- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ý em là nhìu khi vênh nhau mấy trăm đồng do có thêm 1-2 viên vitamin C tăng cường sức đề kháng í, nhưng tổng cái liều mà 3000đ trong khi thằng khác cũng bán 1 liều thuốc trị cảm có 2500đ thì khách chê mắc mỏ và sẵn sàng phóng xe tốn nửa lít xăng để mua cho ra liều thuốc 2500đ í ạ.Fernando Alonso nói:Giờ em mới biết tại sao em "7 nghiệp" rồiHanh.Pham nói:<span style=""color: #ff0000;"">Bác tamvo đừng nghĩ bán giá rẻ thì khách đến nhiều, đôi khi chỉ hơn nhau 500đ khách cũng chê mắc và có thể đi thêm vài km nữa chỉ để mua giống vậy mà rẻ hơn 500đ, mà thêm 1 viên C tăng cường cho mỗi liều là đã mấy trăm đồng rồi ... khổ lắm. </span>
Đoạn màu đỏ em hổng hỉu ý của mợ
Em thấy gì nói nấy, hông phải người bán nên xin các bác đừng vặn vẹo, em bí
Với người Việt mình thì ko hẳn rẻ là hay - nhất là với thuốc.
Ông anh có nhà thuốc ở Bạc Liêu, khách tới mua ổng cộng thuốc của Dược HG total đâu 5k/liều. Khách nói lấy loại mắc mắc uống cho mau hết, chuyển qua hàng của cty nội khác giá vốn rẻ hơn, tính 7k/liều khách cười hớn hở
Ông anh có nhà thuốc ở Bạc Liêu, khách tới mua ổng cộng thuốc của Dược HG total đâu 5k/liều. Khách nói lấy loại mắc mắc uống cho mau hết, chuyển qua hàng của cty nội khác giá vốn rẻ hơn, tính 7k/liều khách cười hớn hở
Có 2 trường phái anh Q nhỉ.nvquangcm nói:Với người Việt mình thì ko hẳn rẻ là hay - nhất là với thuốc.
Ông anh có nhà thuốc ở Bạc Liêu, khách tới mua ổng cộng thuốc của Dược HG total đâu 5k/liều. Khách nói lấy loại mắc mắc uống cho mau hết, chuyển qua hàng của cty nội khác giá vốn rẻ hơn, tính 7k/liều khách cười hớn hở
Hanh.Pham nói:Ý em là nhìu khi vênh nhau mấy trăm đồng do có thêm 1-2 viên vitamin C tăng cường sức đề kháng í, nhưng tổng cái liều mà 3000đ trong khi thằng khác cũng bán 1 liều thuốc trị cảm có 2500đ thì khách chê mắc mỏ và sẵn sàng phóng xe tốn nửa lít xăng để mua cho ra liều thuốc 2500đ í ạ.
Em thấy gì nói nấy, hông phải người bán nên xin các bác đừng vặn vẹo, em bí
@mợ Hạnh: Ý em nói trong đoạn màu đỏ nó "mâu thuẫn" lẫn nhau đó.
Còn BN tìm mua hàng rẻ chưa chắc nhe mợ...giá vốn 1 vỉ 10 viên Paracetamol bây giờ chừng 200 - 300 Đồng...bán giá này đảm bảo BN không tin tưởng mua đâu....chứ kêu giá 2.000 Đồng thì lại chịu mua
Siêu ẩu!bravia nói:Mua thuốc tây chả thấy ai trả giá cả. Có lẽ khi nói tới sức khoẻ ( bệnh rồi) thì chả ai quan tâm tới giá cả. Còn vẫn là liên quan tới sức khoẻ là ăn uống (khi chưa bệnh ) thì soi mói từng đồng cắc một.
Chứng tỏ chả biết gì về điện mà dám nói về bóng đèn
Tùy thuốc, tùy khách
Thuốc mua quen gồi (như các dạng thuốc thông thường), đàn bà nó có nhược điểm nhớ kỹ nhớ dai .
Nhiều bà còn có kinh nghiệm mua nguyên vỉ, chứ không chơi mua lẻ mẻ theo toa
Thuốc đắt tiền hay cho F1, còn alo hỏi thăm bạn bè chi tiết .... và đôi khi phi ngay ra chợ sĩ quận 10 mua của người quen cho chắc ăn.
Last edited by a moderator:
chết cha! chém lộn. ... bởi lấy kinh nghiệm bản thân ra nói heheHoan Lạc nói:Siêu ẩu!bravia nói:Mua thuốc tây chả thấy ai trả giá cả. Có lẽ khi nói tới sức khoẻ ( bệnh rồi) thì chả ai quan tâm tới giá cả. Còn vẫn là liên quan tới sức khoẻ là ăn uống (khi chưa bệnh ) thì soi mói từng đồng cắc một.
Chứng tỏ chả biết gì về điện mà dám nói về bóng đèn
Tùy thuốc, tùy khách
Thuốc mua quen gồi (như các dạng thuốc thông thường), đàn bà nó có nhược điểm nhớ kỹ nhớ dai .
Nhiều bà còn có kinh nghiệm mua nguyên vỉ, chứ không chơi mua lẻ mẻ theo toa
Thuốc đắt tiền hay cho F1, còn alo hỏi thăm bạn bè chi tiết .... và đôi khi phi ngay ra chợ sĩ quận 10 mua của người quen cho chắc ăn.
giàu nhanh chỉ có loại thất đức
em đã từng là Sales Manager cho cty dược của tụi tư bổn giãy chết
VN đúng là thị trường béo bở
thế hệ chúng ta & con cái đời sau chỉ như cá trên thớt
...quá ngán ngẩm
em đã từng là Sales Manager cho cty dược của tụi tư bổn giãy chết
VN đúng là thị trường béo bở
thế hệ chúng ta & con cái đời sau chỉ như cá trên thớt
...quá ngán ngẩm
- Status
- Không mở trả lời sau này.