Hạng C
5/2/05
931
2.627
93
Xe gia đình thì Cam là nhất. Mer C đi vẫn thấy hèn hèn sao đó. Nhất là mẫu mới. Lúc đầu nhìn thì đẹp, sau nhìn khong cảm được. Tiếp theo là đến vấn đề nuôi xe và bảo dưỡng định kỳ. Cam chắc chắn dễ thở hơn Mer rồi.
Vì vậy mua xe cho cty, cho xếp thì mua Mer giải quyết khâu oai. Mua cho gia đình thì mua Cam cho an toàn. Ngoài ra còn nhiều tiêu chí khác các bác đã góp ý.
Ý kiến cá nhân mỗi người một kiểu. Cùng nhau đóng góp cho vui ý mà.

Merc mà hèn thì cái gì nó sang!? Vios chắc mới dc gọi là sang?

Mua xe an toàn cho người thân thì việc đầu tiên là tránh xa thằng Toy. Nếu đã chót mua Toy rồi thì cũng đừng nhét cả nhà vào trong cái thùng tôn di động đấy. Nếu có bề gì thì cũng có người ở lại làm giỗ.
 
Hạng B1
12/8/13
87
107
33
Merc mà hèn thì cái gì nó sang!? Vios chắc mới dc gọi là sang?

Mua xe an toàn cho người thân thì việc đầu tiên là tránh xa thằng Toy. Nếu đã chót mua Toy rồi thì cũng đừng nhét cả nhà vào trong cái thùng tôn di động đấy. Nếu có bề gì thì cũng có người ở lại làm giỗ.
Cụ xem bài viết trên ai nói đi mẹc mới hèn em đến để xin cái "hèn hèn" cụ ơi. Em đồng quan điểm bác là tránh xa toy vì nhiều vụ ở vn cho thấy là ko còn người làm giỗ. Ko có tiền thì em đi toy đánh đu với số phận chứ có tiền em nói ko với toy. Nói thật ông a em có con ỉn at, thi thoảng e đi 7.8 ng mượn tạm nói thật đi nó cứ như kiểu chơi tàu lượn lai thú nhún trong công viên ý. Ko phải dìm hàng nhưng thật sự đi cảm giác chồng chềnh lắm ý
 
Hạng B1
12/8/13
87
107
33
Đã chơi dòng Merc, phải xài từ dòng E trở lên mới sướng về ngoại và nội thất, không gian. Dòng Mer C cho dù có lên AMG, C cao nhất cũng chán chết. Hầu như khách mua dòng C là khách có ít lúa mà đòi chứng tỏ với thiên hạ là ta đi dòng xe hạng sang, chèo cao mà ko đủ lúa nuôi em nó thì xì cút lắm....
Cho em hỏi 1 câu không phải mê tín chứ cụ đang đi xe gì ạ? Chắc phải lam hay phan nhỉ
 
Hạng B2
5/3/13
130
85
28
Cụ xem bài viết trên ai nói đi mẹc mới hèn em đến để xin cái "hèn hèn" cụ ơi. Em đồng quan điểm bác là tránh xa toy vì nhiều vụ ở vn cho thấy là ko còn người làm giỗ. Ko có tiền thì em đi toy đánh đu với số phận chứ có tiền em nói ko với toy. Nói thật ông a em có con ỉn at, thi thoảng e đi 7.8 ng mượn tạm nói thật đi nó cứ như kiểu chơi tàu lượn lai thú nhún trong công viên ý. Ko phải dìm hàng nhưng thật sự đi cảm giác chồng chềnh lắm ý
Cái này bản thân em đã kiểm chứng đi con fortun lên cao tốc không dám duy trì tốc độ 120 quá lâu, nó cứ như bay trên mặt đường chứ không có cảm giác bánh xe đang lăn còn vô lăng thì nhẹ tênh luôn. Một cảm giác rất phiêu diêu :3dchongchong:
 
Tập Lái
21/3/16
46
46
18
Đã chơi dòng Merc, phải xài từ dòng E trở lên mới sướng về ngoại và nội thất, không gian. Dòng Mer C cho dù có lên AMG, C cao nhất cũng chán chết. Hầu như khách mua dòng C là khách có ít lúa mà đòi chứng tỏ với thiên hạ là ta đi dòng xe hạng sang, chèo cao mà ko đủ lúa nuôi em nó thì xì cút lắm....

Comment của bác có 2 ý, ý đầu về E đương nhiên đúng, ý thứ 2 về C bậy òy !!!
 
  • Like
Reactions: Phước.OS
Hạng B2
12/5/12
337
118
63
Em cũng ạ bác thánh này. Ai đời so sánh q7 với cam. Bác sao ko so lx 470 với q7 cho nó chuẩn. Em rất dị ứng kiểu so sánh này, kiểu như con tôi đẻ ra nó 8 tuổi ngoan ngoãn đi học đưa đón ngoan ơi là ngoan học xong là về nhà chơi gần nhà rồi về nhà. ko như con nhà hàng xóm suốt ngày đi chơi, tí tuổi đã đú đởn yêu đương ( con nhà hàng xóm 18t)
Em cũng ạ anh, LX so vs Q7
 
  • Like
Reactions: porche911gt3
Aon
Hạng B1
16/11/15
65
61
18
34
Theo em thì mỗi xe hợp với một nhu cầu sử dụng khác nhau, vì cả hai xe vẫn còn đất sống, không hề dẫm chân lên nhau. Quan trọng là bác tự cân nhắc xem mình thuộc nhóm khách hàng nào:
1. Camry: Ăn chắc mặc bền, lành lặn dễ sửa, máy móc đời cũ vừa yếu vừa kém tiết kiệm, nhưng được cái đi đâu cũng có thợ sửa được, đi tỉnh an tâm mà đến lúc bán đi cũng thấy giữ giá kha khá. Nhược điểm là cảm giác cái xe không xứng với giá tiền lắm, giống như mình mua một tài sản về cất giữ để sau bán đi, chứ ko phải là cái xe nó hầu mình tới nơi tới chốn. Nhiều vụ kiện tụng ầm ỹ vì Camry đâm đụng ko chịu bung túi khí, làm người dùng bị thương cũng khiến nhiều khách hàng có tiền lăn tăn khi mua xe. Nói chung nếu kinh tế gia đình thuộc loại vừa tầm, xác định dùng xe kết hợp với làm tài sản lưu trữ tiền thì có thể chọn mua Camry.
2. Merc C: Cảm giác lái và độ an toàn thì ăn đứt Camry, nếu chủ nhân là người cầm lái, ắt hẳn sẽ bị mê hoặc khi lựa chọn giữa hai xe. Bác có thể lang thang trên mạng và thấy ối người lái Merc ở VN khoe ảnh chụp tốc độ đến hàng 200km/h hoặc hơn, trong khi điều kiện đường xá ở VN chưa phải là tuyệt vời. Tuy nhiên nhược điểm là chi phí cao. Xe Đức nói chung thì thời gian vài năm đầu cũng ko có gì hỏng hóc, dùng cũng lành, tuy chi phí phụ tùng cao nhưng nếu đi đứng cẩn thận, ko để va quệt hỏng hóc thì cũng ko có gì lăn tăn. Nhưng rồi đến một mốc nào đó, các thiết bị bắt đầu đòi thay thế (tiêu chuẩn an toàn cao), ví dụ mấy cái thuộc hệ thống treo là rất hay bị. Nếu kinh tế gia đình khá giả thì cứ chơi Merc, đi vài năm bán lại nâng đời dần lên, để cái sướng và cái an toàn nó được tận cùng. Mạng người kiếm ra tiền chứ tiền ko mua được mạng. Có vụ Merc S lao uỳnh vào trạm thu phí, dập nát cháy rụi mà người ko làm sao cả, cũng là một cái bảo đảm thân thể đáng mơ ước.
 
Hạng B2
12/5/12
337
118
63
Theo em thì mỗi xe hợp với một nhu cầu sử dụng khác nhau, vì cả hai xe vẫn còn đất sống, không hề dẫm chân lên nhau. Quan trọng là bác tự cân nhắc xem mình thuộc nhóm khách hàng nào:
1. Camry: Ăn chắc mặc bền, lành lặn dễ sửa, máy móc đời cũ vừa yếu vừa kém tiết kiệm, nhưng được cái đi đâu cũng có thợ sửa được, đi tỉnh an tâm mà đến lúc bán đi cũng thấy giữ giá kha khá. Nhược điểm là cảm giác cái xe không xứng với giá tiền lắm, giống như mình mua một tài sản về cất giữ để sau bán đi, chứ ko phải là cái xe nó hầu mình tới nơi tới chốn. Nhiều vụ kiện tụng ầm ỹ vì Camry đâm đụng ko chịu bung túi khí, làm người dùng bị thương cũng khiến nhiều khách hàng có tiền lăn tăn khi mua xe. Nói chung nếu kinh tế gia đình thuộc loại vừa tầm, xác định dùng xe kết hợp với làm tài sản lưu trữ tiền thì có thể chọn mua Camry.
2. Merc C: Cảm giác lái và độ an toàn thì ăn đứt Camry, nếu chủ nhân là người cầm lái, ắt hẳn sẽ bị mê hoặc khi lựa chọn giữa hai xe. Bác có thể lang thang trên mạng và thấy ối người lái Merc ở VN khoe ảnh chụp tốc độ đến hàng 200km/h hoặc hơn, trong khi điều kiện đường xá ở VN chưa phải là tuyệt vời. Tuy nhiên nhược điểm là chi phí cao. Xe Đức nói chung thì thời gian vài năm đầu cũng ko có gì hỏng hóc, dùng cũng lành, tuy chi phí phụ tùng cao nhưng nếu đi đứng cẩn thận, ko để va quệt hỏng hóc thì cũng ko có gì lăn tăn. Nhưng rồi đến một mốc nào đó, các thiết bị bắt đầu đòi thay thế (tiêu chuẩn an toàn cao), ví dụ mấy cái thuộc hệ thống treo là rất hay bị. Nếu kinh tế gia đình khá giả thì cứ chơi Merc, đi vài năm bán lại nâng đời dần lên, để cái sướng và cái an toàn nó được tận cùng. Mạng người kiếm ra tiền chứ tiền ko mua được mạng. Có vụ Merc S lao uỳnh vào trạm thu phí, dập nát cháy rụi mà người ko làm sao cả, cũng là một cái bảo đảm thân thể đáng mơ ước.
Camry 2.5 mà tiết kiệm xăng hả ??? Ôm 1 con đi Đà Lạt Nha Trang rồi so vs 1 chú Accord xem như nào.