Đặc biệt mới biết lái đừng chạy Cam dì nhé.xin bác, học dùm cái bằng đi ạ. Mai sau bác còn chở cả vợ con nhà bác nữa. Mình bác không sao, còn nhiều người khác trên đuòng lắm ạ, trong đó có cả gia đình em nữa ạ.
TECHCOMBANK
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Sản Phẩm Cho Vay Mua Xe
Chúng Tôi Tự Hào Giúp Bạn Thực Hiện Ước Mơ
- Vay 80% giá trị xe.
- Thời gian vay lên đến 72 tháng.
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Chuyên viên ngân hàng : TRẦN THỊ THÚY HẰNG
Điện Thoại: 0934.129.149
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Sản Phẩm Cho Vay Mua Xe
Chúng Tôi Tự Hào Giúp Bạn Thực Hiện Ước Mơ
- Vay 80% giá trị xe.
- Thời gian vay lên đến 72 tháng.
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Chuyên viên ngân hàng : TRẦN THỊ THÚY HẰNG
Điện Thoại: 0934.129.149
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
vâng, các bác khuyên rất đúng, em sẽ lấy bằng lái trước, sau đó mua xe mới luôn cho nhẹ đầu, xe cũ đăng lên mạng thấy toàn là cò lái
Topic close
Thanks all
Đầu tiên là học bằng lái! Cái này là vợ con bác bắt buộc bác đó!
Thứ hai, Bác nên làm theo ý kiến bác @nqbaopd04, làm con cùi chạy cái đã... ngoài chuyện va quẹt ko xót xe ... bác còn có thể biết thêm rất nhiều về cái cục sắt của mình.. sau này đi xe mới bác sẽ sử dụng nó đúng yêu cầu kỹ thuật (kiểu như đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng). Xe cơ quan em mới mua về, tuyển lái xe.... giữa đường bị thủng lốp .. lái xe ko biết bộ đồ nghề để đâu... ko biết làm sao để hạ lốp sơ cua xuống (Fotuner) ... hì hà hì hục (với sự chỉ bảo của em từng chi tiết) sau khoảng gần 30' mới thay xong cái lốp....
Cái xe nó nhiều, nhiều và rất nhiều hệ thống, chi tiết kỹ thuật ... nếu chưa học bằng, chưa qua lái xe cũ thì khi dùng ngay cái xe mới sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ...
Xe cũ thì cũng là xe có chủ, không hẳn "toàn là cò lái" đâu bác. Em đã qua 3 đời xe cũ và sang tay với nhau cũng trên mạng... hầu hết là chính chủ... bác ko nên quơ đũa cả nắm như vậy. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Kinh nghiệm luôn là người thầy đáng quí, vì thế học phí trả cho ông ta sẽ rất đắt!
BRs,
Chỉnh sửa cuối:
Đầu tiên là học bằng lái! Cái này là vợ con bác bắt buộc bác đó!
Thứ hai, Bác nên làm theo ý kiến bác @nqbaopd04, làm con cùi chạy cái đã... ngoài chuyện va quẹt ko xót xe ... bác còn có thể biết thêm rất nhiều về cái cục sắt của mình.. sau này đi xe mới bác sẽ sử dụng nó đúng yêu cầu kỹ thuật (kiểu như đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng). Xe cơ quan em mới mua về, tuyển lái xe.... giữa đường bị thủng lốp .. lái xe ko biết bộ đồ nghề để đâu... ko biết làm sao để hạ lốp sơ cua xuống (Fotuner) ... hì hà hì hục (với sự chỉ bảo của em từng chi tiết) sau khoảng gần 30' mới thay xong cái lốp....
Cái xe nó nhiều, nhiều và rất nhiều hệ thống, chi tiết kỹ thuật ... nếu chưa học bằng, chưa qua lái xe cũ thì khi dùng ngay cái xe mới sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ...
Xe cũ thì cũng là xe có chủ, không hẳn "toàn là cò lái" đâu bác. Em đã qua 3 đời xe cũ và sang tay với nhau cũng trên mạng... hầu hết là chính chủ... bác ko nên quơ đũa cả nắm như vậy. "Tiên trách ký, hậu trachcs nhân".
Kinh nghiệm luôn là người thầy đáng quí, vì thế học phí trả cho ông ta sẽ rất đắt!
BRs,
@nqbao, giaceng, em cũng biết lái chút chút dc vài tháng, cũng chạy búa xua, nhưng lái cùng với ng biết lái, vâng em sẽ phải lấy bằng trước khi lái xe 1 mình.
- khong biet bac dinh nham toi hang xe nao va dong xe gi sau khi thi bang lai xong
em mới thanh lý dc lô đất, dư chút tiền, vợ chồng muốn đem đốt vào xe 4 bánh, em thì chỉ muốn huyndai grand, vợ máu hơn muốn yaris cho nó bền.Và nữa, nếu là xe gia đình, chưa thật sự cấp bách ... đừng bao giờ nghĩ đến ... ngân hàng!
@nqbao, giaceng, em cũng biết lái chút chút dc vài tháng, cũng chạy búa xua, nhưng lái cùng với ng biết lái, vâng em sẽ phải lấy bằng trước khi lái xe 1 mình.
em mới thanh lý dc lô đất, dư chút tiền, vợ chồng muốn đem đốt vào xe 4 bánh, em thì chỉ muốn huyndai grand, vợ máu hơn muốn yaris cho nó bền.
Hãy giải thích với vợ bác: Dùng 1 cái xe đc mấy năm mà đòi bền.... biết đâu được vài hôm trúng quả gì đấy, lại muốn đổi ngay...
Cũng giống như các trò anh em mình chơi vậy: Bida, Ternis, đá bóng, bơi lội ... nói chung là vận động... không học bài bản bác vẫn chơi được, nhưng nếu nhỡ có sai hay lỗi gì trong những trò chơi đó... bác sửa được, còn lái xe thì hoàn toàn không!
Bác cứ nghĩ ngồi lên, đề máy, cắt côn, vào số, nhả côn, ga lên là chạy .... chứ bác nào có biết rằng ... tư thế lên ghế lái... các thao tác yêu cầu trước khi nổ máy... rồi nào là đạo đức nghề lái xe, nghiệp vụ vận tải .... mà trong suốt quá trình lái xe về sau, dù bác chỉ chạy gia đình bác vẫn gặp phải....
Cái cốt lõi vẫn là an toàn bác ạ, an toàn cho bản thân, an toàn cho những người thân yêu trong gia đình bác, an toàn cho bạn bè bác và an toàn cho mọi người...
Vừa rồi mấy chú giữ xe ở HN chủ quan như vậy nên đã gây tai nạn thương tâm cho rất nhiều người đấy....!!! Chỉ là giữ xe, ko có bằng lái, nhưng nghĩ mình biết lái ... nên ra cớ sự!!!
Mong bác cẩn thận trên từng ... mét!!!
Chỉnh sửa cuối: