nói vậy chứ để đập vỡ cái chóa đén cũng là cả một vấn đề đấy bác ah, đâu phải cứ đập là nó bể đâu 

Thoải mái đi vì bảo hiểm cho phép.Quá đỉnh. Có chụp hình lại làm kỷ niệm ko bác. Cho chiêm ngưỡng cái độ phá xe của bác với ...
Phần e chỉ lo cái vết trầy của chóa đèn trước hơi sâu, hok biết mấy ah kỷ thuật có xử lý được hok( haizzz
Kakaka, cháu mượn thì bác vẫn cho, nhưng nhắc nhỏ, cháu ơi chạy cận thận nhé. Vợ 2 của chú áMai cháu bác nó hỏi : bác ơi, bác sửa xe xong chưa cho con mượn, lần này hứa bác ok nhóa? Bác làm sao?
Úi ùi ui, nhìn mà muốn rụng timThoải mái đi vì bảo hiểm cho phép.
Hơi xót thiệt. Xót như muối xát. Nhưng rồi cũng quen. Hihi. Do em tài non thôi chứ em hổng có phá. Cày cuốc cật lực rước em nó ai dám phá đâu bác.
Bác này còn cứng hơn e nữaNói thật chứ xe em thì ông già em cũng khỏi có mượn lái đc đi. Thà là em chở chứ nhứt quyết không đưa vô lăng cho ai cả. Đụng chuyện thì ...phiền lém