Bác nào có kinh nghiệm gì về những vấn đề mở ra một tiệm thuốc Tây thì xin tư vấn và chia sẻ dùm. Đa tạ các bác trước nhé .
Nghe nhiều người nói rằng làm nghề này giàu bộn lắm nhưng thú thật với các bác là em tính kinh doanh dược phẩm không phải vì tiền hay vì mau giàu . Nghề dược không phải là sở trường của em dù thời trung học em đã từng mơ vào trường Y Khoa . Ý tưởng mở tiệm thuốc Tây nó bắt nguồn cách đây 2 năm khi một cô bạn đồng nghiệp hẹn ra quán ca phê nhờ khôi phục lại cái máy laptop bi nhiễm nặng vi rút . Cô ta gọi 1 hũ da ua, còn em gọi 1 ly cam vắt nhưng khi tiếp viên đem ra bàn thì cô ta lại đòi đổi uống cam vắt và giao cho em hũ da ua . Ngồi sửa máy và tán dóc cả tiếng đồng hồ không có gì nhưng về nhà thì đau bụng kinh khủng nên em vội lết qua phố bên cạnh, ghé tiệm thuốc tây mua thuốc . Xui thay hôm đó chỉ có 1 cô đứng bán thuốc và trước mặt là một cụ bà đang mua thuốc gì đó mà cụ lấy từng đồng bạc cắc đếm rồi bỏ lên bàn . Nhìn bàn tay cụ bà run run móc trong lon ra từng tờ bạc giấy nhàu nát rồi những đồng bạc cắc bỏ lên bàn mà cô nhân viên vẫn lắc đầu bảo chưa đủ làm lòng em nổi lên lòng thương cảm cho bà cụ , mặc dù trong bụng mình rất quặng đau lẫn nôn nao vì chờ quá lâu . Em vội vàng cúi lưng xuống, làm như một nhà ảo thuật, lượm dưới chân bà cụ 1 tờ giấy 100 ngàn cũ và nói với cụ : "bác ơi, con thấy bác moi trong lon rớt ra đồng này ". Bà cụ cầm lấy đồng tiền, đưa cho cô nhân viên để nhận lấy thuốc và tiền thối lại , xong cụ xoay qua em, 2 hàng nước mắt chảy dài mà nói : "cám ơn cậu, không có cậu hôm nay tôi không xong " rồi khom người bước đi .
Sau đó em mua thuốc cùng một chai nước xong là uống ngay tại chổ . Về nhà nằm nghĩ lại thấy vô lý quá, mỗi lần mình cảm, sổ mũi, nhức đầu ra tiệm thuốc Tây mua thuốc thì họ luôn bán cho mình 3, 4 loại thuốc khác nhau, mỗi loại từ 5 đến 10 viên và dặn mỗi ngày uống 2, có khi 3 lần, mỗi thứ 1 viên. Nếu nhức đầu thì chỉ cần uống mỗi ngày 2, 3 lần, 1 lần 1 viên tylenol là đủ ; sổ mũi thì cũng uống 2, 3 lần , mỗi lần một viên Advil là xong . Tại sao nhà thuốc lại bán mình 3 bốn loại khác nhau để không những tốn tiền nhiều mà có hại thêm vì uống thuốc nhiều đâu có tốt . Mình còn trẻ , tiền bạc cũng không kẹt lắm mà uống kiểu này thì cũng không sao nhưng mấy cụ đã già, tiền bạc lại làm ra khó mà uống kiểu này làm sao chịu thấu ? Đó là lúc em nghĩ đến việc mở tiệm thuốc với ý tưởng là làm sao cho giá thuộc phải thấp nhất có thể được và không phụ thuộc vào nạn lạm phát . Bán thuốc không phải là làm giàu mà phục vụ người dân là chính .
Em hiện có một số bạn bè sống ở Mỹ, Canada sẳn sàng làm thiện nguyện giúp liên hệ với các hãng thuốc để lấy giá thấp (gọi là deep discount) , chuyện này không khó lắm, chỉ lo những vấn đề pháp lý và luật lệ nước ta rắc rối . Riêng chuyện bằng dược thì lấy không gian nan lắm (nếu biết cách) hoặc tìm dược sĩ có tâm cũng không khó . Nhờ các bác tư vấn dùm những gì mình cần phải làm, nên biết và nên tránh khi mở 1 tiệm thuốc Tây . Cám ơn nhiều .