Dạ, nghề chính của em là buôn nước bọt chứ có bán buôn cái giề ra hồn đâu à.ngonhubu nói:Như vậy mợ Hạnh thích bán chỗ ngồi có dán mác cafe rồi, chứ mợ đâu có thích bán cafe.
Em nghĩ bác liên hệ với dàn tiếp viên, kinh doanh hàng xách tay. Có những loại hàng mà em thấy rất ít người bán - đấy là đồ ăn uống cao cấp cho trẻ. Có đợt em phải chạy ra Hậu Giang (ko nhớ rõ địa chỉ) để mua một thùng sữa cho bà chị, nghe đồn là khi mới sinh cho uống sữa này trong sáu tháng thì đường ruột cực tốt ... , giá đắt gấp 3 lần sữa bình thường, mà hạn dùng lại rất ngắn.
Mấy món xách tay này cũng hơi mệt, vì lấy hàng về không bán được nó hết date tiu à.
Rồi hàng họ cũng không ổn định, quản lý xuất nhập mệt óc lắm.
Ban đầu em cũng khuyên là cho thuê mà, mà thấy bác chủ thớt không thích hướng này ? Hay căn nhà này khó cho thuê ? Nói chung, tám tí cho thớt nó xôm, chứ bán cafe trá hình kiểu này em chẳng thấy vui vẻ gì đâu.