Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
21/6/10
1.660
759
113
Người ta đã không muốn thì lựa lời mà thuyết phục chứ mua cái CC 600tr mà vay hết 2/3 thì chỉ chứng tỏ có cục nợ chứ có chứng tỏ được gì đâu.
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
Thái độ cô bạn gái như thế nào mới quan trọng, nếu cô ấy vẫn muốn gắn bó thì làm trước đứa con. ông bà bô không chịu thì ra ở riêng thôi....

Với số tiền đó thì mua được nhà tầm 650 triệu, trả trước 30% sau đó góp hàng tháng. Bạn bác có thể liên hệ với Nam Long để để lấy thông tin chung cư Ehome 2 (Đỗ Xuân Hợp, Q9) đã xong từ 2010, và Ehome 3 (Q. Bình Tân) đang xây. Giá tốt, môi trường tốt.

mumutant nói:
Người ta đã không muốn thì lựa lời mà thuyết phục chứ mua cái CC 600tr mà vay hết 2/3 thì chỉ chứng tỏ có cục nợ chứ có chứng tỏ được gì đâu.
 
Hạng B1
4/4/12
82
73
18
Saigon
Cho em ké thớt bác chủ 1 cái.

Nếu 1 người hiện có 500 chai và thu nhập(phải nuôi gấu mẹ + gấu con) làm công lương khoảng 20 chai thì nên:
1. Tiếp tục gửi tiết kiệm số tiền trên sống & làm việc không phải suy nghĩ gì hết.
2. Là mua nhà hay đất với số tiền trên chờ thời hưởng tuổi già :).
3. Là mua nhà hay đất với số tiền trên chờ thời hưởng tuổi già :) nhưng có vay ngân hàng(để giảm bớt ăn chơi :)) thì nên mua với giá bao nhiêu là hợp lý trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm có thể bị mất.
Xin cảm ơn.
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
tinnt nói:
theo em thì nên bỏ, bố mẹ em ấy có coi chàng này ra gì đâu, hứa rồi nuốt lời, được voi đòi Hai Bà Trưng cho coi :D

Nếu em ấy mà chịu theo mình thì sao mà bỏ bác.

Thôi chúc bạn bác chủ vượt cạn, dạo ày CC đang ế, cố gắng ép giá thôi bác
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
tội nghiệp cậu bạn nhỉ. Chẳng qua chỉ là muốn chứng minh tài sản để lấy vợ thôi. Mà ông bà nhạc cũng ác thẩm tra cái sính lễ kiểu này là Căng quá, kiểu như là Vua Hùng đòi Thuỷ Tinh mang đồ rừng vậy đó.

Thôi cũng chả trách ông bà già nhạc được, cũng chỉ vì thương con gái, sợ sau này vớ phải thằng khố rách áo ôm thì bỏ mẹ.
Mà cặp uyên ương này cũng máu thiệt, chưa thành thân mà dám hùn tiền mua tài sản, rủi sau này chia thì chia thế nào nhỉ :D hìhì.

Do vậy em bảo bác thế này nè, bác về bảo với ông bạn bác là cứ photo một cái sổ đỏ của thằng bất kỳ nào đó ( cái này dễ lắm cứ gúc gồ trên mạng ra cả tỷ thằng đang bán nhà, alo cho thằng đó tới nhà mượn cái sổ cái CMND của nó bảo về cho ba mẹ xem). Sau đó về bác chủ tự viết một cái giấy viết tay ký tên, nội dung là "sẽ bán căn nhà này cho bác sau 3 năm nữa, sổ đỏ thì hiện đang cắm ngân hàng, sau 3 năm năm nữa với số tiền giải chấp chủ nhà cần tất toán nợ nần,...." rồi nhá hàng cho ông bà già nhạc xem. Trường hợp ông bà già nhạc muốn test thực tế thì bác chủ làm Lê Lai ( nếu tính trường hơp này có thể xảy ra do tính ông bà nhạc đa nghi thì khi photo chứng minh nhớ ịn cái mẹt của bác chủ thớt vào, nhớ kiếm cái nhà mà chủ nhà có tuổi xem xem bác chủ í)

Cho ông bà già nhạc chừa cái tật kén rể đi. Người ta thương nhau thì cứ để cho người ta cưới nhau, tài sản sau này thiếu gì cách mà kiếm ra được, mà không kiếm ra được mà ở được với nhau là quá đủ sướng rồi còn đòi hỏi chi nữa vậy.

Vậy là cứ cưới được vợ trước, sau này có hỏi gì thì cứ bảo là bị lừa, hay bịa ra hàng ngàn lý do gì cũng được, miễn là con gái bà trong tay tui là được, dụ con gái bà đẻ ra một cơ số cháu ngoại là ông bà già nhạc quên ngay thôi.

Cứ vậy đi bác nhé! chúc ông bạn bác 100 năm đầu bạc
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Em thì có kinh nghiệm xương máu rồi, xưa quen 1 cô ái nữ, nhà bên ấy ko đại gia nhưng đất đai nhà cửa nhiều, nhưng em vẫn cố mua nhà, với ý nghĩ là để làm nơi dự phòng cho độc lập tự chủ sau này, hai là có chút thế để giữ thể diện, ba là để đó giữ vốn. ai dè mua nhà xong thì gió xoay chiều và hỏng chuyện.
Nên thành hay bại trong chuyện này ko phải là cái nhà, đừng có cố khi mọi chuyện chưa chín, và phương án chưa tối ưu, còn binh bố ra sao thì nhờ các cao thủ tư vấn tiếp.
 
Hạng C
13/11/09
708
205
43
46
Ai cũng lo cho con gái của họ ,trước mình lấy vợ , ông bà nhạc cũng đòi xem bằng được nhà của mình ,mặc dù ông bà có vài cái nhà . May mà cũng có ,sau này cho biết từ từ giờ (hơn 10 năm ) vẫn chưa cho biết hết . Thế họ mới sợ .
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
10/10/10
48
3.048
98
E cũng ở trường hợp gần gần giống bạn bác chủ, e 32t lúc mới ra trường làm ăn cũng khá,thời điểm năm 05-06 e vừa làm công vừa làm cv ngoài kiếm cũng hơn 1 tỷ trong tay (căn hộ CC PMH lúc đó chưa tới 1 tỷ) nhưng do ham chơi,ko biết đầu tư nên thua lỗ + 1 phần bị bạn bè lừa nên trắng tay + nợ nần, mất vài năm khắc phục hậu quả bây giờ mới trở lại tay trắng;). Bạn gái e nhỏ hơn e 8t người Sg quen nhau cũng đã lâu, gia đinh bạn gái e lâu nay biết rõ về e và cũng ko có ý coi thường hay đề cập gì đến chuyện nhà cửa sau khi cưới (có lẽ do e chưa đặt vấn đề cưới với nhà gái vì nghĩ mình chưa mua đc nhà). E cũng đang lo lắng là nếu đặt vấn để cưới hỏi với nhà gái mà họ nói phải có nhà mới cưới thì cũng hơi nhục;). Tổng thu nhập của e và bạn gái hiện tại hơn 40tr/tháng + thu nhập thêm nữa thì cũng mất vài năm nữa mới mua đc căn hộ ,tụi e muốn ổn định gia đình con cái mà vài năm nữa thì lâu quá nên giờ cũng đang rối. Làm đàn ông khổ thật!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.