Em thấy mỗi khi Real Madrid hay MU đá với các đội làng nhàng như Gatafe, Hull City, Blackburn Rover... thì em thấy họ đá hay và hoa mỹ cỡ nào không? Rất hay, rất hoa mỹ, và phải nói là coi sướng con mắt đúng không?
Tuy nhiên khi Real Madrid hay MU đá với Barca thì họ đá như thế nào không? Có còn hay còn hoa mỹ nữa không? Chắc chắn là không và thậm chí còn rất rắn là đằng khác.
Vì vậy thì cũng đừng ép buộc chúng tôi phải chơi nhịp điệu samba trong tất cả các trường hợp. Tùy thôi, nếu đối thủ dễ chịu, dễ chơi thì các bạn sẽ thấy MFC làm các bạn phát sướng như thế nào. Còn nếu đối thủ khó nhằn thì chúng tôi cũng buộc phải xù xì lên để chống đỡ thôi.
Riêng cá nhân tôi, trận đấu ngày hôm qua là một trận đấu thành công của MFC. Chúng tôi chơi ăn miếng trả miếng đầy đủ với TOYOTA FC trong 100 phút đầu. Tất nhiên là chơi căng thẳng, khốc liệt ngay từ đầu vì chúng tôi đã xác định trước đối thủ của chúng tôi mạnh cỡ nào. Sau 100 phút tỷ số vẫn là 5-5, nhưng chỉ 20 phút cuối, <span style=""color: #ff6600;"">do thể lực suy giảm và một số các nguyên nhân khác nên MFC đã để thủng lưới liên tiếp 3 bàn và chỉ gỡ được 1 bàn</span>. Tuy nhiên 20 phút cuối lại là cơ hội để kiểm chứng năng lực của thủ môn MFC. Các cầu thủ TFC chỉ thực sự đánh bại được thủ môn MFC ở khoảng cách rất gần,<span style=""color: #ff6600;""> còn tất cả các pha dứt điểm từ xa và kể cả 3 hay 4 pha đối mặt với thủ môn MFC, các cầu thủ TFC cũng chào thua</span>. Như vậy chỉ sau 1 trận đấu với 1 đối thủ mạnh, chúng tôi đã rút ra được rất nhiều điều, đó mới là cái thành công của chúng tôi sau trận đấu này. Hy vọng khi gặp lại TFC, chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.