Bác này đi Rừng Tràm Trà Sư tác nghiệp dữ lém mà chưa phooooọt tấm nào
Em lu bu việc ăn chơi bú đớp cả tuần vừa rồi, bác nganhaico nhắc cái em nhột quá nên ... phọt ra ngay đây ợ...kkk!
T7-CN vừa rồi, một số anh em SoFC tự hẹn nhau lên chương trình đi lễ Vía bà Chúa xứ Núi Sam – Châu Đốc. Lần này tuy có ít xe đi, nhưng anh em lại lên chương trình đi khá đầy đủ các điểm tham quan trên đường đi và cả ở quanh Châu Đốc, gói gọn trong thời gian 2 ngày cả đi và về.
Em xin tổng hợp lại lịch trình và show một số hình ảnh (một số ảnh em chụp máy điện thoại, một số em vay mượn của anh em up trên Line và Face nên chất lượng ảnh đã bị resize, nhìn hơi tệ xíu) để anh em không đi và chưa đi tham khảo nhé:
*Ngày Thứ bảy:
-6h30: 3 xe, gồm bác Đăng (nganhaico-03), Quyết (winbap-08) & Thịnh (henry-05), hẹn nhau xuất phát từ trạm thu phí đầu cao tốc Trung Lương.
Ban đầu anh em đăng ký đi tổng cộng 5 xe từ Sài Gòn, sau vì các bác Tuấn Chelsea và Ken Sorento có việc bận nên chỉ còn 3 xe đi cùng nhau, ngoài ra 1 xe bác Nam (dhnam-16) đi sau và 1 xe bác Hậu (hauho79) ở Bạc Liêu hẹn anh em ăn trưa rồi cùng đi từ Long Xuyên.
-7h15: ăn sáng tại Minh Tâm, cuối cao tốc Trung Lương.
Hình dưới đây là bác Đăng và anh em cọc chèo - Mr. Dũng, đoàn ăn sáng tại Minh Tâm.
-8h00: xuất phát đi Long Xuyên, qua cầu Mỹ Thuận, qua Tp. Sa Đéc và ghé vào Làng hoa Sa Đéc (P. Tân Quy Đông). Vào Tp. Sa Đéc thì không rẽ trái hướng đi phà Vàm Cống, mà đi thẳng theo hướng chỉ dẫn vào Làng hoa, đi hướng phà An Hòa qua Long Xuyên.
-10h00: đến Làng hoa Sa Đéc để các mợ “tự sướng” với hoa, trong khi anh em café.
+Sò dừng chân ven đường chờ "hái hoa":
+F1 lớn (Win) nhà em:
+F1 lớn (Henry) nhà bác Thịnh vừa ngắm hóa vừa hút sữa:
+Bà cả em và bà cả bác Đăng:
+Bà cả bác Thịnh và công chúa nhỏ:
+Anh em ta:
-10h30: chào làng hoa Sa Đéc, anh em lên đường đến Long Xuyên, qua phà An Hòa.
Đường qua làng hoa Sa Đéc tuy hẹp nhưng dễ đi, chạy 80km/h tốt:
-12h00: hộ ngộ gia đình bác Hậu (hauho79) từ Bạc Liêu qua, ăn trưa tại quán cơm Quế Phát:
+Có bạn bác Tùng dpn định gia nhập ăn trưa và đi chung, a lô cho bác Đăng, mà không kịp.
-13h30: xuất phát từ Long Xuyên đi Châu Đốc
Trên xe em, các nhóc đòi xem hoạt hình:
-14h00: xe số 08 bị cán đinh, anh em nhiệt tình hỗ trợ giữa trời nắng 36 độ, thay bánh sơ-cua trong vòng 10 phút (cảm ơn bác Đăng, Hậu, Thịnh và các bác trong đoàn đã hỗ trợ).
-15h00: đoàn tới Châu Đốc, ở khách sạn Hạ Long.
-17h00: đoàn tập trung đi lễ vía Bà Chúa Xứ.
+Vợ chồng bác Thịnh kèm hai ông nhóc con quậy nhất đoàn:
-19h30: đoàn tập trung đi ăn tối ở quán Bảy Bồng, vắng nhà bác Thịnh và bác Hậu.
-21h00: chương trình nhậu đêm khuya với Tiger + Chivas:
-->Hết chương trình ngày 1, to be continued...
T7-CN vừa rồi, một số anh em SoFC tự hẹn nhau lên chương trình đi lễ Vía bà Chúa xứ Núi Sam – Châu Đốc. Lần này tuy có ít xe đi, nhưng anh em lại lên chương trình đi khá đầy đủ các điểm tham quan trên đường đi và cả ở quanh Châu Đốc, gói gọn trong thời gian 2 ngày cả đi và về.
Em xin tổng hợp lại lịch trình và show một số hình ảnh (một số ảnh em chụp máy điện thoại, một số em vay mượn của anh em up trên Line và Face nên chất lượng ảnh đã bị resize, nhìn hơi tệ xíu) để anh em không đi và chưa đi tham khảo nhé:
*Ngày Thứ bảy:
-6h30: 3 xe, gồm bác Đăng (nganhaico-03), Quyết (winbap-08) & Thịnh (henry-05), hẹn nhau xuất phát từ trạm thu phí đầu cao tốc Trung Lương.
Ban đầu anh em đăng ký đi tổng cộng 5 xe từ Sài Gòn, sau vì các bác Tuấn Chelsea và Ken Sorento có việc bận nên chỉ còn 3 xe đi cùng nhau, ngoài ra 1 xe bác Nam (dhnam-16) đi sau và 1 xe bác Hậu (hauho79) ở Bạc Liêu hẹn anh em ăn trưa rồi cùng đi từ Long Xuyên.
-7h15: ăn sáng tại Minh Tâm, cuối cao tốc Trung Lương.
Hình dưới đây là bác Đăng và anh em cọc chèo - Mr. Dũng, đoàn ăn sáng tại Minh Tâm.
-8h00: xuất phát đi Long Xuyên, qua cầu Mỹ Thuận, qua Tp. Sa Đéc và ghé vào Làng hoa Sa Đéc (P. Tân Quy Đông). Vào Tp. Sa Đéc thì không rẽ trái hướng đi phà Vàm Cống, mà đi thẳng theo hướng chỉ dẫn vào Làng hoa, đi hướng phà An Hòa qua Long Xuyên.
-10h00: đến Làng hoa Sa Đéc để các mợ “tự sướng” với hoa, trong khi anh em café.
+Sò dừng chân ven đường chờ "hái hoa":
+F1 lớn (Win) nhà em:
+F1 lớn (Henry) nhà bác Thịnh vừa ngắm hóa vừa hút sữa:
+Bà cả em và bà cả bác Đăng:
+Bà cả bác Thịnh và công chúa nhỏ:
+Anh em ta:
-10h30: chào làng hoa Sa Đéc, anh em lên đường đến Long Xuyên, qua phà An Hòa.
Đường qua làng hoa Sa Đéc tuy hẹp nhưng dễ đi, chạy 80km/h tốt:
-12h00: hộ ngộ gia đình bác Hậu (hauho79) từ Bạc Liêu qua, ăn trưa tại quán cơm Quế Phát:
+Có bạn bác Tùng dpn định gia nhập ăn trưa và đi chung, a lô cho bác Đăng, mà không kịp.
-13h30: xuất phát từ Long Xuyên đi Châu Đốc
Trên xe em, các nhóc đòi xem hoạt hình:
-14h00: xe số 08 bị cán đinh, anh em nhiệt tình hỗ trợ giữa trời nắng 36 độ, thay bánh sơ-cua trong vòng 10 phút (cảm ơn bác Đăng, Hậu, Thịnh và các bác trong đoàn đã hỗ trợ).
-15h00: đoàn tới Châu Đốc, ở khách sạn Hạ Long.
-17h00: đoàn tập trung đi lễ vía Bà Chúa Xứ.
+Vợ chồng bác Thịnh kèm hai ông nhóc con quậy nhất đoàn:
-19h30: đoàn tập trung đi ăn tối ở quán Bảy Bồng, vắng nhà bác Thịnh và bác Hậu.
-21h00: chương trình nhậu đêm khuya với Tiger + Chivas:
-->Hết chương trình ngày 1, to be continued...
Chỉnh sửa cuối:
*Ngày Chủ Nhật:
-7h15: tập trung đi ăn sáng ở khu chợ Châu Đốc.
Em muốn ăn bún cá ở khu Châu Đốc nên dò hỏi thì người ta nói cứ ra khu chợ, rồi tìm quán bún cá đối diện rạp hát Tân Việt cũ. Dẫn anh em đi mà đến tìm lòng vòng chả thấy quán bún cá đâu, lại bị lạc 2 xe của bác Thịnh và bác Hậu, đành ăn bún…bò (nhưng em cũng quất được tô bún cá ở chợ).
Lần sau anh em muốn ăn bún cá thì đến dưới dạ cầu Cồn Tiên, có quán bún cá bán ven đường, ăn được mà rẻ (lần trước đến Châu Đốc, em tự mò ra đây ăn rồi, lần này muốn tìm ăn ở khu chợ để anh em có dịp đi chợ mua đồ, nhưng loanh quanh một hồi không tìm ra quán).
+Lạc mất 2 xe, còn 2 xe đợi chờ nơi đây:
+Bác Đăng và bác Dũng cọc chèo kiếm chỗ mát ngồi cafe sáng cho đỡ bực vì không được ăn bún cá, trong khi chờ F1 ăn xong và mấy bà cả đi chợ Châu Đốc.
-9h00: 4 xe đã tìm được nhau và bắt đầu xuất phát từ chợ Châu Đốc đi rừng tràm Trà Sư.
+Đường vào rừng tràm:
+Bà cả nhà em:
+Bà cả bác Đăng:
+Vào đến rừng tràm, Sò đậu ngoài, ta có thể đi bộ hoặc đi xe ôm vào trong điểm chờ thuyền.
Các mợ làm dáng ở bến thuyền khi chờ:
+Lên thuyền du ngoạn nào:
+Nào ta cùng...sướng:
+Thêm một số hình ảnh về khu rừng tràm này, rất đáng để đi một lần đấy các bác:
+Trạm dừng chân trung chuyển giữa rừng tràm:
+Cặp đôi hoàn hảo Trà Sư:
+Đi tiếp thôi, chờ với:
+Xe ôm rừng Trà Sư (tài xế Sò hết xèng làm xe ôm kiếm thêm):
+Thầy bói rừng Trà Sư:
Trong rừng tràm, có thể dừng lên bờ vào nhà hàng ăn trưa và đi bộ tham quan, sau đó quay lại thuyền để về. Nhưng đoàn thấy gần trưa và quá đủ trải nghiệm, anh em quyết định quay ra luôn để đi Núi Cấm.
-7h15: tập trung đi ăn sáng ở khu chợ Châu Đốc.
Em muốn ăn bún cá ở khu Châu Đốc nên dò hỏi thì người ta nói cứ ra khu chợ, rồi tìm quán bún cá đối diện rạp hát Tân Việt cũ. Dẫn anh em đi mà đến tìm lòng vòng chả thấy quán bún cá đâu, lại bị lạc 2 xe của bác Thịnh và bác Hậu, đành ăn bún…bò (nhưng em cũng quất được tô bún cá ở chợ).
Lần sau anh em muốn ăn bún cá thì đến dưới dạ cầu Cồn Tiên, có quán bún cá bán ven đường, ăn được mà rẻ (lần trước đến Châu Đốc, em tự mò ra đây ăn rồi, lần này muốn tìm ăn ở khu chợ để anh em có dịp đi chợ mua đồ, nhưng loanh quanh một hồi không tìm ra quán).
+Lạc mất 2 xe, còn 2 xe đợi chờ nơi đây:
+Bác Đăng và bác Dũng cọc chèo kiếm chỗ mát ngồi cafe sáng cho đỡ bực vì không được ăn bún cá, trong khi chờ F1 ăn xong và mấy bà cả đi chợ Châu Đốc.
-9h00: 4 xe đã tìm được nhau và bắt đầu xuất phát từ chợ Châu Đốc đi rừng tràm Trà Sư.
+Đường vào rừng tràm:
+Bà cả nhà em:
+Bà cả bác Đăng:
+Vào đến rừng tràm, Sò đậu ngoài, ta có thể đi bộ hoặc đi xe ôm vào trong điểm chờ thuyền.
Các mợ làm dáng ở bến thuyền khi chờ:
+Lên thuyền du ngoạn nào:
+Nào ta cùng...sướng:
+Thêm một số hình ảnh về khu rừng tràm này, rất đáng để đi một lần đấy các bác:
+Trạm dừng chân trung chuyển giữa rừng tràm:
+Cặp đôi hoàn hảo Trà Sư:
+Đi tiếp thôi, chờ với:
+Xe ôm rừng Trà Sư (tài xế Sò hết xèng làm xe ôm kiếm thêm):
+Thầy bói rừng Trà Sư:
Trong rừng tràm, có thể dừng lên bờ vào nhà hàng ăn trưa và đi bộ tham quan, sau đó quay lại thuyền để về. Nhưng đoàn thấy gần trưa và quá đủ trải nghiệm, anh em quyết định quay ra luôn để đi Núi Cấm.
Chỉnh sửa cuối:
-11h30: đi tiếp từ rừng tràm đến Núi Cấm, ăn trưa tại chân núi:
+Người đẹp và cặp tình nhân Núi Cấm:
-13h30: ăn trưa xong và leo núi bằng…cáp treo (vì là Núi Cấm...trèo):
+Tượng phật Di Lặc khổng lồ trên núi:
+Hồ nuôi cá trên núi:
+Đập nước trên núi:
+Núi Cấm có tượng Phật nằm và 2 chùa nữa, em không có ảnh chụp lại.
Công trình và đường đi trên Núi Cấm đang thi công nên rất bụi và cảnh quan hơi...lộn xộn, đoàn phải di chuyển bằng xe ôm để tiết kiệm sức và thời gian.
-15h30: tập trung về lại Long Xuyên bằng đường qua Thị trấn Tri Tôn (Tịnh Biên, An Giang), bác Hậu dẫn đoàn về qua cung đường này.
-16h30: tới Long Xuyên, đoàn chia tay bác Hậu về Bạc Liêu, do nghe tin phà Vàm Cống kẹt cứng 3km, anh em quyết định đi về lại bằng phà An Hòa, rồi phà Cao Lãnh, đi ra QL2 rồi nhập vào cao tốc Trung Lương từ Tân An.
-17h00: Kẹt phà An Hòa, anh em í ới bộ đàm thì gặp 2 bác bên hội Mazda (MAFC) cũng đang chờ phà cùng. Anh em hẹn nhau qua phà đi cùng đường về qua phà Cao Lãnh.
-19h00: ăn tối ở Tp. Cao Lãnh
+Xe Mit Gala Lancer của bác Vũ - Lato (MAFC):
+Xe Pick up Maz của bác Danh - CDW (MAFC):
+Vào bàn (quán cơm vừa qua phà Cao Lãnh):
-20h30: cả đoàn mới bắt đầu xuất phát từ Tp. Cao Lãnh, đi cung đường mà trong đoàn chưa ai đi lần nào. Tuy nhiên, nhờ có bác Trí SoFC mách nước trước, cộng với Vietmap, Vietmom & Gmap..., cả đoàn đã đi xuyên đêm qua những con đường tỉnh lộ Cao Lãnh - Tháp Mười - QL62... vắng vẻ & hun hút bóng đêm. Cả đoàn đã có thêm trải nghiệm và hồi hộp và vừa lo trên cung đường mới...
Ơn giời là 22h00 đoàn đến Tân An để lên lại cao tốc Trung Lương, bịn rịn chia tay tại điểm hẹn lúc đi...
Hết!
+Người đẹp và cặp tình nhân Núi Cấm:
-13h30: ăn trưa xong và leo núi bằng…cáp treo (vì là Núi Cấm...trèo):
+Tượng phật Di Lặc khổng lồ trên núi:
+Hồ nuôi cá trên núi:
+Đập nước trên núi:
+Núi Cấm có tượng Phật nằm và 2 chùa nữa, em không có ảnh chụp lại.
Công trình và đường đi trên Núi Cấm đang thi công nên rất bụi và cảnh quan hơi...lộn xộn, đoàn phải di chuyển bằng xe ôm để tiết kiệm sức và thời gian.
-15h30: tập trung về lại Long Xuyên bằng đường qua Thị trấn Tri Tôn (Tịnh Biên, An Giang), bác Hậu dẫn đoàn về qua cung đường này.
-16h30: tới Long Xuyên, đoàn chia tay bác Hậu về Bạc Liêu, do nghe tin phà Vàm Cống kẹt cứng 3km, anh em quyết định đi về lại bằng phà An Hòa, rồi phà Cao Lãnh, đi ra QL2 rồi nhập vào cao tốc Trung Lương từ Tân An.
-17h00: Kẹt phà An Hòa, anh em í ới bộ đàm thì gặp 2 bác bên hội Mazda (MAFC) cũng đang chờ phà cùng. Anh em hẹn nhau qua phà đi cùng đường về qua phà Cao Lãnh.
-19h00: ăn tối ở Tp. Cao Lãnh
+Xe Mit Gala Lancer của bác Vũ - Lato (MAFC):
+Xe Pick up Maz của bác Danh - CDW (MAFC):
+Vào bàn (quán cơm vừa qua phà Cao Lãnh):
-20h30: cả đoàn mới bắt đầu xuất phát từ Tp. Cao Lãnh, đi cung đường mà trong đoàn chưa ai đi lần nào. Tuy nhiên, nhờ có bác Trí SoFC mách nước trước, cộng với Vietmap, Vietmom & Gmap..., cả đoàn đã đi xuyên đêm qua những con đường tỉnh lộ Cao Lãnh - Tháp Mười - QL62... vắng vẻ & hun hút bóng đêm. Cả đoàn đã có thêm trải nghiệm và hồi hộp và vừa lo trên cung đường mới...
Ơn giời là 22h00 đoàn đến Tân An để lên lại cao tốc Trung Lương, bịn rịn chia tay tại điểm hẹn lúc đi...
Hết!
Hôm đó gặp các bác trên đường, bửa đó mình đi Cai Lậy.
Trời, thì ra Sò nâu 14 là của bác Chickendau đó hả?
Bác đi qua tụi em mà không nhận ra nhau.
Bửa đó mình vượt mặt lẫn nhau, mình có chào bác Đăng ko biết có nhận ra ko, hihiTrời, thì ra Sò nâu 14 là của bác Chickendau đó hả?
Bác đi qua tụi em mà không nhận ra nhau.
Em có chào Bác nhưng đoạn đó đang đi 2 lane hơi đông nên không kịp hạ kính thì Bác rẽ phảiBửa đó mình vượt mặt lẫn nhau, mình có chào bác Đăng ko biết có nhận ra ko, hihi
Em xin biểu dương hai bác phó nháy rất nhiệt tình:
Bác winbap, người đã diễn đạt hình ảnh thành câu chuyện của chuyến đi
Bac Hauho (Bạc Liêu), người đã tích cực đón AE tại Long Xuyên và cùng AE đi Châu Đốc
Một vài hình ảnh em chộp được:
Rừng Trà Sư:
Núi Cấm:
Bác winbap, người đã diễn đạt hình ảnh thành câu chuyện của chuyến đi
Bac Hauho (Bạc Liêu), người đã tích cực đón AE tại Long Xuyên và cùng AE đi Châu Đốc
Rừng Trà Sư:
Núi Cấm:
Xem các bác đi ngao du mà mê quá, chắc em cũng phải đăng ký vào hội đặng có dịp học hỏi các cao thủ!