Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

Dzung Khung nói:
Hè hè, cứ tranh một tý rồi luận nào

em ko tận mắt tới, chưa vào bên trong, nhưng nhìn tỷ lệ thì mấy cái lỗ này có vẻ hơi sát trần hoặc sàn, thường người ta làm cách sàn 600-800 hoặc cách trần cũng cỡ 600-800
tại sao lại như vậy? có nhiều lý do, nhưng một trong số đó theo em là ( em sợ mọi người lại uýnh giá em nên em thường có chữ theo ý chủ quan của em, hoặc theo sách abc, tài liệu xyz)
1-sát sàn thì làm xáo trộn khối khí lạnh hơn ở phía dưới, và khi khí mát bên ngoài di chuyển vào nhà và đi lên được tới thanh làm tổ thì đã thành khí nóng rồi, ngoài ra còn làm phân mau khô, mất mùi...
2- sát trần tạo sự xáo trộn mạnh về khí lạnh bên ngoài vào, và khí nóng trong nhà ngay sát vị trí yến đậu, tạo cảm giác khó chịu và ko an tâm cho yến.
3- vì vậy với sự thử nghiệm, suy luận lô gic, loại trừ thì đa số chọn vị trí giữa giữa, con số chính xác tgif phải căn cứ tỷ lệ không gian, chiều cao.
Bác Dzũng nói cái này có cơ sở khoa học nè! Có hôm em nhìn thấy ống thông khí một nhà yến khá sát sàn trên, lại còn chĩa thẳng về phía thanh làm tổ, luồng gió khá mạnh, em nghĩ: Thế này yến nó có an tâm không nhỉ? Em chỉ đoán thế thôi...
 
Hạng C
25/5/12
592
4
18
49
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

bác mexe nói rất đúng , biết là giao lưu học hỏi là chính nhưng trước khi nói hãy suy nghĩ một tí , :D em k biết là em nghe, nhìn thôi ah ,
xegicungme nói:
Tài không đợi tuổi mợ ạ. Mấy cái nick clone rồi cứ phán tùm lum. Không là Dolly thì cũng chị em nhà nó. Hehe. Chừng nào mợ tha dùm em cái kg bột sắn với. :((
 
Hạng C
25/5/12
592
4
18
49
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

thảo nào mợ nắng trẻ mãi, mợ mà trẻ mãi là chúng em k lớn được đâu nhé:)
NắngSG nói:
Nói chung FI mình có nhiều thánh sống thiệt!:D
Dù sao, em nghĩ các bác ko nên đả kích nhau, vì nghề nuôi Yến ở VN còn mới, người Việt mình ai cũng tập tẹ vô nghề, như em thấy thì kể cả mấy đại gia có gần chục căn nhà yến lâu lâu cũng phải mời sư phụ nước ngoài với hàng chục năm kinh nghiệm về tư vấn, chỉnh sửa. Chừng nào có một bác năm nào cũng cất vài căn trong suốt mười mấy năm mà căn nào xây xong vài ba năm cũng đều bán được giá thì mới trở thành sư phụ được (chỉ sợ khi đã là sư phụ thứ thiệt thì ko ai còn thì giờ lên đây chém gió):D. Nên có gì ACE cùng nhau chia sẻ học hỏi nhau cùng tiến bộ cho nó vui các bác ạ.

Đời này ngắn ngủi lắm, làm gì cũng nên lưu ý đến yếu tố vui cho đời thanh thản là phương thuốc trẻ mãi lâu già, khỏi cần ăn yến luôn kaka...:D

xegicungme nói:
Sai đúng cái gì! :Dnhà Yến này là 1 sự thất bại hoàn toàn vì cả người đầu tư và người làm đều không hiểu gì về làm nhà Yến! Bằng chứng là đa được cải tạo tới lui. Xin nhớ là nhà yến kết hợp và nhà yến cải tạo là hai khái niệm khác nhau. Cải tạo có nghĩa Là làm lại do ban đầu làm không tốt. Nếu nói biết về nhà Yến mà không hiểu từ cải tạo thì ...hehe...

Nội vị trí của ống thông gió, các khoảng cách và cỡ ống cũng không biết xài cho đúng... Nhà Yến thì Sơn hết màu này sang màu khác...hết xanh rồi lại xám. Nội việc Sơn tới Sơn lui cũng làm cho Yến phát hoảng vì mùi Sơn!

Người mắt thong manh nhất cũng chỉ ra được rằng không hề có lưới chắn trong các lỗ thông gió kia hoặc là do người chụp hình cũng là dân amateur! Đưa ra cho người ta xem 5 ngón tay rồi hỏi mấy ngón tay đây? Khi người ta trả lời có 5 ngón tay thì bảo là sai. Có 10 ngón tay vì 5 ngón nữa tôi giấu đi rồi! Haha...

Cái ống nhựa sức chịu đựng của nó trong thơi tiết khắc nghiệt của xứ nhiệt đới mà làm lộ Thiên ra như thế thì có giải thích là để chống nước mưa lọt vào lhay bất kì vì lý do gì thì cũng chỉ là một lời bào chữa kém cỏi của 1 anh Thợ vụng. Nó sẽ chịu đựng được bao lâu để chống nước mưa? Đến khi nó vỡ ra thì lại đi làm lại hay ru? Hêhhe...:)) mà tệ hơn nữa cũng chỉ là 1 câu võ đoán "vì chắc có mục đích để nước khỏi lọt vô trong tường - nên để nhô 1 chút như vay cũng không sao"... Như vậy cũng có nghĩa là chỉ tình cờ đi ngang và chộp được tấm hình nhà của ai đó rồi phọt lên... Thế mà cứ phán như thánh sống! Kinh!:cool:
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

NắngSG nói:
Ôi bác ơi, nhân viên em nó nói lấy về rồi mà em chưa lên shop rinh về được bác ạ. Em đã bẩu nhân viên em thanh toán tiền khi lấy hàng ko biết bác đã nhận đc chưa?
xegicungme nói:
Tài không đợi tuổi mợ ạ. Mấy cái nick clone rồi cứ phán tùm lum. Không là Dolly thì cũng chị em nhà nó. Hehe. Chừng nào mợ tha dùm em cái kg bột sắn với. :((
Em chính thức không giao cho mợ nữa. Hẹn tới hẹn lui và không thấy tới lấy! :(
 
Tập Lái
1/12/12
4
0
0
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

Chào các bác,vào nhà mình e biết được nhiều kiến thức hữu ích quá,e là mem mới, các bác cho em gia nhập hội mê chim yến nhà mình với nha
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

Ấy đại ca đừng nóng, em mời bác một ly sắn dây quê bác để hạ nhiệt nè:D Số là dạo này cuối năm em đầu tắt mặt tối ở ngoài ruộng, về tới Q7 thì trời đã mờ sương nên ko gặp đc bác. Em giao hẳn cho các cô nhân viên nhưng chắc nam nhân viên của bác nói chuyện dễ thương quá nên các cô ấy muốn kéo dài thời gian sự vụ, chứ lấy một bịch bột sắn thì có khó khăn gì :D Bác cứ giữ giùm em, em đã nói em cần có nghĩa là em sẽ lấy mà bác. Cho em xin tài khoản em chuyển tiền trước đc ko ạ? Xin lỗi đại ca lần nữa, đừng cắt hợp đồng em nha đại ca!:D
xegicungme nói:
NắngSG nói:
Ôi bác ơi, nhân viên em nó nói lấy về rồi mà em chưa lên shop rinh về được bác ạ. Em đã bẩu nhân viên em thanh toán tiền khi lấy hàng ko biết bác đã nhận đc chưa?
xegicungme nói:
Tài không đợi tuổi mợ ạ. Mấy cái nick clone rồi cứ phán tùm lum. Không là Dolly thì cũng chị em nhà nó. Hehe. Chừng nào mợ tha dùm em cái kg bột sắn với. :((
Em chính thức không giao cho mợ nữa. Hẹn tới hẹn lui và không thấy tới lấy! :(
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
29/6/12
76
3
8
Re:Nuôi Yến ở Việt Nam: Từ A đến Z!!!

Chiều mai 3h15 em chờ các bác cầu Điện Biên Phủ . Có gì thay đổi thì báo lại em nhe, ĐT em 0948521234. Tks
 
Status
Không mở trả lời sau này.