Theo em nghĩ các bác nên
bình tĩnh, có gì các bác cứ nói thẳng nói thật ra để giải quyết các nghi kỵ, chứ cứ nói bóng gió, võ đoán có người nghĩ đang tồn tại liên minh ma quỷ này nọ chỉ làm mọi người thêm hoài nghi, thêm rối và thay vì tiêu chí xây dựng tình đoàn kết để hội yến OS thêm đông vui bền vững thì tác dụng lại ngược lại.
Em đàn bà ko biết gì về kỹ thuật, chỉ may mắn gặp được
sư phụ kinh nghiệm. Trước đây và cả bây giờ em xin nhắc để các bác yên tâm, là
sư phụ em ko hành nghề tư vấn, ko mua bán thiết bị, ko thiết kế hay thi công gì như là một biz ở Việt nam (mấy nghề này đã có những sư phụ nổi tiếng như đốc tờ Lim Harry đảm nhiệm
. Nên ổng ko
ảnh hưởng đến các sư phụ người Việt. Nghề của ổng là xây nhà yến và khi nào có yến vô nhiều thì bán nguyên cả căn nhà. Vừa rồi có
một bác nhờ làm, ổng nói rằng xây nhà của mình yến vô thì bán, chứ làm cho người khác thì trong lúc gia chủ nóng ruột chờ yến làm tổ mình cũng bị áp lực theo, mệt mỏi hơn nhiều là mình tự xây nhà cho mình,
có nhiều chim thì sẽ có người mua. Ổng cũng khuyên là ngay cả bạn thân cũng ko nên nhận, vì chính ổng cũng từng làm cho 3 người bạn thân. Sau một thời gian, ông thứ nhất chạy tới than:"Sao mày làm cho thằng L có tới 300 tổ mà tao có 240 tổ thôi?" Sư phụ em chưa kịp hết phiền lòng, thì ông L đã gọi:"Này, nhà thằng K mày làm cách gì mà có tới 350 tổ mà tao có 300 tổ vậy?" Nên sư phụ em nói hoàn toàn ko nên dính đến những phi vụ như vậy, tiền sẽ ko nhiều mà đầu rất nhanh bạc. Em đã nói lại với bác ấy ý của sư phụ là ko muốn làm, và khuyên bác ấy nên nhờ xegicungme hay ai đó làm giúp, ngay cả bây giờ em cũng chỉ mong bác ấy dừng lại để nhờ người Việt giúp cho mọi việc thanh thản hơn với em. Nếu bác Oser ấy ko ngại thì có thể lên xác minh giùm em, là sau khi bác ấy báo
xegicungme và bác Dzung khung có ghé thì em vẫn khuyên bác ấy nên nhờ người khác. Ngay bây giờ em sẽ gọi điện thoại bác ấy dừng lại nhờ
người khác để em được hưởng an bình ạ. Em cũng sẽ báo sư phụ bạn em ko làm nữa.
Em xin lỗi tất cả các bác các mợ ko biết câu chuyện này, mà tự nhiên phải nghe những điều dài dòng của em như vậy. Nhưng em vẫn thực sự muốn có một hội bạn cùng nghề, hàng xóm càng tốt để về già lui tới. Dù sư phụ của em ko hành nghề tư vấn hay những dịch vụ khác liên quan đến xây nhà yến, nhưng ổng là người rất có tâm và tử tế, luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho mọi người khi em nhờ. Những Osers đã từng gặp sư phụ em như Leon09,
cuongbodoi, tuando, Rongviet, vankhanhktpn, khupho2 và mợ .. gì có nhà biệt thự bỏ ko ở Q9 có thể xác minh, là sư phụ em thực sự có lòng tốt, ổng hiền lành thiệt thà, ko biết ăn nói, bận thì thôi chứ rảnh thì kêu chạy qua chỉ giùm cái này cái kia đều đi nhiệt tình, kể cả dậy từ 5h sáng, và em tin bằng cả tấm lòng, sư phụ em ko phải nhiệt tình như vậy vì hy vọng kiếm được quả gì để
kiếm chác.
Điều này thực sự là xúc phạm và nếu ổng nghe thấy thì chắc chắn sẽ rất bị tổn thương. Ổng có một niềm đam mê yến hơn cả mọi thứ trong đời, và cũng như các bác, cứ nghe có gì liên quan đến Yến là đi thôi, chứ ko phải để kiếm
vài chục ngàn bạc đâu ạ.
Em phải viết dài như vậy thiệt là buồn hết sức ở trong lòng, buồn não nề. Em chỉ mong bác Oser đang nhờ sư phụ em giúp dừng lại giùm em, em có nói với bác rằng bác là người duy nhất, vì sư phụ em sẽ ko có thời gian take care nếu em nhận tiếp. Em thực sự rất buồn lòng bác ạ.
@Xegicungme: chị ko chỉ quảng bá cho thớt này của em, có một hội nuôi yến hay đàm đạo ở nhà chị, và chị giới thiệu họ vô thớt này, khi gặp ai quan tâm nhà đất thì chị giới thiệu vô thớt bất động sản, đám nào chiên trứng thì vô box vankhanhktpn, ai muốn xả stress thì chị quảng báo CNL.... Nói chung với chị OS là sân chơi vô cùng vui vẻ, bổ ích. Nếu em ko vui thì chị xin lỗi và ko tiếp tục mời ai vô nữa.
Em thực sự kỳ vọng vào một hội yến OS chơi với nhau, mời từng bác về gần làm hàng xóm chỉ để an dưỡng tuổi già. Nhưng có lẽ em đã
ko được welcome, em thực sự tự cảm nhận được điều đó, có thể em quá đàn bà nhưng từ nay em ko dám vô đây nữa ạ.
Chúc các bác luôn vui và ngày càng gắn bó với nghề.
Các bác mới vô nghề hoặc cần gì cứ PM cho em, nếu giúp được gì em ko bao giờ ngần ngại.
Trân trọng,
NSG
Dzung Khung nói:
Sáng giờ em bận, giờ có chút thời gian em xin được nhắc lại tiêu chí của thớt này coi như tôn chỉ mục tiêu hoạt động, có gì thiếu bác xegi bổ xung giùm em:
1- Mục tiêu cung cấp cho mọi người tham gia diễn đàn có kiến thức nền căn bản, khi có căn bản rồi thì sẽ có quyết định đầu tư đúng đắn hơn, đầu tư hay không đầu tư, quy mô như thế nào, hình thức ra sao tự bản thân các bác quyết định được, không nghe lời xúi giục của các phần tử cơ hội, các nhà tư vấn thiếu tâm thiếu tầm kể cả trong nước và nước ngoài.
2- Các thành viên tương trợ bổ xung kiến thức cho nhau, cùng nhau chia sẻ học hỏi, cùng tiến, cùng chơi. Tạo không khí đoàn kết, vui vẻ, giúp đỡ. Người có kinh nghiệm giúp đỡ hỗ trợ người ít king nghiệm hơn về kỹ thuật nếu có thể, trên tinh thần Os không phí hoặc có thu phí giá Os.
3- Mục tiêu dài hạn và cao hơn sẽ đưa kỹ thuật yến Việt nam tương đương với một số nước khác, bà con sẽ khỏi phải thuê chuyên gia nước ngoài tầm bậy giá cao.
4- Kết nối cộng đồng những người nuôi yến thành hiệp hội nhằm tăng cao hơn giá trị và lợi ích của người nuôi trồng.
Nhưng thời gian gần đây sâu chuỗi lại các vấn đề từ hôm bữa tới giờ em thấy có những thành phần đả phá, vì họ nghĩ trên thớt này là các liên minh ma quỷ, đang tạo dựng cơ hội kiếm chác chăng?
Mỗi khi em, hay một thành viên nào đó đề cập đến nhà yến này nhà yến kia đang xây hoặc đang có ý định thì ngay sau đó sẽ có người lên để đưa thông tin trái chiều hòng tung hỏa mù, tạo hoài nghi
Điển hình là nhà yến Gò công, sau đó là sự kiện ống thông hơi, sau đó là ''nhà yến vượt khó''... Sự góp ý phản biện khác vơi sự gièm pha, cái này các bác cũng đã lớn, rất dễ để nhận ra, và kết luận đó là ai
Và em nói thẳng có những bác có đất đai nhà cử đề huề vài ngàn mét vuông, vài Ha, hoặc thậm chí vài chục ha, tài sản đầy, nhưng khi em đến test Yến, tốt thì nói họ nuôi, thấy không tốt thì can ngăn họ, điều này họ cũng đã biết, không vì lòng tham mà tư vấn tầm bậy hòng kiếm chác đôi hào.
Trên đây là vài lời tâm sự, kính các bác