OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
huy812000 nói:
Qua Cầu Mỹ Thuận là nằm trong khu dân cư và cứ thế đạp 50 các bác nhỉ?
Và hình như đường 80 đoạn đi tới phà Vàm Cống thì cho đạp 80 phải không các bác?
Qua khỏi cầu Mỹ Thuận là có biển khu dân cư, chạy 50km/h qua Cái Tàu Hạ, bình tĩnh chạy đến khi nào thấy biển hết KDC rồi mới đạp lên 80km/h. Gần đến TX Sa đéc mới có biển KDC thì lại chạy 50km/h để vào TT.
Nếu đi Vàm Cống : có biển báo rõ ràng, dễ nhìn, cứ theo biển mà chạy cho yên tâm.
Người ở nơi khác đến Sa đéc thì hay tìm đến quán hủ tiếu Nam Vang Mỹ Ngọc, nằm trên đường Hùng Vương, như hình ảnh dưới đây.
DSC00564.JPG
 
Hạng D
14/12/05
1.980
157
63
49
:D Dân địa phương chẳng bao giờ an hủ tíu Mỹ ngọc , đúng là quán này dành cho khách đi ngang sadec nhiều , em về quê mấy đứa em bảo ra ăn HT Mỹ ngọc là em mắng rồi .
 
Last edited by a moderator:
MINHSUZUKI nói:
:D Dân địa phương chẳng bao giờ an hủ tíu Mỹ ngọc , đúng là quán này dành cho khách đi ngang sadec nhiều , em về quê mấy đứa em bảo ra ăn HT Mỹ ngọc là em mắng rồi .

Nói chung thì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau, khó nói lắm chổ nào ngon lắm.
theo em thì thật ra hủ tiếu mỹ ngọc nằm ngay đường lớn, dễ đậu xe và giá thì... hơi cao cao tí xíu. Nhưng ngon hơn và rẻ hơn chút thì có hủ tiếu Chị hai ở con đường phía sau lưng chợ (xin lổi vì quên tên đường). Dân bản địa không ai ăn ở Mỹ Ngọc cả!
 
Hạng B2
6/5/11
445
62
28
Các bác lo xa,''''''không có con đường mòn nào cả,là do ta đi hoài nên thành con đường mòn''''[Lỗ Tấn]
Đi rồi sẽ biết,sẽ có kinh nghiệm....đừng lo gì cả.
chúc bạn đi an toàn.
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.102
84.713
113
ăn uống ở sa đéc
hủ tíu bò viên ngay chợ, bán tối
Nhờ tư vấn đường đi Sài Gòn - Sa Đéc


Nhờ tư vấn đường đi Sài Gòn - Sa Đéc


Lẩu cháo cua đồng ngon rẻ
Nhờ tư vấn đường đi Sài Gòn - Sa Đéc


Nhờ tư vấn đường đi Sài Gòn - Sa Đéc


Nhờ tư vấn đường đi Sài Gòn - Sa Đéc


cơm Oanh
Nhờ tư vấn đường đi Sài Gòn - Sa Đéc
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
24/5/12
83
0
8
45
Trời ơi, nhìn mấy món kia mà nhớ Sa Đéc quá đi. Năm ngoái có đi ngang mà không ghé qua chợ được (lúc đó mắc công việc gấp quá nên phải đua). Em kết nhứt cái quán hủ tíu bên hông chợ, gần chỗ cái xe nước mía.... có cô bán hủ tíu nhìn xinh ghê...