Không nơi nào chạy xe hơi mà khổ như ở TPHCM . Chạy đã khổ đến lúc tìm chỗ đậu xe còn khổ hơn . Lạng quạng chút xíu là có thể bị xxx gỡ bảng số ngay.
Em ở tỉnh lên lại càng lúng túng , lái xe lớ ngớ như thầy mất ....sớ , vừa không rành đường vừa sợ mấy chú 2 bánh chặt cua sát rạt trước mặt , mỗi khi ra được đến cầu SG , chạy xe mà cứ tưởng đang bay trên 747 .
Tại , bởi , vì lý do đó em mạo muội tạo cái Topic này , mong các bác trên OS đi nhiều , biết nhiều , va chạm nhiều truyền đạt lại kinh nghiệm :
1/Những con đưồng có thể đỗ và đậu xe .
2/ Dấu hiệu nhận biết những con đường có thể đỗ xe .
3 / Những con đường có chỗ gởi xe .
4/ Những chỗ gởi xe uy tín , an toàn .
Mong các Bác bỏ chút thời gian quý báu , truyền cho em it ...bí kíp võ công . Em hãi khi chạy đường TP lắm rồi .
Chúc sức khoẻ toàn OS .