Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Hanh.Pham nói:
với số vốn không đáng kể, chi phí không đáng kể
Với miếng đất khủng như vậy (bao gồm 2000m2 đất đậu xe -- bỏ thêm số liệu này cho rõ ) mà số vốn không đáng kể thì miễn bàn , nên tập trung vào miếng nhỏ hơn cho hợp với vốn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Minh Pham nói:
tamvo nói:
Toàn tính chuyện kiếm tiền trên người nghèo không thì khó mà làm giàu được . Có vài thứ mình mở ra mà người giàu cứ tìm đến mình, dù ở hóc hẽm, để nhờ mình làm cho họ , và đối với giới này thì tiền bạc không thành vấn đề, miễn sao sản phẩm của mình đúng là thứ họ cần :D
Ai nói bác sinh viên thời nay là nghèo :D, thời em đi bộ, đi xe đạp chết luôn... :(; đang nghĩ cách "phục vụ" sinh viên chứ đâu phải nghĩ cách "moi" tiền người nghèo đâu bác. Biết đâu kiếm được công ăn việc làm cho sinh viên nghèo thì sao, hay ít nhất cũng là đôi bên cùng hưởng lợi :cool:.
Nếu bác muốn "phục vụ" sinh viên hay tạo công việc cho sinh viên nghèo thì mở trung tâm dạy kèm và luyện thi cho học sinh trung học với giá phải chăng, như vậy giúp được cả 2 bên .
Còn chuyện bác bảo "tư vấn" cho bác về chuyện phục vụ người giàu thì không thể viết ra online được vì nó đụng chạm đến quyền lợi của một số người bạn thân đã và đang làm dịch vụ ấy . Nếu có dịp đi off gặp mà bác hỏi thì sẽ sẳn sàng chia sẻ cho bác biết .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/11/06
3.928
20.165
113
Vietnam
Phục vụ SV thì trừ ra 3 tháng trong năm các em nó về quê, nghỉ hè, tết. Cà phê cho các e nó ôm nhau theo ý xedap thì ko khả thi vì gần trường nên các em ngại:D:D:D. Mở fish n chips đê.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.172
113
Thử coi ý tưởng này khả thi không nhé?
Lợi dụng các ý tưởng về văn phòng các công ty vận Tải thường đặt ở xung quanh các Cảng, Bến xe. Trường Maketing cũng thế.
Mở dạng văn phòng với làm nơi trung gian kết nối các đơn vị có nhu cầu cần sử dụng sinh viên chuyên ngành maketing, mà sinh viên chuyên nghành maketing cũng cần những các đơn vị đó để bổ túc kiến thức kinh nghiệm khi còn ngồi ghế nhà trường. Cái này gọi là Cộng Sinh
Trường hợp nếu muốn phát triển thì sẵn đà đó mà Update thêm bởi trong quá trình hoạt động đã nắm bắt thêm được nhiều yếu tố nội tại. Và từ đó nếu cần nhân rộng ra thì cũng tốt.
Ưu điểm là: Nhà mượn 1 trong 2 năm thôi thì chi phí này quá tốt để đảm bảo duy trì cầm cự. Có chăng sẽ tốn kém 1 chút trong khoảng thời gian vận hành luc ban đầu. Và chỉ thích hợp cho ai không bị vấn đề cơm áo gạo tiền bức bách quá thôi! mà cái này FIer thì quá dễ rùi.

lấy em làm ví dụ nhé:
Hồi năm 2000 bên em thiếu lao động kỹ thuật, em toàn " kết hợp" với mấy thầy trong trường Cao Thằng "lùa" sinh viên đi ra côn trường không à, tư từ trong đám đó sàng lọc để tận thu, tiếp hay sử dụng lâu dài
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
PremiumT nói:
To bác Minh pham: Như vậy là, việc được cho mượn căn nhà chỉ là một cái cớ đúng không bác?:). Hoàn toàn tán đồng với bác về quan điểm tìm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cũng như ý tưởng kinh doanh để phát triển. Vì đơn giản nếu chọn một ý tưởng hay một ngành nghề kinh doanh mà chỉ có lợi trong ngắn hạn thì rất phí công để đầu tư và cũng không đáng để đầu tư, vì như bác A_S đã nói, đa số các bác ở đây đều đã có công việc làm ăn ổn định nhưng có vẻ nó chưa thoả được mong ước vùng vẫy của các bác. Em ví dụ đại một phát là: Bác Minh Pham hiện tại kiếm được với công việc hiện tại và các mối làm ăn, một tháng được 70t. Như vậy 1 năm bác kiếm được khoảng 840t. Như vậy, bác sẽ kiếm cái gì đầu tư để tạo ra lơi nhuận hơn số này. Một ngành kinh doanh cơ bản sẽ cho ra lợi nhuận khoảng 15% đến 25% một năm trên doanh thu. Như vậy là bác phải chọn mô hình kinh doanh nào để có doanh thu khoảng hơn 5 - 8ty/năm tức khoảng 450t đến khoảng 700t/tháng. Từ đây, bác có thể thấy, bác sẽ phải chọn ngành nào, ý tưởng nào tạo ra được doanh thu như thế này thì mới làm các bác ạ. Và em tính sơ để có thể đầu tư cho một mô hình tạo ra doanh thu như thế này thì phải có số tiền ít nhất gấp 5 lần số tạo ra doanh thu tức rơi vào tầm 2ty250trieu - 3ty5.

Em nghĩ ý tưởng và số tiền để làm này thì không thiếu ạ. Vấn đề nó nằm ở cơ hội và nhận thức.

Hihi..em tính lung tung..các bác chém nhẹ tay. Có sai có gì các bác nhắc khéo em nhé.

Với lại ngoài ra em có tâm đắc với bác Steve Jobs khi bác nhận xét về Mark( chủ Facebook): ông rất ngưỡng mộ Mark, tuy còn trẻ nhưng mark là người dám làm và Mark là người tạo ra công ty không phải để bán mà Mark thực sự muốn tạo ra một công ty cho mình và những người cùng làm việc với ông. Cũng như Steve Jobs khi ông quay lai Apple làm việc, ông không phải nghèo, lúc đó ông có rất nhiều tiền từ sự thành công của công ty Pixar, và lúc ông quay lại Apple thì nếu trong vòng 3 tháng nữa nếu không có gì thay đổi thì Apple sẽ phải tuyên bố phá sản.

Do vậy, em nghĩ bác cũng phải xác định bác muốn đi con đường như Mark, Steve Jobs hay như những nhà đầu tư theo kiểu Warren Buffett. Còn đường nào cũng vinh quanh hết bác vấn đề là con đường nào nó là con người của bác.

Em có nhớ ở quyền sách nào đó có nói câu thế này: Ở đời có 3 câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời mà ta phải trả lời.
<span style=""color: #ff0000;"">1. Ta là ai? </span>
<span style=""color: #ff0000;"">2. Ta muốn gì trong thế giới này? </span>
<span style=""color: #ff0000;"">3. Và làm thế nào để đạt điều mà ta muốn? </span>

Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy những câu này thấm bác ạ. Ta đang sống cũng là ta đang chết.

Chết hình như em bắt đầu tha tha thẩn thẩn rồi. Các bác bỏ wa cho nhé.

Thân
Ba câu hỏi của bác, dễ mà khó... ôm mộng lớn quá có khi cả đời không trả lời được câu hỏi thức 1 :D; nhưng em vẫn thích trường phái quy hoạch động/ Dynamic Programming (không biết viết đúng không, em mất học hơn 10 năm rồi, cái này chắc là nghề của bác :mad:). Khởi đầu mục tiêu không phải quá lớn lao, quan trọng xử lý chuỗi "biến" tốt hàng ngày và phải hiệu chỉnh/ thích ứng với môi trường mới thôi :)
- Mục đính chính của em không phải giải bài toán thu nhập cá nhân như bác ví dụ, vì không có chuyện gì khó - làm không được thì "thuê" ;)- em muốn phân tích thiên về chi phí cơi hội nhiều hơn, vì nó gói gọn trong 2 năm - nếu chọn "do nothing" đã có thu nhập 10-15 chai/ tháng or hơn bằng cách cho thuê rồi [:O]
Khi nào bác ở Sài Gòn em mời bác ly cà phê
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B1
4/9/11
54
0
0
14
Định kg comment, nhưng thôi lỡ thì viết luôn. Dù ngoài lề. Để trả lời 3 cái dòng đo đỏ :

1. Ta là ai ? Ta luôn là hình ảnh của ai đó, luôn cố gắng, luôn so sánh mình với ai đó, ta kg bao giờ là chính ta cả.

2. Ta muốn gì trong thế giới này ? Ta kg bao giờ dừng lại chữ "muốn" cả. Vì đó là bản chất tâm trí của con người. Enstein kg phải là người đầu tiên viết ra Thuyết tương đối "Vận tốc ánh sáng là hằng số" mà trước đó hàng ngàn năm : Gautama, Mahavira đã viết ra Thuyết tương đối với câu nói : "Tâm trí ham muốn của con người là hằng số". Ta sẽ muốn đế vô tận & kg bao giờ dừng ham muốn, vì kg bao giờ dừng lại nên nó đã trở nên hằng số của tâm trí.

3. Và làm thế nào để đạt được điều ta muốn ? Dùng thành công để đạt được điều mình muốn chứ sao. Nhưng rất tiếc : đằng sau thất bại là thất bại, kế tiếp của thành công là sự thất bại. Khi đạt đến thành công cũng là lúc đạt đến thất bại đến nặng nề ở một mảng nào đó khiến con người trở nên hổng hoác nhiều hơn.

Đó là cái khổ trầm luân triền miên của con người.

Có cách nào thoát khổ không ? Có - hãy vứt bỏ phương tiện khi xác định mục tiêu. Cũng như người chỉ leo đến đỉnh Everest, chinh phục đỉnh Everest là chỉ khi nào kẻ đó biết vứt bỏ balo, vứt bỏ bớt vật dụng khiến cho mình nặng nề. Chỉ khi nào ngày càng nhẹ hơn, rất nhẹ, thì kẻ đó là kẻ mới leo thành công để đứng được trên đỉnh Everest.
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Minh Pham nói:
PremiumT nói:
To bác Minh pham: Như vậy là, việc được cho mượn căn nhà chỉ là một cái cớ đúng không bác?:). Hoàn toàn tán đồng với bác về quan điểm tìm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cũng như ý tưởng kinh doanh để phát triển. Vì đơn giản nếu chọn một ý tưởng hay một ngành nghề kinh doanh mà chỉ có lợi trong ngắn hạn thì rất phí công để đầu tư và cũng không đáng để đầu tư, vì như bác A_S đã nói, đa số các bác ở đây đều đã có công việc làm ăn ổn định nhưng có vẻ nó chưa thoả được mong ước vùng vẫy của các bác. Em ví dụ đại một phát là: Bác Minh Pham hiện tại kiếm được với công việc hiện tại và các mối làm ăn, một tháng được 70t. Như vậy 1 năm bác kiếm được khoảng 840t. Như vậy, bác sẽ kiếm cái gì đầu tư để tạo ra lơi nhuận hơn số này. Một ngành kinh doanh cơ bản sẽ cho ra lợi nhuận khoảng 15% đến 25% một năm trên doanh thu. Như vậy là bác phải chọn mô hình kinh doanh nào để có doanh thu khoảng hơn 5 - 8ty/năm tức khoảng 450t đến khoảng 700t/tháng. Từ đây, bác có thể thấy, bác sẽ phải chọn ngành nào, ý tưởng nào tạo ra được doanh thu như thế này thì mới làm các bác ạ. Và em tính sơ để có thể đầu tư cho một mô hình tạo ra doanh thu như thế này thì phải có số tiền ít nhất gấp 5 lần số tạo ra doanh thu tức rơi vào tầm 2ty250trieu - 3ty5.

Em nghĩ ý tưởng và số tiền để làm này thì không thiếu ạ. Vấn đề nó nằm ở cơ hội và nhận thức.

Hihi..em tính lung tung..các bác chém nhẹ tay. Có sai có gì các bác nhắc khéo em nhé.

Với lại ngoài ra em có tâm đắc với bác Steve Jobs khi bác nhận xét về Mark( chủ Facebook): ông rất ngưỡng mộ Mark, tuy còn trẻ nhưng mark là người dám làm và Mark là người tạo ra công ty không phải để bán mà Mark thực sự muốn tạo ra một công ty cho mình và những người cùng làm việc với ông. Cũng như Steve Jobs khi ông quay lai Apple làm việc, ông không phải nghèo, lúc đó ông có rất nhiều tiền từ sự thành công của công ty Pixar, và lúc ông quay lại Apple thì nếu trong vòng 3 tháng nữa nếu không có gì thay đổi thì Apple sẽ phải tuyên bố phá sản.

Do vậy, em nghĩ bác cũng phải xác định bác muốn đi con đường như Mark, Steve Jobs hay như những nhà đầu tư theo kiểu Warren Buffett. Còn đường nào cũng vinh quanh hết bác vấn đề là con đường nào nó là con người của bác.

Em có nhớ ở quyền sách nào đó có nói câu thế này: Ở đời có 3 câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời mà ta phải trả lời.
<span style=""color: #ff0000;"">1. Ta là ai? </span>
<span style=""color: #ff0000;"">2. Ta muốn gì trong thế giới này? </span>
<span style=""color: #ff0000;"">3. Và làm thế nào để đạt điều mà ta muốn? </span>

Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy những câu này thấm bác ạ. Ta đang sống cũng là ta đang chết.

Chết hình như em bắt đầu tha tha thẩn thẩn rồi. Các bác bỏ wa cho nhé.

Thân
Ba câu hỏi của bác, dễ mà khó... ôm mộng lớn quá có khi cả đời không trả lời được câu hỏi thức 1 :D; nhưng em vẫn thích trường phái quy hoạch động/ Dynamic Programming (không biết viết đúng không, em mất học hơn 10 năm rồi, cái này chắc là nghề của bác :mad:). Khởi đầu mục tiêu không phải quá lớn lao, quan trọng xử lý chuỗi "biến" tốt hàng ngày và phải hiệu chỉnh/ thích ứng với môi trường mới thôi :)
- Mục đính chính của em không phải giải bài toán thu nhập cá nhân như bác ví dụ, vì không có chuyện gì khó - làm không được thì "thuê" ;)- em muốn phân tích thiên về chi phí cơi hội nhiều hơn, vì nó gói gọn trong 2 năm - nếu chọn "do nothing" đã có thu nhập 10-15 chai/ tháng or hơn bằng cách cho thuê rồi [:O]
Khi nào bác ở Sài Gòn em mời bác ly cà phê
033102beer_1_prv.gif
Hay quá OSFI đúng là toàn cao thủ .
080402cool_prv.gif

Bác MinhPham Khi nào có ý tường nếu mở rộng đc thì cho tôi tham gia với ,:) .
Nếu chán kg thích làm mà chọn " do nothing " thì nhớ cho tui đăng ký với nha .:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Minh Pham nói:
Tháng sau em được cho mượn mặt bằng (khoảng 2 năm) Hẻm 313 đường Nguyễn Trọng Tuyển, F10, Phú Nhuận (nhà cấp 3, có gác 'xép", <span style=""color: #ff0000;"">8x18m, DTSD: tổng cộng 200m2</span>) - hẻm xe hơi, cách mặt tiền khoảng hơn 100m, nếu muốn đậu xe hơi thì vô nhà hàng xóm có hơn >2000m2 tha hồ đậu qua đêm luôn, đậu tính giờ luôn... cái này có một bác OS gửi thử rồi :D
- Vị trí gần trường ĐH Marketing, gần ngã 3 Nguyễn Trọng Tuyển - Đặng Văn Ngữ.
*) Vị trí này không làm thức ăn nhanh được vì đầu hẻm và bên Đặng Văn Ngữ có rồi và có quán cà phê địa ốc hay hẻm bên cạnh có Serenata piano cafe :( , quán cơm thì chắc bao la, photocopy thì chắc cũng bao vây :D; Cà phê sanh viên thì sợ "đầu độc thời gian" tụi trẻ
*) Nhà trọ sinh viên thì em không thích vì quản lý mấy em sv "marketing" chắc chết.
Mong các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp dùm, chứ cho thuê thì mất công chống dột, chống thấm kêu réo hoài mất công... nói vậy chứ chắc không dột :(
Em không biết post đúng chỗ không, nếu không nhờ HT, HP chuyển qua thớt thích hợp dùm cám ơn, đừng chuyển qua bến xe, tội em :cool:

tamvo nói:
Hanh.Pham nói:
với số vốn không đáng kể, chi phí không đáng kể
Với miếng đất khủng như vậy mà số vốn không đáng kể thì miễn bàn , nên tập trung vào miếng nhỏ hơn cho hợp với vốn
Miếng đất này mà bác bảo khủng, thế thì tội nghiệp cho em.
Thôi, em không dám bàn nữa, vì suy nghĩ của em không được bình thường rồi :(
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Hanh.Pham nói:
Minh Pham nói:
Tháng sau em được cho mượn mặt bằng (khoảng 2 năm) Hẻm 313 đường Nguyễn Trọng Tuyển, F10, Phú Nhuận (nhà cấp 3, có gác 'xép", <span style=""color: #ff0000;"">8x18m, DTSD: tổng cộng 200m2</span>) - hẻm xe hơi, cách mặt tiền khoảng hơn 100m, nếu muốn đậu xe hơi thì vô nhà hàng xóm có hơn >2000m2 tha hồ đậu qua đêm luôn, đậu tính giờ luôn... cái này có một bác OS gửi thử rồi :D
- Vị trí gần trường ĐH Marketing, gần ngã 3 Nguyễn Trọng Tuyển - Đặng Văn Ngữ.
*) Vị trí này không làm thức ăn nhanh được vì đầu hẻm và bên Đặng Văn Ngữ có rồi và có quán cà phê địa ốc hay hẻm bên cạnh có Serenata piano cafe :( , quán cơm thì chắc bao la, photocopy thì chắc cũng bao vây :D; Cà phê sanh viên thì sợ "đầu độc thời gian" tụi trẻ
*) Nhà trọ sinh viên thì em không thích vì quản lý mấy em sv "marketing" chắc chết.
Mong các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp dùm, chứ cho thuê thì mất công chống dột, chống thấm kêu réo hoài mất công... nói vậy chứ chắc không dột :(
Em không biết post đúng chỗ không, nếu không nhờ HT, HP chuyển qua thớt thích hợp dùm cám ơn, đừng chuyển qua bến xe, tội em :cool:

tamvo nói:
Hanh.Pham nói:
với số vốn không đáng kể, chi phí không đáng kể
Với miếng đất khủng như vậy mà số vốn không đáng kể thì miễn bàn , nên tập trung vào miếng nhỏ hơn cho hợp với vốn
Miếng đất này mà bác bảo khủng, thế thì tội nghiệp cho em.
Thôi, em không dám bàn nữa, vì suy nghĩ của em không được bình thường rồi :(
"Khủng" ở đây là bao gồm 2000m2 đất đậu xe luôn đó mà :D , không tính chổ đậu xe làm sao mở dịch vụ cho được
Bỏ ý đạt lời đi chứ . Mợ mèo này thiệt tình ưa
tumblr_kw1jhnR7Tz1qzrlhgo1_400.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Nói gì thì nói, em không dám cãi nữa.
Đất nhà người ta mà coi như đất mình, thật tình là em cũng choáng ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.