nghe qua nhân tình thế thái của bác thì em xin bói thế này:
1. bác không kẹt tiền thì nghĩ đến chuyện bán đất làm giề. Không cần tiền làm gì khác thì bán lại ôm lỗ về mình à? Về vị trí thì HLKT tốt rồi nên nếu có điều kiện bác cứ để đó xem ai làm gì được bác nào. Về lâu về dài thì đất vị trí tốt là số 1. Thằng chung cư Him Lam kệ nó, bác không xây cho thuê thì ảnh hưởng gì đâu.
2. nếu bác có con nhỏ thì vợ bác đúng rồi. khi nào an ninh HLKT tốt hơn và nhiều người ở hơn thì bác hạ sơn cũng không vội.
3. bác đã có đủ tiền để xây thì bác có 2 lựa chọn: (1) xây luôn, năm sau thích thì xuống ở không thì cho thuê; hoặc (2) đem tiền đi làm việc khác, để đất đó lâu lâu rồi tính.
Vài dòng với bác. em cũng mong tới lúc có được miếng như bác để xem lúc đó mình muốn làm gi )
1. bác không kẹt tiền thì nghĩ đến chuyện bán đất làm giề. Không cần tiền làm gì khác thì bán lại ôm lỗ về mình à? Về vị trí thì HLKT tốt rồi nên nếu có điều kiện bác cứ để đó xem ai làm gì được bác nào. Về lâu về dài thì đất vị trí tốt là số 1. Thằng chung cư Him Lam kệ nó, bác không xây cho thuê thì ảnh hưởng gì đâu.
2. nếu bác có con nhỏ thì vợ bác đúng rồi. khi nào an ninh HLKT tốt hơn và nhiều người ở hơn thì bác hạ sơn cũng không vội.
3. bác đã có đủ tiền để xây thì bác có 2 lựa chọn: (1) xây luôn, năm sau thích thì xuống ở không thì cho thuê; hoặc (2) đem tiền đi làm việc khác, để đất đó lâu lâu rồi tính.
Vài dòng với bác. em cũng mong tới lúc có được miếng như bác để xem lúc đó mình muốn làm gi )