hongchi nói:Trời đất xe em có giá dữ vậy bác? em mua trước tết 320 triệu mà bấy giờ lên dữ vậy.
Gần đây em không có cập nhật giá nhưng cách đây hơn năm em có đi xem 1 chiếc:
- Màu đen nước sơn còn rất bóng cỏn chưa bị vân mờ mờ như các xe màu đen hay bị.
- AT.
- Nội thất & ghế da màu kem còn rất mới vẫn còn vân mờ mờ, ốp gỗ zin màu nâu sậm (màu ốp gỗ của Bác hình như ko phải zin của FL) .
- Mâm zin khác kiểu mâm của Bác.
- Xe nhà người ta mua mới xài đến nay.
Phải nói là chiếc xe hoàn toàn như làm em mãn nguyện.
Chủ xe phán: "19,000USD không bớt 1 xu"
Em yêu quá nên bớt ngay 18,000USD
Chủ xe: không bàn cãi...
Em vừa năn nỉ vừa nói chuyện gần cả tiếng cuối cùng Chủ xe tuyên bố: "Thấy em có thành ý, thôi bớt 50USD cho vui !".
Rất thích chiếc xe nhưng tự tin vào khả năng & kinh nghiệm đàm phán của mình (em làm bộ phận kinh doanh trên 10 năm), nên em cáo từ...
Mình thì ngủ không được vì quá yêu nhưng cũng phải ráng đợi đến đúng 15h15' cho Chủ xe ngủ dậy hy vọng sau khi thỏa giấc điệp Chủ xe nghĩ lại thương cho thằng em nhỏ tuổi yêu xe lại ít tiền mà bớt thêm.
Điện lại cho chủ xe, nghe phán : "Hồi sáng sau khi em coi xong có 1 chú lớn tuổi hơn tới coi nữa xong ok liền & đặt cọc ngay hẹn chiều tối tới lấy xe, bán rồi ! giá 18,700USD ".
Bác tin không ? lúc em đi xem xe là 10h sáng.
Nói thật em rất thích chiếc xe đó (Chắc cộng thêm tâm lý: giành cho bằng được
Có lẽ do tình đầu khó quên, giờ đã cưới Vợ 2 khác nhưng thấy FL tương tự chiếc kia ngoài đường vẫn còn xao xuyến & thấy nó sang trọng hơn FF của mình !
Đó là mối tình đầy nuối tiếc của em với Vợ ....2 Bác Hổng Chỉ, ý sorry với FL chứ
Em ủng hộ Laser AT. Em đã sở hữu cả Laser 1.6 MT và 1.8AT rồi. Khoái nhất là âm thanh nghe rất hay.
Xăng cộ không phải lo đâu bác (máy mazda mà)
Em bán Laser 1.8 AT 2004 cho bác ThoaiVy giá 345 triệu hồi trước Tết. Bác cứ canh me bác ThoaiVy mà hỏi mua lại (bác ThoaiVy hay thích đổi xe mới lắm vì bác ấy chưa có vợ nên hay thay đổi xe lắm
)
Xăng cộ không phải lo đâu bác (máy mazda mà)
Em bán Laser 1.8 AT 2004 cho bác ThoaiVy giá 345 triệu hồi trước Tết. Bác cứ canh me bác ThoaiVy mà hỏi mua lại (bác ThoaiVy hay thích đổi xe mới lắm vì bác ấy chưa có vợ nên hay thay đổi xe lắm
Bác LK kể sao nghe thống thiết quá. bác đi FF có gì hay không kể cho anh em nghe với ?? Em hỏi thiệt đó vì lúc trước em cũng định lấy FF nhưng lại có duyên với FL.