Ý kiến của bác Zung em đồng ý.
Em thường xuyên đọc hết và kỹ những ý kiến của bác – Ít ra thì đối với những người mới – rất có ích, thớt này bổ ích vì có những thông tin đưa ra từ bác, điều mà em không làm được.
Em đồng ý với mợ Nắng: Ở VN chưa có sư phụ nào cả trong nghề này & vui cho đời thanh thản
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
.
Em cũng đồng ý với bác phố đôi: Tranh luận tạo nên chân lý! Kiến thức là biển mà hiểu biết chỉ là 1 giọt nước mà!
Em chỉ tranh luận. Bác đừng phong Thánh cho em
Ban đầu em đưa ra tấm hình để bác Tu mập suy nghĩ – nhà CG có người đã làm theo cách ô vuông 25 x 25 cm – sau một thời gian phải đổi qua làm ống. Đúng sai thì chúng ta không có biết được.
Em đưa ra các đánh giá: Đúng, sai là hoàn toàn theo thực tế. Chúng ta không thể “phán” người đầu tư và người làm không biết gì về nhà yến, em nghĩ không có ai gà mờ cả.
Đúng – em là dân amateur như bác nói, nhưng hình chụp amateur thì không ảnh hưởng gì lắm tới người khác – vì dù sao cũng chỉ là minh họa, còn để người khác hiểu sai vấn đề, không chuẩn về kiến thức thì sẽ tiền mất tật mang. Vụ này thì em biết nhiều.
Em gửi tiếp các bác hình em phóng to lại nhà yến em chụp hình hôm nọ để khẳng định là nhà đó có lưới. Tay em vẫn đủ ngón để bấm máy “đúng”.
Khoảng cách ống và vị trí của ống ở bên ngoài cũng không nói hết bên trong. Bác nên tìm hiểu thêm cái này. Để điều chỉnh gió và nhiệt độ ở bên trong bác có thể để ống dài ngắn khác nhau. Chỉ có bác Zũng phân tích rất chuẩn.
Nước sơn như bác “võ đoán” cũng không phải nốt – vì thông thường các nhà yến ít khi xây xong người ta sơn kiểu đó, lấy đâu có” màu xanh và màu xám” – Nhà đó chỉ quét nước xi măng bên ngoài thôi – bây giờ nhiều nhà làm vậy.
Mùi sơn làm yến phát hoảng - ý này của bác thì đúng.
Hè hè. Lại sai với đúng – chán em. Đúng với sai chỉ có em yến phán được.
xegicungme nói:
Sai đúng cái gì!
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
nhà Yến này là 1 sự thất bại hoàn toàn vì cả người đầu tư và người làm đều không hiểu gì về làm nhà Yến! Bằng chứng là đa được cải tạo tới lui. Xin nhớ là nhà yến kết hợp và nhà yến cải tạo là hai khái niệm khác nhau. Cải tạo có nghĩa Là làm lại do ban đầu làm không tốt. Nếu nói biết về nhà Yến mà không hiểu từ cải tạo thì ...hehe...
Nội vị trí của ống thông gió, các khoảng cách và cỡ ống cũng không biết xài cho đúng... Nhà Yến thì Sơn hết màu này sang màu khác...hết xanh rồi lại xám. Nội việc Sơn tới Sơn lui cũng làm cho Yến phát hoảng vì mùi Sơn!
Người mắt thong manh nhất cũng chỉ ra được rằng không hề có lưới chắn trong các lỗ thông gió kia hoặc là do người chụp hình cũng là dân amateur! Đưa ra cho người ta xem 5 ngón tay rồi hỏi mấy ngón tay đây? Khi người ta trả lời có 5 ngón tay thì bảo là sai. Có 10 ngón tay vì 5 ngón nữa tôi giấu đi rồi! Haha...
Cái ống nhựa sức chịu đựng của nó trong thơi tiết khắc nghiệt của xứ nhiệt đới mà làm lộ Thiên ra như thế thì có giải thích là để chống nước mưa lọt vào lhay bất kì vì lý do gì thì cũng chỉ là một lời bào chữa kém cỏi của 1 anh Thợ vụng. Nó sẽ chịu đựng được bao lâu để chống nước mưa? Đến khi nó vỡ ra thì lại đi làm lại hay ru? Hêhhe...
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) mà tệ hơn nữa cũng chỉ là 1 câu võ đoán "vì chắc có mục đích để nước khỏi lọt vô trong tường - nên để nhô 1 chút như vay cũng không sao"... Như vậy cũng có nghĩa là chỉ tình cờ đi ngang và chộp được tấm hình nhà của ai đó rồi phọt lên... Thế mà cứ phán như thánh sống! Kinh!