- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đỉnh càng cao thì đáy càng sâu bác ạ. Đầu tư vàng thời buổi này không còn phẳng lặng như ngày xưa nữa, khái niệm chậm mà chắc của vàng đã hết.
Giá trị của vàng định bởi nhu cầu của châu Á.
Giá trị của dollar định bởi nền KT Mĩ. Mà Mĩ thì khủng hoảng mấy năm nay rồi nhưng cố gắng được bao nhiêu để cân đối ngân sách? Vẫn bội chi ngân sách và phải mượn nợ, vài năm sau lại cãi nhau nâng trần nợ lên tiếp.
Giá trị của dollar Việt định bởi tương lai nợ nần chồng chất.
Không so sánh với cổ phiếu hay BĐS VN, bởi mấy con dao hai lưỡi này thậm chí còn không có cả cán.
Giá trị của dollar định bởi nền KT Mĩ. Mà Mĩ thì khủng hoảng mấy năm nay rồi nhưng cố gắng được bao nhiêu để cân đối ngân sách? Vẫn bội chi ngân sách và phải mượn nợ, vài năm sau lại cãi nhau nâng trần nợ lên tiếp.
Giá trị của dollar Việt định bởi tương lai nợ nần chồng chất.
Không so sánh với cổ phiếu hay BĐS VN, bởi mấy con dao hai lưỡi này thậm chí còn không có cả cán.
Last edited by a moderator:
churongdat nói:Đỉnh càng cao thì đáy càng sâu bác ạ. Đầu tư vàng thời buổi này không còn phẳng lặng như ngày xưa nữa, khái niệm chậm mà chắc của vàng đã hết.
Đúng vậy, hiện giờ mọi người đổ xô theo cơn điên vàng & lạc quan hơi quá
Bác chỉ được cái nói đúng, lạc quan cái gì chứ vàng mà leo thang thì dân sẽ rất khổ, người nghèo càng cơ cực thêm, chỉ có người giàu là sướng thêm thôi! Em thì em cầu mong ngược lại, thật ra cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải có giới hạn, đằng sau đỉnh của nó chính là vực thẳm...rất sâu.anhbocau nói:Không thể dùng chữ lạc quan được bác ui .
Vàng tăng - lạm phát . Nghèo khó , khó khăn...v..v...vv
Khổ lắm .
- Status
- Không mở trả lời sau này.