- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cám ơn các bác đã tư vấn em ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Em vẫn còn đang trên đường mày mò. Ban đầu vì chưa thành hình nên em ngại giới thiệu các bác.
Nhưng để cám ơn, em muốn mời các bác có thời gian có thể ghé tiệm em uống ly nước. Chỗ em tên Monologues, 93B Võ Văn Tần, P6, Q3 (trong hẻm 91-93)
Em tên Trung, có bác nào đến cứ hỏi em sẽ ra tiếp đón chu đáo![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
p.s: hình chụp panorama nên chỉ mang tính minh hoạ
Em vẫn còn đang trên đường mày mò. Ban đầu vì chưa thành hình nên em ngại giới thiệu các bác.
Nhưng để cám ơn, em muốn mời các bác có thời gian có thể ghé tiệm em uống ly nước. Chỗ em tên Monologues, 93B Võ Văn Tần, P6, Q3 (trong hẻm 91-93)
Em tên Trung, có bác nào đến cứ hỏi em sẽ ra tiếp đón chu đáo
p.s: hình chụp panorama nên chỉ mang tính minh hoạ
![10603708_830732770278373_2678541566041121823_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Quán bác mở hay đay, mà studio bác làm về mảng nào ?
Cám ơn các bác đã tư vấn em
Em vẫn còn đang trên đường mày mò. Ban đầu vì chưa thành hình nên em ngại giới thiệu các bác.
Nhưng để cám ơn, em muốn mời các bác có thời gian có thể ghé tiệm em uống ly nước. Chỗ em tên Monologues, 93B Võ Văn Tần, P6, Q3 (trong hẻm 91-93)
Em tên Trung, có bác nào đến cứ hỏi em sẽ ra tiếp đón chu đáo
p.s: hình chụp panorama nên chỉ mang tính minh hoạ![]()
![]()
Ồ đẹp quá, trên đường em hay đi, có chỗ đậu xe ko bác?
Bravia, HanhPham... đâu hết rồi? Làm cái ọp mini chém gió đi, lâu quá đi rồi ko gặp nhau!
Bravia, HanhPham... đâu hết rồi? Làm cái ọp mini chém gió đi, lâu quá đi rồi ko gặp nhau!
Cám ơn các bác đã tư vấn em
Em vẫn còn đang trên đường mày mò. Ban đầu vì chưa thành hình nên em ngại giới thiệu các bác.
Nhưng để cám ơn, em muốn mời các bác có thời gian có thể ghé tiệm em uống ly nước. Chỗ em tên Monologues, 93B Võ Văn Tần, P6, Q3 (trong hẻm 91-93)
Em tên Trung, có bác nào đến cứ hỏi em sẽ ra tiếp đón chu đáo
p.s: hình chụp panorama nên chỉ mang tính minh hoạ![]()
![]()
Wow, gần văn phòng em. Hôm nào nghỉ trưa em ghé qua tham khảo.Cám ơn các bác đã tư vấn em
Em vẫn còn đang trên đường mày mò. Ban đầu vì chưa thành hình nên em ngại giới thiệu các bác.
Nhưng để cám ơn, em muốn mời các bác có thời gian có thể ghé tiệm em uống ly nước. Chỗ em tên Monologues, 93B Võ Văn Tần, P6, Q3 (trong hẻm 91-93)
Em tên Trung, có bác nào đến cứ hỏi em sẽ ra tiếp đón chu đáo
p.s: hình chụp panorama nên chỉ mang tính minh hoạ![]()
![]()
Bà cả em cũng mê cái này, đam mê lớn nhất của bà cả em là mở 1 cafe sách, nhưng không làm theo kiểu lợi nhuận.
Em hóng thông tin kinh nghiệm.
Doanh nhân là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn người khác. Cái cần của doanh nhân là máu lạnh, tỉnh táo, lọc lõi . Đã làm ăn thì đừng lãng mạn, đã lãng mạn thì đừng làm ăn. Đừng mơ nữa, biến văn hóa đọc thành tiền .... đừng đùa.
Quán bác mở hay đay, mà studio bác làm về mảng nào ?
Studio em chuyên về graphic thôi bác, làm branding là chủ yếu
Ồ đẹp quá, trên đường em hay đi, có chỗ đậu xe ko bác?
Bravia, HanhPham... đâu hết rồi? Làm cái ọp mini chém gió đi, lâu quá đi rồi ko gặp nhau!
Chỗ đậu thì đối diện ĐH Mở có cái nhà hàng đang bỏ ko, bảo vệ ở đó nhận giữ khoảng 20-30k/lần, có 2-3 chỗ à. Còn ko thì phải đậu xa xa thôi bác
Em chụp hình lừa tình vậy thôi chứ chỗ em nhỏ xíu chỉ khoảng 20-25 chỗ à. Với quán em chỉ có quạt ko có máy lạnh :| Bác nào nóng quá em xuống ...quạt phụ cho mát
Wow, gần văn phòng em. Hôm nào nghỉ trưa em ghé qua tham khảo.
Bà cả em cũng mê cái này, đam mê lớn nhất của bà cả em là mở 1 cafe sách, nhưng không làm theo kiểu lợi nhuận.
Em hóng thông tin kinh nghiệm.
Vậy trưa bác ko biết đi đâu thì ghé cafe chơi
Có em nè bác Lạc Hoan, em lãng mạn và không hề lọc lõi, không hề có máu lạnh... chắc là em hên!?Doanh nhân là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn người khác. Cái cần của doanh nhân là máu lạnh, tỉnh táo, lọc lõi . Đã làm ăn thì đừng lãng mạn, đã lãng mạn thì đừng làm ăn. Đừng mơ nữa, biến văn hóa đọc thành tiền .... đừng đùa.
Nhưng kỳ thực, văn hóa đọc thì chắc phải giỏi lắm mới đưa lại tiền bạc, vì thời buổi này nhiều yếu tố làm lu mờ ham muốn này mất rồi. Làm sao để cứu vãn đây?
Còn nhiều người vẫn nuôi dưỡng ước mơ kinh doanh văn hóa, không lãng mạng gì đâu mà rất thực tế !
Có em nè bác Lạc Hoan, em lãng mạn và không hề lọc lõi, không hề có máu lạnh... chắc là em hên!?
Nhưng kỳ thực, văn hóa đọc thì chắc phải giỏi lắm mới đưa lại tiền bạc, vì thời buổi này nhiều yếu tố làm lu mờ ham muốn này mất rồi. Làm sao để cứu vãn đây?
Em thích ý tưởng này vì ngày xưa cũng hay đọc sách. Giờ đầu óc bị chi phối nhiều nên thói quen này mai một dần. Chỉ góp ý với bác là không nên mở theo mô hình của 1 nhà sách vì ngay từ đầu bác đã bị hạn chế về tài chính. Bác có thể lựa sách trưng bày theo 1 vài chủ đề như sách cho giới nghệ sĩ và sáng tạo (gồm kiến trúc, âm nhạc, hội họa, phim ảnh, kịch nghệ, nhiếp ảnh), sách cho giới kinh tế tài chính, sách cho dân kỹ thuật. Cũng có thể bày sách văn học, bao gồm các tác phẩm thực sự có giá trị văn học cả cũ lẫn mới. Sách trưng bày tất cả cho đọc miễn phí. Sách cũ, hay những cuốn đắt tiền mua được có 1, 2 cuốn thì không bán, để tất cả mọi người đều có cơ hội được đọc. Chỉ bày bán sách mới. Sách thiếu nhi hơi khó vì bác cần có không gian vui chơi đi kèm, mà thuê thêm mặt bằng lại tốn kém.
Em ủng hộ ký kiến bán chỗ ngồi là chính. Sách kiến thức và văn hóa giống như món phụ nhưng lại không thể thiếu với khách hàng yêu sách.
Em ủng hộ ký kiến bán chỗ ngồi là chính. Sách kiến thức và văn hóa giống như món phụ nhưng lại không thể thiếu với khách hàng yêu sách.
- Status
- Không mở trả lời sau này.