi co sao luc sy thi duong nhien khoe manh va vuot qua kho khan de dang . Luc sy nen tat ca kho khan chi la chuyen nho .
Viec bi thay doi lam hay mat viec la nhe nhang nhat trong tat ca cac han .
theo chi thi vo em co the cu o lai lam nhan vien cho het nam ( vi han cua ba xa em luu sao Thai tue trong nam mao chi xem tren la so cua em , sang nam sau hay thay doi em nhe .
( sory post bang ipad kg type bang tviet dc )
<span style=""color: #ff0000;""> trong hai năm gần đây con cái thế nào ( con , vợ đang nằm trong hạn ua uất hãm lắm </span>
vi vo con em dang vao han ( nam Mao dong han trong cung the thiep ) , sao xau chieu vao nen bi uat uc thinh linh ap den nhu the , Nhung chi thay vo em co du nang luc , thong minh ( hong loan , luc sy ) nen co thay doi hay lam viec khac thi van tot . van co tien tai thong dong, nguoi co sao luc sy thi duong nhien khoe manh va vuot qua kho khan de dang . Luc sy nen tat ca kho khan chi la chuyen nho .
Viec bi thay doi lam hay mat viec la nhe nhang nhat trong tat ca cac han .
theo chi thi vo em co the cu o lai lam nhan vien cho het nam ( vi han cua ba xa em luu sao Thai tue trong nam mao chi xem tren la so cua em , sang nam sau hay thay doi em nhe .
( sory post bang ipad kg type bang tviet dc )
Tụi nước ngoài muốn chơi đểu thì mợ nhà nên chơi đểu lại.xekovn1984 nói:Mọi trang thiết bị, tài sản là của tụi nước ngoài. Cty cũ nằm ở ngoài tỉnh, khi chuyển vào HCM thì do gấp rút nên luật sư tư vấn nên thành lập cty mới. Nếu có người nước ngoài cùng đứng tên thì gặp 1 số vướng mắc bla..bla. Cuối cùng bà cả và bạn bả đứng tên toàn bộ số tài sản trên.
Về mặt pháp lí, mợ nhà có 51% cổ phần, có thể thương lượng tụi nước ngoài bán lại tụi nó, ra đi phải xứng với công sức bỏ ra.
Tưởng chỉ có người Việt mới chơi nhau kiểu đó, thàng Tây bây giò cũng bắt đàu học mình cái khoản xài xong quăng đi, vắt chanh bỏ vỏ. Vợ bác giỏi như vậy chắc cũng có phương án binh, quan trọng là điều lệ hoặc thoả thuận giưa các bên như thế nào để xử lý.
Last edited by a moderator:
Bác Kính mát nói đúng đó.
Bây giờ vợ bác đơn giản là không ký bất kỳ cái gì cả, không ai ép được, cho công ty tạm ngưng họat động luôn.
Rồi deal lại tiền đền bù, khi nào thỏa mãn rồi ký chuyển tên.
Vụ này em đã từng bị, ít nhất mình cũng phải lấy lại một phần công sức của mình, tương ứng với goodwill và system mà mình đã xây dựng chứ (vì đôi khi lúc đó mình làm vì thích thôi, nếu làm vì lương thì đã chả vắt kiệt sức lực ra làm, và phải đòi mức lương cao hơn nhiều.)
Mấy thằng Tây bây giờ cũng cáo rồi, nhất là phía sau nó có mấy em Việt giựt dây, em dự là em gái được đưa lên làm GĐ mới cũng là bồ bịch với mấy thằng Tây có quyền quyết định rồi.
Bây giờ vợ bác đơn giản là không ký bất kỳ cái gì cả, không ai ép được, cho công ty tạm ngưng họat động luôn.
Rồi deal lại tiền đền bù, khi nào thỏa mãn rồi ký chuyển tên.
Vụ này em đã từng bị, ít nhất mình cũng phải lấy lại một phần công sức của mình, tương ứng với goodwill và system mà mình đã xây dựng chứ (vì đôi khi lúc đó mình làm vì thích thôi, nếu làm vì lương thì đã chả vắt kiệt sức lực ra làm, và phải đòi mức lương cao hơn nhiều.)
Mấy thằng Tây bây giờ cũng cáo rồi, nhất là phía sau nó có mấy em Việt giựt dây, em dự là em gái được đưa lên làm GĐ mới cũng là bồ bịch với mấy thằng Tây có quyền quyết định rồi.
Đàm phán lại lấy tí công sức rồi ra đi cũng an lòng mà, tiền của người ta thì mình không nên làm khó, doanh thu tăng 6 tỷ 1 năm, em dự lợi nhuận ròng khoảng 30% => Bà cả bác được chia 500-1 tỷ là ok.
- Status
- Không mở trả lời sau này.