mỗi người 1 nơi, nhiều chuyện xảy ra nên cũng không có dk gặp nhau nữa. lâu lâu anh em nào quý nhau thì alo cofe thôi. ôi qua rời cái thời rình ranglamdat nói:Là seo bác? Chuyển về biển ở hết rùi hử pác...chứ ở DL thì lặn chỗ mô?viet thang 318i nói:tình hình là lặn hết rồi bác ơi
tammile nói:E thích nhất cảm giác lang thang cầm máy đi bộ chụp hình ở Dalat
Em cũng thích giống bác, cảm giác này "phê" lắm.
bác lamdat không phải người bình thường đâu mà <span style=""color: #ff0000;"">cơm áo gạo tiền</span> bác, bác ấy chỉ <span style=""color: #ff0000;"">Phở lụa rượu vàng</span> Cơm thì bác ấy chọn = Phở , áo thì bác ấy chơi bằng lụa gạo thì bác ấy nấu rượu tiền thì bác ây không cần lấy vàng thôilamdat nói:Bác nói thế em chạnh lòng...lúc nào cũng cơm áo gạo tiền thì đời chả có gì mà dzui hết!muitenbac nói:Nissan89 nói:Bữa nào bác Lamdat tặng tui vài tấm về treo nhỉ! Hee
quên đi, làm gì có chuyện tặng
Last edited by a moderator:
Dzậy bác đang ngụ tại DL hả bác! T7-Cn rảnh rang mời bác 1 cốc cafe Phương Đông nha bácviet thang 318i nói:mỗi người 1 nơi, nhiều chuyện xảy ra nên cũng không có dk gặp nhau nữa. lâu lâu anh em nào quý nhau thì alo cofe thôi. ôi qua rời cái thời rình ranglamdat nói:Là seo bác? Chuyển về biển ở hết rùi hử pác...chứ ở DL thì lặn chỗ mô?viet thang 318i nói:tình hình là lặn hết rồi bác ơi
thưa bác là từ khi em rời ĐL để xuống SG thì hội mới rã đó báclamdat nói:Dzậy bác đang ngụ tại DL hả bác! T7-Cn rảnh rang mời bác 1 cốc cafe Phương Đông nha bácviet thang 318i nói:mỗi người 1 nơi, nhiều chuyện xảy ra nên cũng không có dk gặp nhau nữa. lâu lâu anh em nào quý nhau thì alo cofe thôi. ôi qua rời cái thời rình ranglamdat nói:Là seo bác? Chuyển về biển ở hết rùi hử pác...chứ ở DL thì lặn chỗ mô?viet thang 318i nói:tình hình là lặn hết rồi bác ơi
Có những con dốc mà trong đời những người du khách và người Đà Lạt ít ra đã một lần nghe qua. Dốc cao đứng cộng với khúc cua gắt nguy hiểm rất dễ gây tai nạn nếu như bạn không phải là người nơi đây. Người đàn ông trong ảnh này đã dừng xe dưới dốc cho 2 đứa con học tiểu học đi bộ từ từ về nhà.
Còn ông,
Cài số mạnh nhất với những tiếng gầm rú của chiếc xe honda lao lên ào ào dưới con mắt ngưỡng mộ của người chụp ảnh.
Mình chợt nghĩ, nếu nhà cô người yêu ở trên dốc này thì chàng trai Sài Gòn lặng lẽ bước từng bậc thang đến chơi trong những lần đầu gặp gỡ chắc kỷ niệm đó bỗng dưng trở thành tha thiết hơn bao giờ.
Nhưng thôi, con dốc vô tư oằn mình chuyên chở những dòng người qua lại. Sự cống hiến nho nhỏ cũng đã mang cho nó niềm hân hoan như những lần em đến hôm xa nào đó. Ôm gót chân xưa mong chờ ngày cũ như ước ao trong đời có thêm một lần nữa để con dốc dài một mình lặng lẽ đón chân em trong lòng phố núi
Dốc vẫn một mình, lặng thinh…..
Oằn mình khúc khuỷu dốc lặng thinh
Mong chờ hương cũ đón bình minh
Ngày xưa em lỡ nghiêng vành nón
Dốc cũng như em , dốc một mình
(Lamdat)
Chắc các bác biết tên con dốc này chứ?
Còn ông,
Cài số mạnh nhất với những tiếng gầm rú của chiếc xe honda lao lên ào ào dưới con mắt ngưỡng mộ của người chụp ảnh.
Mình chợt nghĩ, nếu nhà cô người yêu ở trên dốc này thì chàng trai Sài Gòn lặng lẽ bước từng bậc thang đến chơi trong những lần đầu gặp gỡ chắc kỷ niệm đó bỗng dưng trở thành tha thiết hơn bao giờ.
Nhưng thôi, con dốc vô tư oằn mình chuyên chở những dòng người qua lại. Sự cống hiến nho nhỏ cũng đã mang cho nó niềm hân hoan như những lần em đến hôm xa nào đó. Ôm gót chân xưa mong chờ ngày cũ như ước ao trong đời có thêm một lần nữa để con dốc dài một mình lặng lẽ đón chân em trong lòng phố núi
Dốc vẫn một mình, lặng thinh…..
Oằn mình khúc khuỷu dốc lặng thinh
Mong chờ hương cũ đón bình minh
Ngày xưa em lỡ nghiêng vành nón
Dốc cũng như em , dốc một mình
(Lamdat)
Chắc các bác biết tên con dốc này chứ?
Con dốc này kinh thật. xe 4B là thua (cho dù đường đủ rộng)
lamdat nói:Có những con dốc mà trong đời những người du khách và người Đà Lạt ít ra đã một lần nghe qua. Dốc cao đứng cộng với khúc cua gắt nguy hiểm rất dễ gây tai nạn nếu như bạn không phải là người nơi đây. Người đàn ông trong ảnh này đã dừng xe dưới dốc cho 2 đứa con học tiểu học đi bộ từ từ về nhà.
Còn ông,
Cài số mạnh nhất với những tiếng gầm rú của chiếc xe honda lao lên ào ào dưới con mắt ngưỡng mộ của người chụp ảnh.
Mình chợt nghĩ, nếu nhà cô người yêu ở trên dốc này thì chàng trai Sài Gòn lặng lẽ bước từng bậc thang đến chơi trong những lần đầu gặp gỡ chắc kỷ niệm đó bỗng dưng trở thành tha thiết hơn bao giờ.
Nhưng thôi, con dốc vô tư oằn mình chuyên chở những dòng người qua lại. Sự cống hiến nho nhỏ cũng đã mang cho nó niềm hân hoan như những lần em đến hôm xa nào đó. Ôm gót chân xưa mong chờ ngày cũ như ước ao trong đời có thêm một lần nữa để con dốc dài một mình lặng lẽ đón chân em trong lòng phố núi
Dốc vẫn một mình, lặng thinh…..
Oằn mình khúc khuỷu dốc lặng thinh
Mong chờ hương cũ đón bình minh
Ngày xưa em lỡ nghiêng vành nón
Dốc cũng như em , dốc một mình
(Lamdat)
Chắc các bác biết tên con dốc này chứ?