Hạng C
Để cho xôm, em copy & paste một số thông tin về các điểm tham quan của đoàn SOFC - Caravan Đà Lạt dịp Tết Tây 2016 này:

KHU DU LỊCH THÁC VOI ĐÀ LẠT

Nằm trên cung đường xuống thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Thác Voi cách thành phố Đà Lạt khoảng 25km về hướng tây nam.

NƠI TỤ TẬP ĂN CHƠI VÀ ĐÓN CHÀO THÀNH VIÊN MỚI CỦA AE SORENTO !


Một vẻ đẹp hoàn toàn không có bàn tay can thiệp của con người. Một nét đẹp hoang sơ như chính những trùng điệp của cao nguyên vậy. Thác Voi hay còn được gọi là thác Liêng Rơwoa một trong những thác nước đẹp của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m cách không xa Chùa Linh Ẩn. Mặc dù nằm ngay vùng thị trấn nhưng thác vẫn giữ được vẻ hoang sơ, quyến rũ. Năm 2001 thác Voi được công nhận là di tích thắng cảnh quốc gia.

Sẽ thật đáng tiếc khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng mà không tới miền nông thôn Nam Ban để tận mắt chứng kiến vẻ hùng vĩ của Liêng Rơwoa (thác Voi) kỳ bí, thơ mộng. Du khách muốn thưởng thức đầy đủ vẻ đẹp hoang sơ của thác phải "chinh phục" 145 bậc tam cấp vòng vèo: khi là những bậc đá thiên tạo "ăn" vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm. Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng mầu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng. Dưới chân thác và trong cánh rừng già xuất hiện một số tảng đá lớn có hình thù hệt như những con voi. Thế nên, tiếng thác đổ ầm ào khiến người thưởng ngoạn tưởng như có một đàn voi chạy đua hoặc tung vòi phun nước đùa nghịch với nhau.

THAM QUAN THÁC VOI

NƠI TỤ TẬP ĂN CHƠI VÀ ĐÓN CHÀO THÀNH VIÊN MỚI CỦA AE SORENTO !


Khi xuống đến chân thác, phía sau dòng thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt là hang động sâu hun hút đầy bí ẩn. Đó là hang Dơi ăn sâu xuống lòng đất đến 50m với những vách đá có các hình thù, mầu sắc rất lạ mắt. Rễ cây và dây leo đan xen chằng chịt tạo thành một lối đi hết sức lạ mắt và kỳ quái. Càng xuống sâu, hang càng tối và lạnh lẽo tạo cho du khách một cảm giác thích thú xem lẫn tò mò.

Ngoài vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng, hùng vĩ đó thác Voi từng là cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ hào hùng của dân tộc ta. Tuy mới được tôn tạo thành điểm tham quan du lịch trong những năm gần đây, nhưng thác Voi nhanh chóng được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia bằng chính sự hùng vĩ của nó.
 
Hạng C
Tọa lạc tại khu thắng cảnh Thác Voi thị trấn Nam Ban huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng. Hướng từ Đà Lạt theo trục đường Thác Cam Ly xuống Xã Tà Nung vào Thị Trấn Nam Ban chùa được thành lập năm 1993. Do Thượng Tọa Thích Tâm Vị sáng lập năm 1993 với diện tích 4ha.

NƠI TỤ TẬP ĂN CHƠI VÀ ĐÓN CHÀO THÀNH VIÊN MỚI CỦA AE SORENTO !


Linh Ẩn Tự cách thành phố du lịch Đà Lạt 27 km, từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách, đặc biệt là du khách Tây phương ưa mạo hiểm, thích khám phá và tận hưởng sắc màu Đông phương.
Đường đến với Linh Ẩn tự - Thiền Viện Trúc Lâm thứ hai của Đà Lạt. Du khách vượt qua nhiều con dốc quanh co với những đồi thông nhấp nhô, nhiều hình thù lạ mắt. Qua bản làng đồng bào người Nùng (xã Tà Nùng), đến với những vườn trà, vườn cà phê bạt ngàn.
Chùa Linh Ẩn ngự trị bình yên giữa núi đồi, trước mặt có thác Voi ào ào tuôn chảy quanh năm nên không khí ở chùa luôn luôn mát mẻ, yên tĩnh.
Nếu du khách đi thì phía tỉnh lộ 725, thấp thoáng dưới rừng thông, Linh Ẩn Tự hiện lên như đầu một con rồng phun nước. Nằm trên độ cao 1.080m, ở thế “toạ sơn ngoạ thuỷ”, sau chùa có đồi thông xanh ngút ngàn.
Linh Ẩn Tự nằm ở chốn “thâm sơn cùng cốc” nhưng kiến trúc Linh Ẩn tự vẫn toát lên vẻ hiện đại và thân thiện với thiên nhiên. Toàn bộ diện tích đất hơn 4 ha của chùa được phủ xanh với những loại cây rừng như gió, sộp, si, bằng lăng… Du khách đến với Linh Ẩn Tự không khỏi trầm trồ khen ngợi vị sư trụ trì Thích Tâm Vị - khi ngài có con mắt tinh tế khi chọn địa thế để xây dựng ngôi chùa cho bà con người Hà Nội đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Hà (Lâm Hà ghép từ hai địa danh Hà Nội và Lâm Đồng).

Nơi hoành tráng nhất của chùa là Toà chánh điện (khởi công năm 1999), rộng trên 1.400m2, lợp ngói đỏ. Phía tiền điện, hai bên bậc cấp dẫn lên chánh điện nội là hai con rồng tinh xảo đắp bằng xi măng dài 20 mét. Còn sau những nhành hoa bằng lăng tím nở trái mùa, trên nền trời trong xanh, tượng Di Lặc sừng sững hiện ra, tượng cao 12,5m, rộng 6,5m, ngang 9m.
Trước sân chùa là tượng đài Quan Âm lộ thiên dựng năm 1994, bậc cấp từ sân lên Chánh Điện có cặp Rồng đúc bằng xi măng nghệ thuật điêu luyện. Nơi khu rừng gần bên dòng thác có ngôi Tịnh Thất của ngài Khai sơn xây dựng năm 1993. Khuôn viên phía sau Chánh Điện còn có nhà thờ Tổ (Niệm Phật Đường cũ), tượng Phật Thích Ca lộ thiên làm năm 1994 và vườn Lâm Tỳ Ni. Phía sau chùa là ngọn đồi chạy dài như một bức liên thành, thông xanh phủ lưng đồi vi vu gió thổi. Sau nhà tổ khu làng Bồ Đề là nơi tu tập, tịnh dưỡng của các phật tử phát tâm tập sự.

Khuôn viên chùa còn kết hợp với cảnh Thác Voi hùng vĩ là một dòng Thác đẹp có độ cao gần 30m như cả một mảng nước trắng chảy ngày lẫn đêm, những tảng đá đen huyền bí nằm dưới dòng thác như những tấm lưng của đàn voi đang trầm mình dưới dòng nước, tiếng Thác đổ hòa quyện cùng tiếng chuông chùa ngân nga sớm chiều tạo nên một âm thanh kỳ diệu, khiến cho khách thập phương mỗi lần đến viếng chùa Linh Ẩn cảm thấy thanh thảng tâm hồn, khi ra về khó mà quên được vẽ đẹp hoành tráng uy nghi của ngôi chùa trước cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình cẩm tú hoa lệ.

Vào những ngày rằm, mồng một ở địa phương hàng ngàn Phật Tử tấp nập về chùa dâng hương lễ Phật, hằng ngày hai buổi sớm chiều lời kinh ngân nga giải thoát của chư Tăng công phu bái sám. Sau những giờ lao động mõi mệt Phật tử ở gần lại về chùa tụng kinh Tịnh Độ.
 
Hạng D
31/3/11
1.668
882
113
Bác và bà cả cùng F1 ra chơi giao lưu cafe với ae Sorento vào sáng Chủ nhật hàng tuần, thấy vui là các bà tự động cấp visa dài hạn để bác đu theo anh em SOFC dài dài.
Lúc đó, bác lại đổ tội cho bọn em bày mưu rủ rê lôi kéo ấy chứ, hi hi...
Chả thấy vui gì,tụ tập ăn nhậu đàn ca sáo thổi cả đêm,sáng mai chèm bẹp dậy ko nổi vợ chửi cho,chả đi đau :3dgian:
 
Hạng D
27/2/08
1.095
309
83
53
Đà Nẵng
Bác Tuan Mai sao xóa số 4 của em thế...em vẫn loanh quanh với nhà Sò mà...
Chờ lúc nào rảnh là off khí thế với anh em thôi, hí hí!!
 
  • Like
Reactions: Tuan Mai