Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Về PMH đi đại lộ NVL cũng ghê mà bác. Theo em, đi 2 bánh thì đi đâu cũng ghê (kể cả HLKT), đi 4 bánh thì thích đi xa lộ/đại lộ hơn vì rộng rãi (nhìn chung, không kể lúc kẹt xe), không đi chung xe máy. Nếu bác chưa đi 4 bánh thì bác có nghĩ đến lúc bác đi 4 bánh không? Lúc đó bác thích chỗ nào hơn? Với tầm tiền có thể chọn PMH hoặc HLKT thì em nghĩ bác hoàn toàn có khả năng đi 4 bánh.Dr.Pham nói:@ bác oliu: cám ơn ý kiến của bác, em cũng có suy nghĩ về quận 2 nhưng thấy đi qua xa lộ hà nội xe ghê quá nên thôi.
@ dkmarket: em cũng thấy cái HGHP xúông cấp quá, mảng xanh cũng không có nhiều như mấy khu khác của PMH, có lẽ khu đó hình thành đầu tiên nên PMH chưa có kinh nghiệm đối phó với các chiêu lấn vỉa hè
nói thật với bác e cũng đã trót mua 1 nền biệt thự HL-KT rồi mà đọc bài post của bác làm e chột dạ quá.Mà e cũng ko hiểu cái ý nhân tình thế thái bác ra làm sao,bác chỉ dạy e thêm tí đi ạ,cám ơn bác !Oliu nói:@amachu: phải hiểu rõ hơn về nhân tình thế thái mới ra ví dụ phù hợp được bác ợ. Đọc đề bài này của bác chủ chỉ có thể ra đáp án chung chung vậy thôi.Nói nữa các bác lại tưởng em là cò thì khổ công em.