Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
Nhìn cái hình thấy tội cho dân SG. Nhát, yếu luật bị xxx hù riết nên quá sợ. Khen đểu! Văn minh mịa gì.
Đường 2 làn, cấm xe thô sơ, vạch đứt, ko biển 412 sợ éo gì mà ko chạy làn phải.
Nản!
Cầu này ít khi được trống một bên vạy lắm bác. Có lần nó vắng thế này em cũng đi làn bên phải, chả sao đâu ạ =.=
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Có hôm em qua cầu này, em chạy làn bên phải, ko thấy phạt có thể hôm đó ngày rằm chăng (xx ăn chay) xe em có kim bài, nhưng chưa một lần vượt đèn đỏ or chạy vào làn xe 2b.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Sao có biển gì lạ vậy. Thêm cái biển bên trái tào lao.
PS?
 
Hạng D
11/3/15
1.875
5.672
113
Làn bên phải khá hẹp, không đủ tiêu chuẩn là một làn xe cho 4b.
 
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
Em thấy hôm trước có bài nói về gt của Nhật thì hầu hết bác nào cũng tỏ ý ngưỡng mộ, ước gì Việt Nam! Cũng có văn hoá gt như vậy, đặc biẹt là nể tính kiên nhẫn của họ khi không chuyển lance cho dù lance kia trống không có xe. Hôm nay vài người Việt Nam thực hiện được (ít nhất là khi tấm hình này được chụp) thì có nhiều bác lại bảo không tiết kiệm, nhát, không hiểu luật.v.v.v. Thật là không biết làm sao mới vừa lòng các bác?
 
Hạng B1
29/8/14
95
118
33
Đối với các cụ thường xuyên qua lại bảo nhát cũng đúng thôi, nhưng đối với một số cụ mới đi lần đầu hoặc đi một vài lần thấy các cụ xếp hàng, dù biết chuyển lane chả sai nhưng ngẫm bụng chác các xxx lại chơi bẫy gì đây nên cũng ngoan ngoãn xếp hàng cho nó chắc ăn thôi ạ.