Hạng B2
11/2/12
330
9.389
93
Nói tóm lại là VN là 1 nc làm ko đủ tiêu, giống như nhà nghèo con cái đông, lương ô già làm ko đủ cho con cái nó ăn học, mua xe, hút chích, phá... Phải đi vay tiền ngân hàng cho con cái phá.

Các anh về tỉnh, quê sẽ thấy, vô quán cf công chức đầy ra, chiều tối thì quán nhậu lên đèn, dân bán nông sản thấp ko dám nhậu toàn công chức zozozo ko.

SX thì ko có, mà toàn ngồi chờ tiền lương ngân sách ko thì sao ko nghèo đc.

Cả XH cứ chạy theo BĐS, chứ có ai đầu tư nhà máy sx, kd gì đâu. Học theo người TW và Korea kìa, mới mong ổn định kinh tế đc.

Em nghĩ vài năm nữa giá BĐS lên, mọi ng bán vài căn là đủ tiền mua EB5 đi Mỹ hết, cần chi sống ở VN nữa.
 
Hạng D
26/12/12
1.249
12.552
113
Các anh nhắc quá, mình có xem nên không nói gì kể cũng không phải.

1. Mình thích các thớt sức khỏe, ăn chơi, học hành, vì nghĩ những cái đó thiết thực hơn. Ý tưởng, đôi khi đc cực đoan hóa của mình hy vọng giúp đc ai đó có cách tiếp cận khác đi một chút.

2. Những thớt đao to búa lớn kiểu này, chỉ thỏa mãn sự tò mò của các anh chút chút; nhiều khi biết hơn chỉ thêm tiêu cực, vì như thể các anh đã tìm ra cái cớ cho sự loser của đời mình. Mà nhiều lúc, mình dùng bao năm đèn sách, lăn lộn xh ra nói, vài tay ngớ ngẩn đâu đó vặn nọ vặn kia, kiểu "em test bác"; rất dễ nổi cáu, mất hay.

Về nợ công, thôi vắn tắt thế này:
- Có nghiêm trọng không, có ghê răng không? Có! rất ghê răng, tởm!

- Nguyên nhân: tiền thu bao nhiêu tiêu cho hệ thống, cho "chi thường xuyên", ko còn tiền đầu tư, phát triển nữa. Bọn đốn mạt Nhật, Hàn, Tàu thì nó lại dư tư bản nên chơi bài tiền túi nọ chuyển túi kia (như má 10 viết); mình đc cái công trình lìu tìu (hoặc đống rác, như với đám Tầu) & cục nợ phình dần.

- Có dẫn đến phá sản không? Không (giá mà bọn lđ nó ngu đến thế thì đã đành)

Hệ quả là đất nc sẽ cứ mãi loanh quanh mô hình phát triển dựa trên tài nguyên và sức dân giá rẻ; chuyện cất cánh này nọ xa dần - xa dần, chỉ túc tắc, ì xèo vậy thôi. Tụi lđ nó cũng biết nên muốn đột phá bằng công nghệ tay không bắt giặc ( như IT), nhưng mình éo hy vọng nhiều.

Rồi, vậy có ảnh hưởng đến các anh ko? tất nhiên là có, nhưng thực ra éo nhiều lắm đâu, nó ngấm từ từ - từ từ, và ảnh hưởng đến lớp bình dân xh nhiều hơn. Các anh giỏi thì VN vẫn đầy cách và chỗ sống, nếu các anh có bất hạnh thì là lỗi của các anh chứ hệ thống này cũng có những cơ hội của nó.

P.S: mình éo bao giờ chơi feacbook, hay đầu cơ, hay trọc phú bah lah, các anh đùa à?!

ý anh là bẫy thu nhập trung bình phỏng ạ. Việt Nam vẫn còn room để phát triể cơ sở hạ tầng, để kéo logistic cost xuống, để minh bạch hoá đầu tư công, để hiện đại hoá hệ thống thuế
 
Hạng D
1/9/14
2.310
89.053
113
Sai Gon
Các anh nhắc quá, mình có xem nên không nói gì kể cũng không phải.

1. Mình thích các thớt sức khỏe, ăn chơi, học hành, vì nghĩ những cái đó thiết thực hơn. Ý tưởng, đôi khi đc cực đoan hóa của mình hy vọng giúp đc ai đó có cách tiếp cận khác đi một chút.

2. Những thớt đao to búa lớn kiểu này, chỉ thỏa mãn sự tò mò của các anh chút chút; nhiều khi biết hơn chỉ thêm tiêu cực, vì như thể các anh đã tìm ra cái cớ cho sự loser của đời mình. Mà nhiều lúc, mình dùng bao năm đèn sách, lăn lộn xh ra nói, vài tay ngớ ngẩn đâu đó vặn nọ vặn kia, kiểu "em test bác"; rất dễ nổi cáu, mất hay.

Về nợ công, thôi vắn tắt thế này:
- Có nghiêm trọng không, có ghê răng không? Có! rất ghê răng, tởm!

- Nguyên nhân: tiền thu bao nhiêu tiêu cho hệ thống, cho "chi thường xuyên", ko còn tiền đầu tư, phát triển nữa. Bọn đốn mạt Nhật, Hàn, Tàu thì nó lại dư tư bản nên chơi bài tiền túi nọ chuyển túi kia (như má 10 viết); mình đc cái công trình lìu tìu (hoặc đống rác, như với đám Tầu) & cục nợ phình dần.

- Có dẫn đến phá sản không? Không (giá mà bọn lđ nó ngu đến thế thì đã đành)

Hệ quả là đất nc sẽ cứ mãi loanh quanh mô hình phát triển dựa trên tài nguyên và sức dân giá rẻ; chuyện cất cánh này nọ xa dần - xa dần, chỉ túc tắc, ì xèo vậy thôi. Tụi lđ nó cũng biết nên muốn đột phá bằng công nghệ tay không bắt giặc ( như IT), nhưng mình éo hy vọng nhiều.

Rồi, vậy có ảnh hưởng đến các anh ko? tất nhiên là có, nhưng thực ra éo nhiều lắm đâu, nó ngấm từ từ - từ từ, và ảnh hưởng đến lớp bình dân xh nhiều hơn. Các anh giỏi thì VN vẫn đầy cách và chỗ sống, nếu các anh có bất hạnh thì là lỗi của các anh chứ hệ thống này cũng có những cơ hội của nó.

P.S: mình éo bao giờ chơi feacbook, hay đầu cơ, hay trọc phú bah lah, các anh đùa à?!
Bình thường anh hay chửi má 10 lắm mà sao nay binh ảnh dập thiến sĩ Yoni vậy?
 
  • Like
Reactions: Tyrusss
Hạng D
16/1/13
4.804
87.940
113
Cái gì cũng có cái giá của nó. Có được có mất. Muốn tăng trưởng thì phải đánh đổi bằng môi trường. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá đắt mà giá trị nhận lại thì không bao nhiêu. Mất nhiều hơn đc.

Nhiều tiền để làm gì khi chất lượng cuộc sống kém đi?!

Ôi nhiễm không khí mấy nay làm em cứ lo lo là!

Nhà mợ phát triển, có hy sinh cái gì đâu ???

Con cái học hành tấn tới, bản thân mợ cũng tương đối vững, nhà cửa tốt, ... Không có 1 hy sinh nào .

Tại sao mợ và 1 số người phải nghĩ "phát triển là phải hy sinh môi trường và tài nguyên" ???
 
  • Like
Reactions: Tyrusss
Hạng C
16/4/12
988
50.353
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Số liệu tôi không nắm rõ, tôi chỉ like vì thấy anh Siêu Xe nói được ý chính là phải tính tỷ lệ nợ trên GDP chứ không phải con số tuyệt đối 139 tỷ như cụ 10.
Cậu ngồi bàn giấy nhiều quá nên còn lý thuyết và ngáo thực tế lắm

So sánh nợ công/ GDP là đúng....nhưng chỉ đúng với những thằng làm ăn đúng quy củ, số liệu rõ ràng rành mạch giám sát dân chủ và mức tín nhiệm không tệ.
Muốn so sánh kiểu vậy, cậu chỉ có thể so sánh Mỹ với Đức/ Nhật Pháp Ý...Một nền kinh tế giám sát chằng chéo ko thằng nào ma le được.
Lấy thí dụ thực tế chánh phủ Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ như chánh phủ Vịt, chánh phủ Mỹ chỉ có quyền phát hành công trái, sau đó đem công trái nộp cho FED làm vật thế chấp để có thể phát hành tiền tệ thông qua FED và hệ thống ngân hàng thương mại!

Vịt thì nổi tiếng ma le số liệu, méo ai giám sát, (thậm chí 2 Bộ còn cãi nhau tóe lửa vì đưa ra 2 con số nợ công khác nhau cho đẹp bên trên!) ngân hàng TW ko độc lập với chánh phủ, mức tín nhiệm thì hạng BBB....

Lúc đó người ta méo cần nhìn cái GDP bố láo làm gì, chỉ cần nhìn con số nợ công là hiểu vấn đề nguy cấp XH nó thế nào rồi.

Nói chung thiến sĩ còn "kém tắm" lắm, nên úp mặt vào tường nghe nhiều hơn nói thì may ra mới khá được.