Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Quán hủ tiếu này chỉ bán vào buổi sáng hay sao bác nhỉ?ngngvinh90 nói:Quê em cũng ở Sa Đéc đây. Hôm t7 tuần rồi em vừa về. Bác cứ lên cao tốc, hết cao tốc thì rẻ phải, đi 1 đoạn nữa thì thấy bảng chỉ dẫn đi cầu Mỹ Thuận, rẻ phải ở đó rồi cứ chạy hoài thôi bác. Nếu bác ở q10 như em thì lộ trình em đi là Nguyễn Văn Linh - Cao Tốc Trung Lương - Cầu Mỹ Thuận - Sa Đéc. Thu phí thì 7k ở NVL, 40k ở Cao tốc, 10k ở cầu Mỹ Thuận. Đường đi hôm t7 vừa rồi thì cũng có vài xxx đứng canh me nên bác cẩn thận. Ngoài ra đường đi ngon lành cành đào, thoải mái. Đến Sa Đéc thì ráng ăn cho được tô hủ tiếu Sa Đéc
ở cái quán ngồi chồm hổm, bác đến đó hỏi người ta thì người ta chỉ cho, vì em cũng quên mất tên đường rồi. Bác hỏi người dân ở đó quán hủ tiếu nào ngon nhất mà rẻ nhất ^^. Theo em nhớ là vừa xuống cầu Hoà Khánh thì quẹo phải đó. Hi hi. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ
ngngvinh90 nói:Quê em cũng ở Sa Đéc đây. Hôm t7 tuần rồi em vừa về. Bác cứ lên cao tốc, hết cao tốc thì rẻ phải, đi 1 đoạn nữa thì thấy bảng chỉ dẫn đi cầu Mỹ Thuận, rẻ phải ở đó rồi cứ chạy hoài thôi bác. Nếu bác ở q10 như em thì lộ trình em đi là Nguyễn Văn Linh - Cao Tốc Trung Lương - Cầu Mỹ Thuận - Sa Đéc. Thu phí thì 7k ở NVL, 40k ở Cao tốc, 10k ở cầu Mỹ Thuận. Đường đi hôm t7 vừa rồi thì cũng có vài xxx đứng canh me nên bác cẩn thận. Ngoài ra đường đi ngon lành cành đào, thoải mái. Đến Sa Đéc thì ráng ăn cho được tô hủ tiếu Sa Đéc
ở cái quán ngồi chồm hổm, bác đến đó hỏi người ta thì người ta chỉ cho, vì em cũng quên mất tên đường rồi. Bác hỏi người dân ở đó quán hủ tiếu nào ngon nhất mà rẻ nhất ^^. Theo em nhớ là vừa xuống cầu Hoà Khánh thì quẹo phải đó. Hi hi. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ
BANH_TET nói:vừa hết cầu Mỹ Thựn quẹo phải chừng 6km là Cái Tàu Hạ sấy tóc dữ lắm đó chủ thớt - 2 bánh cũng bị tóm luôn chở lên xe tải CSGT dìa giam chú nào chú nấy mặt như cái mền hehehe