Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
30/3/11
2.460
11
38
42
Lâu quá không vô hộp chợ những người mê em yến,chúc cả nhà mạnh khoẻ và thành công trên con đường chinh phục em Yến:D
 
Hạng B2
18/7/12
164
125
43
Hổm rày, các bác cũng nói nhiều về mặt thiết kế kiến trúc. Tặng hoa các bác nè
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif


Nhân tiện bác Dzung đang nói về âm thanh, các bác khai sáng cho dân tình thuộc dạng ngô nghê như em với ạ. Em thì chưa có cái nhà nào cả, chỉ mới là ở giai đoạn tìm hiểu thôi ạh.

Em hiểu là có nhiều loại tiếng: tiếng bên ngoài, tiếng bên trong.
Và tiếng này cũng nên thay đổi khi có cơ hội (VD như được các bác chia sẻ tài nguyên chẳng hạn)
Tất nhiên là loại như em thì đâu biết làm sao để phân biệt cái nào dùng trong nhà, cái nào dùng thu hút bên ngoài.
Nếu có thể chia sẻ, các bác làm ơn khai sáng giùm em
1. Làm thế nào phân biệt tiếng bên trong và bên ngoài
2. Chu kỳ thay đổi tiếng nên như thế nào.
3. Nếu có một bộ sưu tập các tiếng, nên vận dụng như thế nào là hiệu quả nhất (bao nhiêu ca khúc trong 1h đồng hồ...)
4....
.....
Em biết cũng không dễ để các bác có được tràn trề kinh nghiệm như ngày hôm nay. Trong phạm vi cho phép, các bác thử úp úp mở mở hé hé tí ti được không ạh.

Em cám ơn trước.
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Vâng, em chuyên ngành kiến trúc nên chém gió kiến trúc nhiều hơn tý
Còn về tiếng thì là 1 phạm trù cũng tương đối khó, nó là ngôn ngữ giao tiếp của loài chim, có sự thay đổi theo từng hoàn cảnh, từng thời gian, mùa...như lúc kiếm ăn, lúc gẹo bạn gái, lúc báo nguy hiểm, lúc vui đùa, lúc rủ nhau bay đi, khi nựng đàn con bé nhỏ...
Tiếng trong nhà rất dễ phân biệt, chủ yếu tiếng chim non, chưa rõ tiếng hót, là những âm thanh đại loại như tiếng xịt xịt....và tiếng 2 chim trưởng thành tán tỉnh yêu đương, đại loại như phim xxx...
tiếng ngoài nhà thì bác hay gặp hơn
Thay đổi tiếng ngoài trong 1 ngày là 1 phạm trù hơi cao cấp hơn 1 tý
tuy nhiên giới hạn cỡ 3 lần 1 ngày là tương đối ok, sáng, trưa, chiều tối
 
  • Like
Reactions: seaniceBr
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Tiếng chim kêu khác nhau vào từng thời gian, thời điểm và không gian... Nếu có dịp quan sát và lằng nghe lúc 5 giờ hay 5h15 sáng, ta sẽ nghe thấy tiếng khàn đục sau một đêm ngủ dài... Tiếng kêu còn ngái ngủ chưa vỡ ra được nhưng cũng cố cất lên để rủ nhau đi ăn! Đừng bao giờ sử dụng tiếng kêu này. Nó hấp dẫn thế nào thì cả nhà biết rồi đấy!!!:D
Tiếng chim sau 10h sáng đã có nhiều thay đổi.... Đã có chút gì bỏ bụng nên âm thanh đã ra chiều rộn rã... Nhưng chưa hoàn toàn phấn khích...!!!:D
Buổi chiều, thường thì diều và họng đã no căng... Các cặp chim nhà ta trở về ríu rít sau một ngày miệt mài nhưng đầy thành quả...:) Những con chim già cất tiếng kêu ở cung vực trầm và khá lặng lẽ... Chẹc chẹc... Tiếng của những con chim trẻ hơn thì ý ới gọi vợ, chồng, gọi con nghe cheng chéc... Tiếng của những chú chim trẻ tìm người yêu thì nghe thánh thót nghe sao gợi tình...nghe như những tràng cười vui hí hí.. khi có nàng đáp lời rộn ràng.. Xen lẫn vào đó là tiếng cãi nhau vì lượn sém trúng nhau hay tiếng cãi cọ vì một nguyên nhân nào đó... Nhớ! Đừng bao giờ sử dụng tiếng chim cãi nhau!!! Loài chim không tò mò để ra xem hàng xóm cãi nhau như loài người! Chúng có khuynh hướng lảng tránh những âm thanh đó!!!
Buổi tối trong nhà chim là tiếng kịch kịch của echo dò đường vì trong nhà không còn ánh sáng cũng là lúc loài chim sử dụng công cụ thiên phú của mình: Sóng âm! Lao xao trong âm thanh dò đường là âm thanh của chim con mừng mẹ, cha đã trở về cho chúng ăn bữa dinner trước khi lên giường đánh giấc!! Ở 1 góc khuất nào đó là âm thanh rậm rịch, rủ rỉ, thủ thỉ đôi khi là tiếng cười khúc khích của những bạn chim đang tán tỉnh hay ân ái nhau trong niềm đam mê nhục dục.... :)
Cả nhà chim dường như chỉ êm ắng từ lúc 11h khuya trở đi! Đâu đó chỉ còn tiếng rên rỉ khe khẽ, khe khẽ của những chú chim còn chưa được no diều hay ăn quá chóng tiêu!!! :D
Nếu bạn bắt đầu có được cảm nhận này... Bạn đang nghe và hiểu được ngôn ngữ của nhà chim rồi đó! Và thành công cũng chính là ở đây!! Hãy dùng niềm say mê và các giác quan của mình!!;)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: seaniceBr
Hạng B2
18/7/12
164
125
43
Hèn gì đi ngang mấy nhà chim, em hay nghe tiếng ...chẹc chẹc...
Em hiểu là thế này
1. Vậy tiếng gọi bên ngoài nên là tiếng:
- ..chẹc chẹc...của chim trưởng thành -> Nên mở tầm giờ chiều khi chim về tổ
- ...cheng chéc gọi nhau của chim trẻ hơn -> Lúc nào trong ngày cũng ok
- ...tiếng của chim độc thân tìm người yêu -> Nên mở vào buối sáng
=> Tất nhiên là sự kết hợp của các loại tiếng trên nhưng có thứ tự ưu tiên

2. Tiếng trong nhà nên là các tiếng
- Tiếng chim non mừng bố mẹ về
- Tiếng tâm tình của các cặp chim

==> các bác cao thủ cho em ít đá ...về xây nhà chim
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Qua 2 ngày em thấy có cỡ 400 lượt download, như vậy là cũng có nhiều bác quan tâm nhưng chưa chịu lên thớt giao lưu.
Em xin phép đóng lại Link vào 17h
 
Status
Không mở trả lời sau này.