Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
9/10/10
156
2
18
50
Theo e có một số vấn đề cần quan tâm là:
- Tiền nghĩa vụ phải thực hiện với nn với các đối tác, cty này đã thực hiện đủ chưa (kể cả dự trù cho các phát sinh tiềm ẩn trong tương lai)
- Tiền và tài sản cty (nếu thanh lý) có đủ trang trải cho các chi phí sau giải thể 0?
Bà cả nhà Bác cứ đưa lên bàn cân các vấn đề này mà chọn lựa quyết định sau cùng.
Theo e nghĩ quyết định đưa 1 cô nv lên làm giám đốc là quyết định của cá nhân, nhà bác nên làm việc với BGD/HDQT bên công ty mẹ sẽ rõ hơn
 
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Khách hàng thì mình nắm nhưng sản phẩm thì phải nhập của tụi nó. Nếu nước Sở không dùng thì mình chạy qua nước Tần vậy.:)
zeta.vn nói:
Nếu bà cả bác đã nắm hết các giấy tờ tài sản thì ko thằng Tây nào làm được gì. Em thấy ý kiến của các bác trên hay là mở 1 cty nữa rồi chuyển các mối quan hệ sang bên mình. Cty kia chỉ còn cái vỏ, ko thích thì cứ giao hết lại người khác, họ cũng phải dựng lại từ đầu thôi.
Vài thiển ý của em
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
xekovn1984 nói:
Đã xin ý kiến thì em hổng có giấu thông tin làm gì đâu bác ui. Nếu chỉ đơn thuần là làm công cho nó thì khi nó không thích mình nữa thì ok chia tay. Đằng này chính mình lại đứng ra làm chủ doanh nghiệp, giờ có chút thành tích thì nó lại định hất mình ra mới đau chứ:mad:. Em nghĩ nó đã nhận ra sai lầm khi chuyển tài sản cty cũ ở ngoài tỉnh cho cty mới này mà chẳng còn ràng buộc pháp lý nào. Giờ nó sợ mất nên mới tính đường đòi lại.
qha_vn nói:
bác cứ cho thông tin nhỏ giọt thế thì khó nói lắm. nếu bà cả bác "nắm đằng cán" với 51% cố phần là chủ công ty thì thằng tây nào dám ra lệnh nhỉ?

đằng sau tôi nghĩ còn lằng nhằng dây điện gì đó mà bác chưa thông tin hết :)
Em thấy bà cả bác cứ việc nói chuyện thẳng thắn với nó:
- Nếu tao nghỉ luôn thì mày đền bù tao bao nhiêu, KHÔNG có chuyện tao làm NV. Tất nhiên là chuyển hết phần chuyển nhượng lại cho tụi nó khi giá cả hợp lý, cho nó rảnh nợ (chắc công ty bà cả bác chưa quyết toán thuế (???)
- Nếu bà cả bác giữ lại cty thật ra chắc cũng khó khăn vì lợi nhuận nó chuyễn m.ịa hết ra nước ngoài rồi và nguồn hàng tụi nó kiễm soát được (???). Nếu giữ lại công ty thì bà cả bác có nguồn hàng tương đương, giá cả (???), nhân viên bán hàng chấp nhận theo bà cả (???)
- Những việc như, con dấu, chủ tài khoản, những khoản chi, chuyển tiền NN...., không ký chuyển nhượng khi tiền chưa ở trong túi vì bên kia chắc chắn có luật sư. Chắc bà cả bác cũng biết "hạn chế/ kiểm soát " lại khi chưa ngã ngũ... và yêu cần nó giải quyết nhanh-gọn-lẹ khỏi nhức đầu.
Chúc vợ chồng bác ăn tết vui vẻ.
 
Hạng D
5/1/09
1.018
202
78
VŨNG TÀU - VIETNAM
xekovn1984 nói:
Khách hàng thì mình nắm nhưng sản phẩm thì phải nhập của tụi nó. Nếu nước Sở không dùng thì mình chạy qua nước Tần vậy.:)
zeta.vn nói:
Nếu bà cả bác đã nắm hết các giấy tờ tài sản thì ko thằng Tây nào làm được gì. Em thấy ý kiến của các bác trên hay là mở 1 cty nữa rồi chuyển các mối quan hệ sang bên mình. Cty kia chỉ còn cái vỏ, ko thích thì cứ giao hết lại người khác, họ cũng phải dựng lại từ đầu thôi.
Vài thiển ý của em
bác kêu bà xã làm như vụ siêu mẫu ngọc thúy đi sợ gì , mình đứng tên mà
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Em nghĩ phải là chỗ thâm giao người ta mới tin tưởng cho đứng tên ?
Giờ họ muốn lấy lại cái vốn là của họ thì em nghĩ cũng bình thường, miễn là cư xử cho đàng hoàng. Bà xã bác đóng góp rất nhiều cho công ty nhưng chắc cũng được tưởng thưởng xứng đáng. Việc đang xảy ra cũng có thể xem như bị thôi việc. Giám đốc điều hành doanh nghiệp bị cắt chức không phải là hiếm. Một số phản ứng lại bằng cách quậy phá lung tung, rồi lập công ty cạnh tranh (như một số bác gợi ý). Cũng nhiều người cho là chuyện bình thường và kiếm chỗ khác làm. Rời bỏ nơi mình dày công tạo lập rõ ràng là đau đơn lắm nhưng thật ra mình ăn lương để làm việc đó chứ có phải làm việc đó không công đâu.
 
Hạng B2
26/2/09
252
30
28
35
E nghĩ bác nên trao trả lại cho họ thì đúng hơn. Nhưng để qua tết, tại tết lãnh tiền thưởng đã, hehe. Vì:
- Bx bác rõ ràng là làm công lãnh lương.
- Bx bác ko có góp vốn vào công ty này.
- Việc điều phối từ ông chủ thì sao mình nghe vậy.
"... Trên tinh thần thì bà cả nhà em sẽ k có chuyện làm nv cho con mới này rồi. Hơn nữa, sẽ trả lại toàn bộ tài sản và tiền hiện có cho chủ của nó. Mình sẽ ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng nghĩ uất lắm các bác ơi! Mịa nó, công sức mình tạo nên một nền tảng mới vậy mà phút chốc tan tành."
Nếu đã nghĩ vậy rồi thì làm đi bác, đúng là phải như vậy đó. Nhưng bx bác nên đàm phán lại với chủ khi mình ra đi thì sẽ hưởng được ít nhiều tiền thưởng, xứng đáng với những j mình đã làm
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
:) Trả thì dứt khóat phải trả rồi vì rõ ràng là cty không phải của bx bác mà - em nghĩ là bác chủ thớt đang tìm xem cách trả như thế nào thôi :)
 
Hạng B2
24/9/11
400
15
18
xekovn1984 nói:
Sự thể là bà cả nhà em hiện tại đang làm Giám đốc cho một cty do nước ngoài bỏ vốn. Bà nhà em nắm 51% cổ phần, 49% còn lại là cô bạn thân cũng là assistant của bả. Cty này tụi nước ngoài không đứng tên, mọi pháp lý, tài khoản ngân hàng thuộc về VN mình. Hàng tháng chỉ báo cáo thu chi và gửi hóa đơn chứng từ qua nước ngoài thôi.
Cũng nói thêm để các bác hiểu là mọi khoản thu chi bà cả em đều rất minh bạch, không tham ô và lập lờ.
Đầu năm 2011, bà cả nhà em nhận chức, khi ấy doanh số cả năm 2010 của cty chỉ vỏn vẹn hơn 1 tỷ. Sau thời gian chỉnh đốn hàng ngũ:), sắp xếp lại mọi thứ, tính tới thời điểm này doanh số đạt khoảng 7 tỷ (tăng khoảng 400% so với 2010).
Mọi việc tốt đẹp, năm hết Tết đến, giờ tự nhiên thằng chủ nước ngoài nó muốn thay 1 con nhỏ cách đây 2 năm đã từng là nhân viên của cty làm GD còn vợ em trở thành nhân viên:mad:. Đời sao nhiều chuyện bất công thế!
Trên tinh thần thì bà cả nhà em sẽ k có chuyện làm nv cho con mới này rồi. Hơn nữa, sẽ trả lại toàn bộ tài sản và tiền hiện có cho chủ của nó. Mình sẽ ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng nghĩ uất lắm các bác ơi! Mịa nó, công sức mình tạo nên một nền tảng mới vậy mà phút chốc tan tành.
Xin các bác cho lời khuyên về vấn đề này xem thế nào ạh. Hai vc em cảm ơn các bác nhiều!

xekovn1984 nói:
Xác thì chắc chắn sẽ trả vì tụi em quan niệm là cái gì của mình thì mình lấy. Không phải của mình mà cướp đi, sợ sau này trời phạt gấp 10 lần thì chết:D. Nhưng cũng xác định là khi trả xác thì đúng nghĩa là chỉ còn cái xác khô:D, những gì tinh túy nhất thì mình đã mang đi mất tiêu rùi.
Bà cả em cũng làm liên quan tới xây dựng. Có khi 1 số bác nhà mình đã từng biết cty này.
Các bác nên lưu ý, từ khi loài người biết toan tính lợi ích cá nhân đến giờ, cái khoản "Qua cầu rút ván - Qua trừu kiều bản" là chuyện bình thường - rất nhiều ông chủ ông vua sau khi đạt được thành công quá hoành tráng, thường bắt đầu sợ ngay chính người dưới quyền mình (lỗi ở bà xã chủ thớt cho công ty tăng trưởng ngoạn mục quá). Chỉ có điều cái đám chủ này "thô lỗ" quá, không biết lập kế "Phản khách vi chủ" (tất nhiên cũng là điều may cho bà xã bác chủ).
Nếu bà xã bác chủ đã kiên quyết ra đi thì:
(i) thành lập khẩn cấp một công ty tương tự - thiếu tiền thiếu bạc alo anh em FI (nếu dưới 3 tỷ PM cho em)
(ii) Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành) - tạo cớ gì đó để làm quả đi đâu đó trước khi công ty mới ra đời - lý do thiếu gì - trước khi đi, bí mật để lại giấy ủy quyền cho cô trợ lý "nối giáo cho giặc" đó những việc liên quan đến hoạt động công ty, trừ ủy quyền chủ tài khoản. Chủ nó hỏi thì bảo: hoặc sốc quá, cho trấn tĩnh vài tháng rồi sẽ bàn giao .... bla bla gì đó (cái này thì em thua, vì chưa có kinh nghiệm đối phó với chủ lựu đạn).
Sau khi công ty mới ra đời ôn ổn, kế tiếp theo sẽ là "Kim thiền thoát xác", đồng ý trao quyền cho cô trợ lý.
Đảm bảo với kiểu "hành hạ cho chúng nó chết" khoảng vài quý thì cái công ty kia tèo.
 
HP confirmed
Hạng C
11/12/03
789
1.963
93
xekovn1984 nói:
Xác thì chắc chắn sẽ trả vì tụi em quan niệm là cái gì của mình thì mình lấy. Không phải của mình mà cướp đi, sợ sau này trời phạt gấp 10 lần thì chết:D. Nhưng cũng xác định là khi trả xác thì đúng nghĩa là chỉ còn cái xác khô:D, những gì tinh túy nhất thì mình đã mang đi mất tiêu rùi.
Bà cả em cũng làm liên quan tới xây dựng. Có khi 1 số bác nhà mình đã từng biết cty này.
Em nghĩ bác nên theo tiêu chí này. Bà xã bác đã làm được thế thì sẽ tiếp tục làm được, em tin thế. Chúc bác mau xử lý xong việc
 
Hạng C
12/5/06
763
4
18
hehe vụ này em bị rồi.ko có cửa rồi.lần sau bà xã bác rút kinh nghiệm vậy,1 chân trong và 1 chân ngoài kèm theo bonus 1 cái chân vịt...để khi đạp chân trong ít thôi chừa lại đạp chân ngoài ,và 1 cái chân vịt đề phòng thay cho cái chân trong
các bác cứ khinh thường bọn tây,lầm chết pà!
 
Status
Không mở trả lời sau này.