Re:Những hình ảnh thới bao cấp
thùng m72 còn đate là 2 chỉ
m381 là 9 chỉ ruởi
thùng m72 còn đate là 2 chỉ
m381 là 9 chỉ ruởi
phammnhut nói:Em lại nhớ tới thời bán thuốc tây hết date.
Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Lúc tôi còn nhỏ , các linh kiện cơ bản để ráp được một máy thu thanh như kiểu : Transitore , Diode hay là các lõi Ferit làm an ten cùng với Pin đại Văn Điển đều phải cần có giấy giới thiệu hay đăng ký Radio mới mua được , sau này , người ta tận dụng linh kiện của " Cây Nhiệt đới " mà quân đội Mỹ rải trong rừng để do thám các đoàn xe đối phương , dùng ráp nhiều đồ điện tử rất chất lượng , cũng như các lô cán sử dụng trong công nghiệp ở Miền nam sau 1975 , rất nhiều được tận dụng từ nòng pháo lớn.
Nhân dân miền Bắc sống ở khu vực Thủ đô hay gần đài phát Thanh Việt trì , quán sứ có thới quen cắm sào căng dây thép thật cao, mắc nối tiếp một Diode muỗi tách sóng , một tai nghe trở kháng cao để nghe đài tiếng nói VN ở nhũng khu có bức xạ sóng mạnh , tuy nhiên điều này bị cấm , mỗi khi nghe phải lén lút , y như nghe đài địch vậy .
Lúc tôi còn nhỏ , các linh kiện cơ bản để ráp được một máy thu thanh như kiểu : Transitore , Diode hay là các lõi Ferit làm an ten cùng với Pin đại Văn Điển đều phải cần có giấy giới thiệu hay đăng ký Radio mới mua được , sau này , người ta tận dụng linh kiện của " Cây Nhiệt đới " mà quân đội Mỹ rải trong rừng để do thám các đoàn xe đối phương , dùng ráp nhiều đồ điện tử rất chất lượng , cũng như các lô cán sử dụng trong công nghiệp ở Miền nam sau 1975 , rất nhiều được tận dụng từ nòng pháo lớn.
Nhân dân miền Bắc sống ở khu vực Thủ đô hay gần đài phát Thanh Việt trì , quán sứ có thới quen cắm sào căng dây thép thật cao, mắc nối tiếp một Diode muỗi tách sóng , một tai nghe trở kháng cao để nghe đài tiếng nói VN ở nhũng khu có bức xạ sóng mạnh , tuy nhiên điều này bị cấm , mỗi khi nghe phải lén lút , y như nghe đài địch vậy .
Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Cái bác nói nó nè :
Der Fahrer nói:Lúc tôi còn nhỏ , các linh kiện cơ bản để ráp được một máy thu thanh như kiểu : Transitore , Diode hay là các lõi Ferit làm an ten cùng với Pin đại Văn Điển đều phải cần có giấy giới thiệu hay đăng ký Radio mới mua được
Cái bác nói nó nè :

Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Clip này Tây nó quay trong dịp văn nghệ sĩ, có cả Thẩm Thuý Hằng 'hưởng ứng' phong trào lao động XHCN - khẩu hiệu thời ấy 'lao động là vinh quang!' nha các bác :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=AN5W6UgW3CQ&feature=player_embedded[/tube]
Clip này Tây nó quay trong dịp văn nghệ sĩ, có cả Thẩm Thuý Hằng 'hưởng ứng' phong trào lao động XHCN - khẩu hiệu thời ấy 'lao động là vinh quang!' nha các bác :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=AN5W6UgW3CQ&feature=player_embedded[/tube]
Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Àh há ,bác Đè cũng "nghịch" điện tử hay quá ta. Bác còn nhớ mấy cái transitor công xuất (khuyết đại) của Nhật thời đó không? Mỗi lần tìm được cặp transitor 2SB178 hay 2SB324 là mừng như lụm đc vàng...ráp cái la dô 1 band sóng trung (AM) nghe đài tp HCM và đài VOA sướng rơn...bạn bè lác mắt hết, vui lém.Der Fahrer nói:Lúc tôi còn nhỏ , các linh kiện cơ bản để ráp được một máy thu thanh như kiểu : Transitore , Diode hay là các lõi Ferit làm an ten cùng với Pin đại Văn Điển đều phải cần có giấy giới thiệu hay đăng ký Radio mới mua được , sau này , người ta tận dụng linh kiện của " Cây Nhiệt đới " mà quân đội Mỹ rải trong rừng để do thám các đoàn xe đối phương , dùng ráp nhiều đồ điện tử rất chất lượng , cũng như các lô cán sử dụng trong công nghiệp ở Miền nam sau 1975 , rất nhiều được tận dụng từ nòng pháo lớn.
Nhân dân miền Bắc sống ở khu vực Thủ đô hay gần đài phát Thanh Việt trì , quán sứ có thới quen cắm sào căng dây thép thật cao, mắc nối tiếp một Diode muỗi tách sóng , một tai nghe trở kháng cao để nghe đài tiếng nói VN ở nhũng khu có bức xạ sóng mạnh , tuy nhiên điều này bị cấm , mỗi khi nghe phải lén lút , y như nghe đài địch vậy .
Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Thời bao cấp không thể không không đến đôi dép râu 'bình trị thiên', đôi dép bước từ thời chiến tranh vào thời bình sau cuộc chiến.
Người có công tạo ra nó là ông Hà Văn Lâu - một tên tuổi trong ngành ngoại giao thời chiến tranh.
Trong cuốn sách Hà Văn Lâu- Người đi từ bến làng Sình của nhà văn Trần Công Tấn viết về cuộc đời hoạt động quân sự và ngoại giao của nhân vật huyền thoại- đại tá Hà Văn Lâu, có đoạn nói về xuất xứ của đôi dép râu (dép Bình Trị Thiên) trong kháng chiến: "Đôi dép cao su ra đời là "tác phẩm" của Hà Văn Lâu.
Người Thừa Thiên lúc ấy nói Sáu Lâu đã khai sinh ra đôi dép huyền thoại ấy. Chuyện rằng khi vỡ mặt trận Huế, ông Nguyễn Văn Sáu (tức Sáu Đen) ở xưởng sửa chữa ô tô khi chuyển máy móc lò bệ đến chiến khu Hòa Mỹ đã chuyển luôn một số săm lốp ô tô cũ lên chất thành đống chẳng biết để làm gì...
Hà Văn Lâu gọi Sáu Đen đến bảo đem cắt lốp xe thành đế dép, có đục thủng những lỗ dẹp, rồi cắt ruột xe, săm xe thành từng sợi xâu bắt chéo qua tám cái lỗ theo kiểu xăng-đan, có quai trước quai sau ôm chặt vào bàn chân, cổ chân, đi rất nhẹ và êm, lội nước và bùn rất thuận tiện, giẫm lên cả mẻ chai, thép gai, lửa đỏ cũng không việc gì"...
Thời bao cấp không thể không không đến đôi dép râu 'bình trị thiên', đôi dép bước từ thời chiến tranh vào thời bình sau cuộc chiến.
Người có công tạo ra nó là ông Hà Văn Lâu - một tên tuổi trong ngành ngoại giao thời chiến tranh.
Trong cuốn sách Hà Văn Lâu- Người đi từ bến làng Sình của nhà văn Trần Công Tấn viết về cuộc đời hoạt động quân sự và ngoại giao của nhân vật huyền thoại- đại tá Hà Văn Lâu, có đoạn nói về xuất xứ của đôi dép râu (dép Bình Trị Thiên) trong kháng chiến: "Đôi dép cao su ra đời là "tác phẩm" của Hà Văn Lâu.
Người Thừa Thiên lúc ấy nói Sáu Lâu đã khai sinh ra đôi dép huyền thoại ấy. Chuyện rằng khi vỡ mặt trận Huế, ông Nguyễn Văn Sáu (tức Sáu Đen) ở xưởng sửa chữa ô tô khi chuyển máy móc lò bệ đến chiến khu Hòa Mỹ đã chuyển luôn một số săm lốp ô tô cũ lên chất thành đống chẳng biết để làm gì...
Hà Văn Lâu gọi Sáu Đen đến bảo đem cắt lốp xe thành đế dép, có đục thủng những lỗ dẹp, rồi cắt ruột xe, săm xe thành từng sợi xâu bắt chéo qua tám cái lỗ theo kiểu xăng-đan, có quai trước quai sau ôm chặt vào bàn chân, cổ chân, đi rất nhẹ và êm, lội nước và bùn rất thuận tiện, giẫm lên cả mẻ chai, thép gai, lửa đỏ cũng không việc gì"...


Re:Những hình ảnh thới bao cấp
thời đó hay nói
Lao động là vinh quang
Lang thang là chết đói
Nói ra là cải tạo
...
thời đó hay nói
Lao động là vinh quang
Lang thang là chết đói
Nói ra là cải tạo
...
joy nói:Clip này Tây nó quay trong dịp văn nghệ sĩ, có cả Thẩm Thuý Hằng 'hưởng ứng' phong trào lao động XHCN - khẩu hiệu thời ấy 'lao động là vinh quang!' nha các bác :
Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Thật ra phải phân biệt hai thời kỳ Bao cấp có khác về bản chất và lối sống
- Trước năm 75 : Là thời kỳ bao cấp trong điều kiện chiến tranh: Hàng hóa hiếm và vì lý do an ninh ngặt nghèo việc sử dụng đài ( radio) phải có giấy chứng nhận là điều có thật ở MB
- Sau năm 1975: việc mua bán radio đã trở nên phổ biến nên chỉ khi mua tại cửa hàng thì có cái giấy đó chứ mua bán trao tay thì chả ai chú ý cả, nhất là khi hàng điện tử của Miền Nam bắt đầu đổ ra Miền Bắc
Thật ra phải phân biệt hai thời kỳ Bao cấp có khác về bản chất và lối sống
- Trước năm 75 : Là thời kỳ bao cấp trong điều kiện chiến tranh: Hàng hóa hiếm và vì lý do an ninh ngặt nghèo việc sử dụng đài ( radio) phải có giấy chứng nhận là điều có thật ở MB
- Sau năm 1975: việc mua bán radio đã trở nên phổ biến nên chỉ khi mua tại cửa hàng thì có cái giấy đó chứ mua bán trao tay thì chả ai chú ý cả, nhất là khi hàng điện tử của Miền Nam bắt đầu đổ ra Miền Bắc