Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Hehe... Dài quá nên cũng bắt đầu đuối hơi rồi đây... Chắc phải tạo cái thớt mới rồi Man ơi!!!:D:D

By the way, tháng này thu hoạch tổ yến hơi bị dư... Đang có một số tổ yến to, đẹp khoảng 9-10 tổ/lạng. Yến thô mới thu hoạch còn nóng hổi... Bác nào wan tâm thì hú nhoen!!
 
Last edited by a moderator:
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
Ôi nhìn mấy món Phú Quốc nhà DucHuy thấy thèm quá đi thôi
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Báo cáo các bác em đã vè đến nhà, mama i came back home
Tình hình là chuyến đi rất tốt đẹp, thời tiết có mưa có nắng, có tắm biến và cả tắm suối, lẫn tắm tiên.
trước tiên em báo cáo về tình hình kinh tế xã hội. Nhờ ơn đảng ơn chính phủ( theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì tình hình kinh tế PQ khá khả quan, các khu hiện hữu Thị xã Dương Đông đang thay da đổi thịt hàng ngày, khách sạn, resort mọc lên nhiều, một số công trình dang dở, dừng, nay đã khởi động và xây dựng hoặc đang hoàn thiện, khắp từ Nam tới Bắc đảo người ta đang làm đường, các con đường lớn, đầu tư công phu sẽ chạy được gần như vòng quanh đảo, và còn có một đường chính xuyên tâm đảo từ TX ĐD lên mũi cực bắc, sân bay quốc tế mới cũng đang trong cơn cao trào thi công. Các dự án khu dân cư mới có thể kể tới 2 dự án, một phía đông nam, một phía tây nam đảo.
Một số bãi tắm khá đẹp của PQ có thể kể đến như Bãi Sao (phía Đông nam) bãi Rành Giàu ( phía tây bắc) bãi Dài phía Tây, tuy nhiên đường đi tới các bãi đẹp thì quả là công phu, đa số là đường đất, gặp trời mưa thì rất là lầy, với các bạn thích khám phá thì rất tuyệt, Tây balo thuê xe moto đi nhiều. Riêng em thì thích bãi dài, mấy km có đường chạy ven biển, ko dân cư, thích khúc nào là dừng xe lột đồ treo cành cây và nhảy xuống tắm tiên, há há. Gọi là đảo nhưng PQ rất rộng lớn, em đã chạy chừng 300 km mà chưa hết được.
Con người PQ thì khá hiền hậu, dễ mến, cuộc sống có vẻ không quá vất vả, cũng nhìu em xinh. Đồ ăn uống thì cũng cỡ Q1 SG, khá mắc, nhưng nếu biết chỗ thì ngon, các đặc sản biển như ốc Gai, ốc Giác, Cá Trang cá Chích là rất ngon. Có một câu hỏi là có quán thịt chó không, và người ta thịt chó PQ hay chó loại khác? Trên đường đi chơi em thấy có vài quán thịt cầy phía gần bãi sao, nhưng chưa thử.
Về tình hình em Yến thì thế này
Ngày đầu tiên vừa tới có thể nhận ra khá nhièu nhà chim ngay mặt tiền đường lớn cửa sân bay ( đường Nguyễn Trung Trực) và người ta rất là sang, dùng nhà mặt tiền không ah. theo quan sát ban đầu thì lượng chim mấy nhà này không nhiều, và chỉ có Duchuy biết tại sao, các bác cứ PM hỏi DH nhé.
Một chiều đi dạo dọc theo đường chính Trần Hưng Đạo, theo linh cảm em thấy cần dừng xe lại...có em Yến, nhìn trời thấy cũng nhiều, ko thấy có tiếng loa, nhưng sau một hồi phát hiện ra 1 cái khách sạn mặt tiền đường Trần H D có dành tầng trên cùng làm nhà chim, đặc biệt ko dùng loa ngoài, các bác cứ đứng trước cửa Resort sài gòn PQ nhìn qua bên đường là thấy. tiếp tục dạo Trần HD đi về phía nam 2km, tới chùa Pháp Quang, lúc này 18h, chim trời tự nhiên khá nhiều, bác nào gần chùa này cứ làm thử chắc cũng được đới.
Các em yến em thấy tập trung phần nhiều ở phía Nam, tuy nhiên ngược lên phía Bắc tới bãi Thơm em thấy chim tự nhiên cũng nhiều, 11h trưa có khoảng 20-30 em bay lượn
Nhìn chung em thấy PQ có điều kiện rất tiềm năng cho em Yến, có biển, có sông, suối, rừng xanh bạt ngàn.
Tuy nhiên ngay từ khi mới tham gia diễn đàn em đã hỏi một câu mà chưa bác nào trả lời em. Đó là, Yến ở PQ được gọi là yến đảo hay yến nhà? theo phân loại yến thì người ta đã định nghĩa và có tên khoa học cho 2 loại này từ lâu, và là 2 loại khác nhau
Yến thường thấy tại các nhà nuôi tại đất liền và TP HCM là loại Yến tổ trắng (Aerodramus Fuciphagus)
Yến ngoài đảo hay còn gọi là Yến hàng (Aerodramus Germanicus) với đặc trưng là tổ có màu đậm hơn.
Vì vậy tổ hợp một số thông tin và trao đổi cùng DucHuy thì có thể khẳng định nếu đem kinh nghiệm đất liền ra đảo thì coi chừng ko ăn thua, và Yến sào Khánh Hòa là rất có kinh nghiệm về sự khác nhau này.
Hành trình tới trang trại yến e rằng còn gian nan, tuy nhiên vạn sự bởi duyên, chúc các bác may mắn và nhanh chóng có được nhà yến của mình
Cảm ơn Đưchuy về buổi gặp gỡ tại PQ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
xegicungme nói:
Việc trứng rớt thực ra có nhiều nguyên nhân:
1. Đa số trứng rớt là do những chim cha mẹ còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm xây tổ hoặc xây tổ quá sơ sài. Do vậy, trứng dễ bị rơi ra ngoài do tổ quá nông!
2. Khi chim mái đang ấp, chim trống vẫn có nhu cầu sinh lý nên cứ lôi kéo chim mái ra khỏi tổ.... Khi chim mái bị lôi đi, trứng cũng theo đó mà rớt ra... Thậm chí có khi còn rớt cả chim con!!!!

Còn về nguyên nhân thạch sùng thì cũng hoàn toàn có thể nhưng không chắc lắm... Xin lưu ý là thạch sùng còn xơi luôn cả trứng chim. Do vậy việc đuổi thạch sùng là cấp bách đấy nhé... Bác có thể dùng bẫy keo dùng bẫy chuột để bẫy thắn lằn... Hoặc bác có thể dùng chai xịt muỗi hiệu Jumbo Elephant màu xanh hiệu lili để xịt thẳng vào con thằn lằn... Còn nếu máu thì cứ xịt thẳng vào tổ, trứng và chim non... Hehe.... :D:D
Cảm ơn bác Xegicungme! Mấy kiến thức này thì đúng là em chưa biết, vì em cũng đang đi theo để học hỏi thôi. Em thấy giải pháp keo bẫy chuột có vẻ khả thi nhất, để em nói lại với ông bạn. Còn chai xịt sợ có mùi yến bay mất. Vậy là em lại có thêm kinh nghiệm nữa rồi. Đúng là "nghề chơi cũng lắm công phu" các bác nhỉ.
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
maz52u nói:
Lâu không gặp bác khu phố đôi
033102beer_1_prv.gif
Chào bác! Cảm ơn bác đã quan tâm. Em vẫn đang lót dép ngồi nghe các sư phụ trao đổi. Dạo này em bận đi tìm mua đất làm nhà yến nên ko comment đc gì, chỉ hóng hớt thôi. Mua đất + Tích lũy kinh nghiệm + Xiền + Sư phụ + 1000 Quyết tâm = Nhà yến bác ạ!
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Bác Phố đôi đã nhắm được vùng nào ưng chưa?
Khupho2 nói:
maz52u nói:
Lâu không gặp bác khu phố đôi
033102beer_1_prv.gif
Chào bác! Cảm ơn bác đã quan tâm. Em vẫn đang lót dép ngồi nghe các sư phụ trao đổi. Dạo này em bận đi tìm mua đất làm nhà yến nên ko comment đc gì, chỉ hóng hớt thôi. Mua đất + Tích lũy kinh nghiệm + Xiền + Sư phụ + 1000 Quyết tâm = Nhà yến bác ạ!
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Khupho2 nói:
xegicungme nói:
Việc trứng rớt thực ra có nhiều nguyên nhân:
1. Đa số trứng rớt là do những chim cha mẹ còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm xây tổ hoặc xây tổ quá sơ sài. Do vậy, trứng dễ bị rơi ra ngoài do tổ quá nông!
2. Khi chim mái đang ấp, chim trống vẫn có nhu cầu sinh lý nên cứ lôi kéo chim mái ra khỏi tổ.... Khi chim mái bị lôi đi, trứng cũng theo đó mà rớt ra... Thậm chí có khi còn rớt cả chim con!!!!

Còn về nguyên nhân thạch sùng thì cũng hoàn toàn có thể nhưng không chắc lắm... Xin lưu ý là thạch sùng còn xơi luôn cả trứng chim. Do vậy việc đuổi thạch sùng là cấp bách đấy nhé... Bác có thể dùng bẫy keo dùng bẫy chuột để bẫy thắn lằn... Hoặc bác có thể dùng chai xịt muỗi hiệu Jumbo Elephant màu xanh hiệu lili để xịt thẳng vào con thằn lằn... Còn nếu máu thì cứ xịt thẳng vào tổ, trứng và chim non... Hehe.... :D:D
Cảm ơn bác Xegicungme! Mấy kiến thức này thì đúng là em chưa biết, vì em cũng đang đi theo để học hỏi thôi. Em thấy giải pháp keo bẫy chuột có vẻ khả thi nhất, để em nói lại với ông bạn. Còn chai xịt sợ có mùi yến bay mất. Vậy là em lại có thêm kinh nghiệm nữa rồi. Đúng là "nghề chơi cũng lắm công phu" các bác nhỉ.
Riêng cái mục này bác có thể tham khảo thêm trong blog của em... KHông như bác tưởng đâu! Tuyệt chiêu đó!;)
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Dzung Khung nói:
Bác Phố đôi đã nhắm được vùng nào ưng chưa?
Em đang nhắm vùng loanh quanh khu Đại Nam đó bác. Đối diện cổng vào hoặc sau lưng, khu vực Tân An giáp sông. Địa thế vùng này có vẻ làm nhà yến tốt.
 
Status
Không mở trả lời sau này.