Chính xác. Đi đêm có ngày gặp ma. Ngày nào em cũng đi qua đây: ngã tư Gò Mây, QL1 và khu CN Vĩnh Lộc, Ngã ba Trường Chinh và Tây Thạnh vào khu CN Tân Bình. Đám xe máy cứ vượt đèn đỏ không cho ô tô, tải quẹo trái. Ô tô, tải thì sợ xe máy vượt chắn đường nên phóng nhanh để qua trước, lỡ gặp sự cố phanh thắng hay đạp nhầm chân ga thì múc hết.
Theo em, đây là lỗi của CSGT dung túng cho trường hợp này và lỗi của các ban ngành không trưng bảng để giáo dục người dân không vượt đèn đỏ ở những ngã tư này. Nói về cơ quan nhà nước ở khu vực Tân Bình, Tân Phú và đặc biệt là Bình Chánh thì họ làm việc tệ lắm. Quy hoạch treo ngổn ngang, xây dựng lôm côm, cầu cống đường sá không có, quá nhỏ và dơ dáy, môi trường dơ bẩn. [BCOLOR=#00ff00]Riết rồi em chả biết cái UBND huyện Bình Chánh thực sự họ có làm việc gì không nữa[/BCOLOR]