Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
vinhlinh123 nói:
pack nói:
trangke nói:
Mới lái xe nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. Bình thường mình lái xe khi dừng ở đèn giao thông hay nối sát đuôi xe khác. Bữa đường kẹt xe, theo thói quen và thông lệ mình cũng dừng sát sau đuôi xe đằng trước. Nhưng thèng mắc dịch đằng trước nó lùi xe xuống xíu cho đúng ngay cái vạch dừng làm đụng xe mình cái cốp. Tức, tính xuống xe chửi mà lúc đó đèn xanh nên phải chạy tiếp ko thôi dân chúng rủa. Nên mấy bác dừng xe thì nên cách xa 1 chút, phòng khi nó lùi xe thì vẫn ko bị đụng làm hư xe mình nhé các bác. Bác nào có kỷ niệm đau thương khi lái xe thì chia sẻ cho nhau biết với ạ
Em bị rồi, ngừng đèn đỏ cách xe trước cũng khoảng 1m, đang lơ đãng ngó ngang ngó ngửa bỗng nghe: kịch, giật mình nhìn đằng trước thấy nguyên cái đít morning. Mở cửa chạy lên thì thấy 1 mợ cầm lái cười cầu tài :mad:, <span style=""color: #ff6600;"">tần ngần chút</span> rồi lại lên xe :(
Thấy mợ cười là tít mắt tít mũi rồi :D:D:D
Biết thấy thêm cái gì khác lạ nữa sao
21.gif
21.gif
 
Hạng B2
20/9/11
278
0
0
Chào các Bác! Em đăng kí thành viên OS gần 1 năm rồi mà đây mới là bài viết đầu tiên của em (tại lười viết quá :D). Nhưng hôm nay nghe mấy bác nói mà em nhớ lại 1 chuyện mình cũng đã gặp qua nên kể cho mấy Bác nghe rút kinh nghiệm.

-Hồi hôm sau tết 2012 em có chở cả nhà bạn gái e đi Đà Lạt chơi. Khi đi về là lúc tầm >7h tối, có đi ngang khu đường Khánh Vĩnh để về Nha Trang, có 1 đoạn đường em không nhớ rõ lắm vì lúc đó đường vắng tanh, chỉ có 1 xe em, 2 bên đường cũng không có nhà cửa gì. Em đang bon bon đạp ga >70 km/h thì từ xa thấy bên trái có 1 căn nhà lá sáng đèn, xong từ trong căn nhà có 1 thằng mặc chỉ 1 cái quần đùi, 1 chân thì như là bị bắt đinh bắt óc gì đó (hình như nó giả bị thương tật), nó cà lết ra đường giơ tay xin đường. Em tưởng nó xin mình để qua đường nên e lách qua trái né thì nó cũng giựt lùi lại, em lách qua phải thì nó lại tiến tới, là em biết nó cố tình chặn xe mình để xin tiền. Lúc này em lanh trí lách nhẹ qua phải để nó lết qua phải xong em đạp ga lách liền qua trái để vượt qua nó (như phim ấy). Qua khỏi nó rồi thì em và cả nhà bạn gái em mới hú hồn nghĩ lại là nơi vẳng vẻ vậy mà có thằng mò mò ra chặn xe thì chỉ là có chặn xe mình để trong bụi rậm đồng bọn chạy ra cướp thôi. Em về tới nhà nghĩ lại mà giựt mình, lúc đó mình mà ngu dừng xe lại là bị cướp luôn rồi....Hú hồn bữa đó nhớ tới già luôn...hix... Thề không đi đâu xa, đường vắng mà ban đêm nữa....
 
Hạng C
3/10/11
852
7
18
phibienhoa nói:
anhbocau nói:
METRO nói:
Tui nghỉ là đậu cở 1m - 1,5m nếu xe trước có de thì mình tin tin... xe máy có chen vô nó chỉ muốn đi qua thôi nếu nó đậu thì nó lảnh đạn khi xe trước lùi
bash.gif
Nhiều bác rất hay đậu sát mí xe trước , hòng không cho xe mày len qua .
Thêm nữa là, đậu xe sát con lươn hay dãi phân cách , không hở không sát , xe máy mà len vào loạng choạng là xước ngay ===> sát dãi phân cách là bít luôn , hông cho xe máy len bên trái .
@anhbocau: em cũng hay làm giống bác..!! nhưng hôm nọ em hú hồn ruột gan sém rớt ra ngoài..!!
Em đang chạy sát lương bên trái đường đông xe 2b cứ đòi vược.. em chạy có 35-40km/h mắt thì cứ thỉnh thoản liết gương hậu..... Tổ cha nó bổng từ con lươn có thằng bước xuống đường..thấy xe em nó nhãy phóc lên lại con lươn... em chỉ thấy nó mà ko kịp phản xạ gì cả...!! nó mà chậm chân em hốt nó ngọt ngào liền... ông trời xuống cũng ko đỡ kịp cho nó..!!
hic hic nghỉ lại vẩn run:(:(:(
Xa lộ Hà Nôi đang chạy 80 km/h không tập trung nhìn xa tự nhiên có me gái mặc quần short ngắn đi bộ qua, em lách cái qua len kế bên né đc em, nghĩ lại hết hồn. K hiểu người đi bộ suy nghĩ sao, oto đang đông đúc phóng vèo vèo mà lại qua đg, bởi vậy lúc nào cũng phải tập trung không ỷ i đg vắng.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
trangke nói:
Mới lái xe nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. Bình thường mình lái xe khi dừng ở đèn giao thông hay nối sát đuôi xe khác. Bữa đường kẹt xe, theo thói quen và thông lệ mình cũng dừng sát sau đuôi xe đằng trước. Nhưng thèng mắc dịch đằng trước nó lùi xe xuống xíu cho đúng ngay cái vạch dừng làm đụng xe mình cái cốp. Tức, tính xuống xe chửi mà lúc đó đèn xanh nên phải chạy tiếp ko thôi dân chúng rủa. Nên mấy bác dừng xe thì nên cách xa 1 chút, phòng khi nó lùi xe thì vẫn ko bị đụng làm hư xe mình nhé các bác. Bác nào có kỷ niệm đau thương khi lái xe thì chia sẻ cho nhau biết với ạ
Nghe mấy đứa thi bằng lái ở nước ngoài khi đậu xe dừng đèn người lái xe phải nhìn thấy 2B sau của xe trước, nếu vô ý đậu mà không thấy là bị rớt ngay., VN mình sướng đậu xe dừng sát đít nhau quá cỡ.
 
Tập Lái
17/3/12
1
0
1
trangke nói:
Mới lái xe nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. Bình thường mình lái xe khi dừng ở đèn giao thông hay nối sát đuôi xe khác. Bữa đường kẹt xe, theo thói quen và thông lệ mình cũng dừng sát sau đuôi xe đằng trước. Nhưng thèng mắc dịch đằng trước nó lùi xe xuống xíu cho đúng ngay cái vạch dừng làm đụng xe mình cái cốp. Tức, tính xuống xe chửi mà lúc đó đèn xanh nên phải chạy tiếp ko thôi dân chúng rủa. Nên mấy bác dừng xe thì nên cách xa 1 chút, phòng khi nó lùi xe thì vẫn ko bị đụng làm hư xe mình nhé các bác. Bác nào có kỷ niệm đau thương khi lái xe thì chia sẻ cho nhau biết với ạ
Mình cũng nghĩ như vậy cho an toàn và khi cần thiết mình cũng có thể vượt lên được.
 
Hạng B2
2/9/07
122
0
0
anzudragon nói:
zace04 nói:
Em có 1 lần về quê Vũng Tàu vào lúc tối khoảng 9-10h. Đang đi ngon lành ở QL51 thì bổng đâu ở giữa đường chắn ngang 1 chiếc xe cũ và 1 gã chắc là say rượu nằm thẳng cẳng....ngủ. Ối trời may mà phước em còn lớn, em cũng chạy khoảng 50 thôi nên em đánh lái lách ra phải né được. Em ko thể nghỉ ra lúc đó mà ko lách ra thì sự việc sẽ như thế nào. thế là em cạch đi đêm từ đó...
bác sao bằng em được, hôm đi ql51 buổi tối gặp 1 chú 2 bánh đội nón bảo hiểm full, mặc áo gió, em chạy khoảng 80 sát con lươn ( đường nhỏ lắm, chỉ khoảng 4 làn xe :p) chú này chạy làn xe tải cạnh làn em, tốc độ chắc chỉ thua em mấy km/h thôi, em sợ chú lạng tay lái wa em lúc em vượt thì khổ nên em kèn mấy phát, thấy chú vẫn đi thẳng nên em cũng bắt đầu vượt, khi gần vượt được thì thấy chú 2b chuyển wa lane em, cúp đầu em lun, em nghĩ là chắc chú weo lai nen thắng lại nhường, nhưng chú vẫn đi thẳng rồi lạng ra, em lại vượt, chú ta lại ép em, em cũng ko hiu tai sao, chắc đinh cà khịa em hoặc là xỉn rùi) em cũng bự mình, bóp kèn + đạp hết ga vượt wa ( đường lúc đó có đúng 2 xe, mà 4 làn), lúc đó mà nó ép wa nữa là em quệt cho nó bay vào trong luôn .... h nghĩ lại cũng ko hiu tai sao nó khùng vậy??

Vụ này em bị rồi nè.....Pà mịa, lúc đó nóng gà thiệt, muốn nhấn ga cho 2 thằng khùng đó nằm tại chỗ luôn. :mad::mad::mad: Hên quá có bà cả ngồi kế bên hạ nhiệt "Thôi tha cho nó đi anh, 2 con chó điên đó mà".....:cool::cool::cool: Hít 1 hơi thật sâu, nhả chân ga, chạy chậm lại, 2 con chó chạy mất tiêu....:cool::cool::cool:
Mô Phật, mình vẫn còn "từ bi hỉ xả" quá....:D:D:D