<h1>Những Ghi chép của Chuyên gia Harry: Những lỗi thường gặp với hệ thống âm thanh</h1> Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những ghi chép của chuyên gia nuôi yến người Malaysia Harry, được chọn lọc và dịch từ Blog của ông ("http://swiftletfarming.blogspot.com") đồng thời kèm theo ý kiến của chúng tôi.
Một trong những thành phần quan trọng mà nhiều chủ nhà yến thường gặp thất bại khi vận hành là hệ thống âm thanh.
Tôi nghĩ 90% trong số họ khi vận hành nhà yến đều không có khái niệm về những cái amply nên hoạt động như thế nào, vào thời điểm nào tốt nhất trong ngày.
Một vài người phụ thuộc hoàn toàn vào nhà tư vấn hoặc thợ lắp đặt. Bạn có tự hỏi rằng những thiết đặt của nhà tư vấn đã đúng hay chưa, hoặc người thợ lắp đặt cho bạn có biết gì về việc vận hành nhà yến hay không?
Đối với họ, hệ thống âm thanh khá đơn giản. Chỉ cần có âm than từ 7h sáng đến 7h tối hàng ngày là được
Tôi không nghĩ điều đó là đúng và lời khuyên của tôi là bạn nên hiểu rõ cái gì là tốt nhất cho nhà yến của bạn. Bạn phải chắc chắn rằng lũ chim yến thích mức âm lượng, thời điểm và tiếng kêu mà bạn phát.
Trong suốt ngày thứ 6, tôi đã ở ngôi nhà yến này và quan sát hệ thống âm thanh. Lúc đầu tôi chỉ dự định thay đổi tiếng kêu nhưng ngay khi nhìn vào hệ thống âm thanh thì mọi việc không đơn giản như vậy. Người thợ lắp đặt đã làm mọi thứ rối tung lên. Mọi thứ đều sai. Tôi phải ở lại để nối lại những sợi dây loa.
Đầu tiên, tôi cần xác định sợi dây nào nối với những loa nào.
Kế tiếp và gắn nó vào amply phát tiếng ngoài hay tiếng trong.
Cuối cùng là nên gắn vào kênh trái hay kênh phải phía sau amply.
Khi làm xong, bạn có thể kiểm soát được âm lượng cho phù hợp nhất. Loa nào nên phát lớn, loa nào nên phát nhỏ, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được.
Cách ông ta đặt hẹn giờ cũng không đúng. Tôi khuyên ông ta nên mua một cái timer điện tử để điều chỉnh amply phát tiếng trong 24h mỗi ngày.
Sau khi gắn lại những sợi dây loa và điều chỉnh amply, hệ thống âm thanh đã trở nên phù hợp hơn và những con chim bắt đầu bay lượn trên nóc nhà.
Tôi nói với người chủ nhà rằng đây chính là thời điểm mà lũ chim sẽ ở lại với bạn lâu dài.
Ông ta mỉm cười và đây là nụ cười đầu tiên sau một thời gian khá dài ông ta ủ rũ với ngôi nhà yến thất bại. Ông ta nói rằng suốt 7 tháng qua ông ta không thể cười nổi và không tài nào ngủ ngon giấc được. Toàn bộ số tiền hưu mà ông ta có được đều dồn vào ngôi nhà yến này. Và nhà tư vấn đã làm cho ông ta rất thất vọng.
“Cảm ơn và sự giúp đỡ của ông, Harry”
Tôi cũng cảm thấy vui vì mình có thể mang nụ cười trở lại cho ông ấy.
<h1>Những ghi chép của Chuyên gia Harry: Bạn phải thật cẩn thận khi lắp đặt các thiết bị bên trong nhà yến!!!</h1> Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những ghi chép của chuyên gia nuôi yến người Malaysia Harry, được chọn lọc và dịch từ Blog của ông ( đồng thời kèm theo ý kiến của chúng tôi.
Hôm nay, tôi được mời đến Kota Bahru Kelantan để tham quan một ngôi nhà yến vừa đưa vào hoạt động vài tháng trước.
Người chủ muốn tôi đưa ra những nhận xét thẳng thắn về hiện trạng của ngôi nhà yến này, cả bên trong và bên ngoài.Lúc đầu tôi nghĩ công việc này thật đơn giản và có thể hoàn thành trước 3-4 giờ chiều. Sau đó tôi còn một ít thời gian để tham quan vài nơi trong thị trấn.Nhưng ngay khi tôi bước vào ngôi nhà, tôi cảm thấy thật thất vọng với những gì mà nhóm người - được gọi là nhà tư vấn - đã làm, cách họ lắp đặt ván làm tổ, tấm cách nhiệt, lỗ thu chim,... Tất cả như một thảm họa.Nếu không có gì thay đổi, tôi có thể đảm bảo rằng cho dù sau 3-4 năm nữa thì ngôi nhà này vẫn trống rỗng.Điều tôi cảm thấy khó hiểu là làm thế nào mà chủ nhà có thể dễ dãi đến mức như vậy khi xây dựng một ngôi nhà yến. Ông ta hoàn toàn không hiểu gì về những thảm họa mà ông ta đang tạo ra.Nếu bạn không hiểu gì về lĩnh vực này, những gì chim yến thích và không thích thì tốt nhất bạn đừng mù quáng xây dựng một ngôi nhà yến như thế. Chắc chắn bạn sẽ hối hận và chi phí mà bạn phải bỏ ra để cải tạo lại nó còn lớn hơn nhiều.Hãy xem những gì mà người chủ nhà trên đã thực hiện:
1. Dấu chân trên khắp các tấm ván làm tổ
2. Bức tường được dựng lên để che lại cửa sổ ban đầu không được cách nhiệt tốt
3. Khu vực chim vào không được che chắn cẩn thẫn
4. Những cái loa được lắp đặt hoàn toàn sai về kích thước, chủng loại.
5. Vị trí lắp đặt loa không phù hợp
6. Không có bất kỳ loa phát tiếng ngoài nào ở phía cuối phòng làm tổ
7. Vật liệu dùng để làm lỗ thu chim trên mái nhà không phù hợp
8. Không có bất kỳ một thiết bị nào để hấp dẫn lũ chim ở lại nhà
9. Sàn nhà khô như sa mạc
10. Những cái amply thì như một mớ hỗn độn. Chủng loại amply được sử dụng để phát tiếng ngoài không phù hợp.
Làm thế nào ông ta có thể dẫn dụ đàn yến về và ở trong một ngôi nhà như thế.
Tôi cảm thấy rất thất vọng về những gì nhà thầu của ông ấy đã làm. Dường như mục tiêu của họ là giảm chi phí đến mức tối thiểu và tạo kiếm lời nhiều nhất có thể.Ở đây, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của một ngôi nhà yến thành công.
Thân.
Một trong những thành phần quan trọng mà nhiều chủ nhà yến thường gặp thất bại khi vận hành là hệ thống âm thanh.
Tôi nghĩ 90% trong số họ khi vận hành nhà yến đều không có khái niệm về những cái amply nên hoạt động như thế nào, vào thời điểm nào tốt nhất trong ngày.
Một vài người phụ thuộc hoàn toàn vào nhà tư vấn hoặc thợ lắp đặt. Bạn có tự hỏi rằng những thiết đặt của nhà tư vấn đã đúng hay chưa, hoặc người thợ lắp đặt cho bạn có biết gì về việc vận hành nhà yến hay không?
Đối với họ, hệ thống âm thanh khá đơn giản. Chỉ cần có âm than từ 7h sáng đến 7h tối hàng ngày là được
Tôi không nghĩ điều đó là đúng và lời khuyên của tôi là bạn nên hiểu rõ cái gì là tốt nhất cho nhà yến của bạn. Bạn phải chắc chắn rằng lũ chim yến thích mức âm lượng, thời điểm và tiếng kêu mà bạn phát.
Trong suốt ngày thứ 6, tôi đã ở ngôi nhà yến này và quan sát hệ thống âm thanh. Lúc đầu tôi chỉ dự định thay đổi tiếng kêu nhưng ngay khi nhìn vào hệ thống âm thanh thì mọi việc không đơn giản như vậy. Người thợ lắp đặt đã làm mọi thứ rối tung lên. Mọi thứ đều sai. Tôi phải ở lại để nối lại những sợi dây loa.
Đầu tiên, tôi cần xác định sợi dây nào nối với những loa nào.
Kế tiếp và gắn nó vào amply phát tiếng ngoài hay tiếng trong.
Cuối cùng là nên gắn vào kênh trái hay kênh phải phía sau amply.
Khi làm xong, bạn có thể kiểm soát được âm lượng cho phù hợp nhất. Loa nào nên phát lớn, loa nào nên phát nhỏ, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được.
Cách ông ta đặt hẹn giờ cũng không đúng. Tôi khuyên ông ta nên mua một cái timer điện tử để điều chỉnh amply phát tiếng trong 24h mỗi ngày.
Sau khi gắn lại những sợi dây loa và điều chỉnh amply, hệ thống âm thanh đã trở nên phù hợp hơn và những con chim bắt đầu bay lượn trên nóc nhà.
Tôi nói với người chủ nhà rằng đây chính là thời điểm mà lũ chim sẽ ở lại với bạn lâu dài.
Ông ta mỉm cười và đây là nụ cười đầu tiên sau một thời gian khá dài ông ta ủ rũ với ngôi nhà yến thất bại. Ông ta nói rằng suốt 7 tháng qua ông ta không thể cười nổi và không tài nào ngủ ngon giấc được. Toàn bộ số tiền hưu mà ông ta có được đều dồn vào ngôi nhà yến này. Và nhà tư vấn đã làm cho ông ta rất thất vọng.
“Cảm ơn và sự giúp đỡ của ông, Harry”
Tôi cũng cảm thấy vui vì mình có thể mang nụ cười trở lại cho ông ấy.
<h1>Những ghi chép của Chuyên gia Harry: Bạn phải thật cẩn thận khi lắp đặt các thiết bị bên trong nhà yến!!!</h1> Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những ghi chép của chuyên gia nuôi yến người Malaysia Harry, được chọn lọc và dịch từ Blog của ông ( đồng thời kèm theo ý kiến của chúng tôi.
Hôm nay, tôi được mời đến Kota Bahru Kelantan để tham quan một ngôi nhà yến vừa đưa vào hoạt động vài tháng trước.
Người chủ muốn tôi đưa ra những nhận xét thẳng thắn về hiện trạng của ngôi nhà yến này, cả bên trong và bên ngoài.Lúc đầu tôi nghĩ công việc này thật đơn giản và có thể hoàn thành trước 3-4 giờ chiều. Sau đó tôi còn một ít thời gian để tham quan vài nơi trong thị trấn.Nhưng ngay khi tôi bước vào ngôi nhà, tôi cảm thấy thật thất vọng với những gì mà nhóm người - được gọi là nhà tư vấn - đã làm, cách họ lắp đặt ván làm tổ, tấm cách nhiệt, lỗ thu chim,... Tất cả như một thảm họa.Nếu không có gì thay đổi, tôi có thể đảm bảo rằng cho dù sau 3-4 năm nữa thì ngôi nhà này vẫn trống rỗng.Điều tôi cảm thấy khó hiểu là làm thế nào mà chủ nhà có thể dễ dãi đến mức như vậy khi xây dựng một ngôi nhà yến. Ông ta hoàn toàn không hiểu gì về những thảm họa mà ông ta đang tạo ra.Nếu bạn không hiểu gì về lĩnh vực này, những gì chim yến thích và không thích thì tốt nhất bạn đừng mù quáng xây dựng một ngôi nhà yến như thế. Chắc chắn bạn sẽ hối hận và chi phí mà bạn phải bỏ ra để cải tạo lại nó còn lớn hơn nhiều.Hãy xem những gì mà người chủ nhà trên đã thực hiện:
1. Dấu chân trên khắp các tấm ván làm tổ
2. Bức tường được dựng lên để che lại cửa sổ ban đầu không được cách nhiệt tốt
3. Khu vực chim vào không được che chắn cẩn thẫn
4. Những cái loa được lắp đặt hoàn toàn sai về kích thước, chủng loại.
5. Vị trí lắp đặt loa không phù hợp
6. Không có bất kỳ loa phát tiếng ngoài nào ở phía cuối phòng làm tổ
7. Vật liệu dùng để làm lỗ thu chim trên mái nhà không phù hợp
8. Không có bất kỳ một thiết bị nào để hấp dẫn lũ chim ở lại nhà
9. Sàn nhà khô như sa mạc
10. Những cái amply thì như một mớ hỗn độn. Chủng loại amply được sử dụng để phát tiếng ngoài không phù hợp.
Làm thế nào ông ta có thể dẫn dụ đàn yến về và ở trong một ngôi nhà như thế.
Tôi cảm thấy rất thất vọng về những gì nhà thầu của ông ấy đã làm. Dường như mục tiêu của họ là giảm chi phí đến mức tối thiểu và tạo kiếm lời nhiều nhất có thể.Ở đây, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của một ngôi nhà yến thành công.
(Sưu tầm)
Dành cho những bác chưa đọc, em vô tình lượm được trên mạng, chia sẻ cho anh chị em đọc tìm hiểu thêm.Thân.
Last edited by a moderator: