Hàng xịn, đẹp và dài để nội bộ anh em tự sướng với nhau thôi bác, có nhiều hình ảnh nhạy cảm nên ko public được
Ôi chán hẳn
Ken, hdv trưởng của đoàn, hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh và rất am hiểu về chụp ảnh-quay phim trong hang động. Trong hang rất tối, nếu ko có hệ thống ánh sáng đầy đủ thì những bức hình đều rất mờ, Ken giúp ae chọn các góc chụp tốt, yêu cầu các porter khác hỗ trợ chiếu sáng cho hình đẹp hơn
Anh em HDV và porter, đầu bếp mấy em này vui vẻ, nhiệt tình rất dễ thương, hoàn toàn ko có cảm giác bị vòi tiền này nọ, porter luôn sẵn lòng mang vác giúp ae bất kể món đồ gì
Thống nhất đoạn đường đầu ngày
Hướng dẫn thắt dây leo núi
.
Anh em HDV và porter, đầu bếp mấy em này vui vẻ, nhiệt tình rất dễ thương, hoàn toàn ko có cảm giác bị vòi tiền này nọ, porter luôn sẵn lòng mang vác giúp ae bất kể món đồ gì
Thống nhất đoạn đường đầu ngày
Hướng dẫn thắt dây leo núi
.
Chỉnh sửa cuối:
Đi như thế này rất khó chụp hình, chỉ chụp đc ở ngoài, lúc đi trek thì chụp ok nhưng bị cái lá cây không, đâu đâu cũng vậy, còn leo núi thì khỏi nói, ai cũng thở như bò thì lấy sức đâu mà chụp hình
Một vài hình ảnh mấp mé ngoài cửa hang
Tại sao vô hang thì phải đội nón + áo phao? Hầu hết là hang ướt, trong hang là con suối lớn, nước sâu quá đầu nên vô hang phải có áo phao để bơi, nón để bảo vệ đầu và đèn pin chiếu sáng, đèn pin này áng sáng ok chất lượng pin cũng rất tốt, bọn em sử dụng đèn trong 3 ngày với 6 hang, đèn này chống nước nhưng ko đc ngâm đèn xuống nước, ngâm xuống sẽ mau chóng hư hết đèn.
Đây là cây Nàng Hai, không đc chạm vào lá cây này, nó gây ngứa dữ dội, dính vào da non có cảm giác như bị phỏng.
Phi công của đoàn, có bác gì đấy nói ko nên đem theo flycam nhưng toàn bộ những cảnh đẹp của chuyến đi đều nhờ con này. Tất nhiên cũng chỉ là cảnh ngoài hang, trong hang ngoại trừ bọn cực kỳ chuyên nghiệp chứ rất khó chụp ảnh quay phim.
Những cảnh sâu hơn thế này em xin phép ko up ko bình luận vì xợ bem nít, cả một câu chuyện dài về kỹ năng leo bằng bụng nếu có dịp off với các anh em trong đoàn sẽ đc nghe kể.
Chiếc flycam của bác Nghi
Một vài hình ảnh mấp mé ngoài cửa hang
Tại sao vô hang thì phải đội nón + áo phao? Hầu hết là hang ướt, trong hang là con suối lớn, nước sâu quá đầu nên vô hang phải có áo phao để bơi, nón để bảo vệ đầu và đèn pin chiếu sáng, đèn pin này áng sáng ok chất lượng pin cũng rất tốt, bọn em sử dụng đèn trong 3 ngày với 6 hang, đèn này chống nước nhưng ko đc ngâm đèn xuống nước, ngâm xuống sẽ mau chóng hư hết đèn.
Đây là cây Nàng Hai, không đc chạm vào lá cây này, nó gây ngứa dữ dội, dính vào da non có cảm giác như bị phỏng.
Phi công của đoàn, có bác gì đấy nói ko nên đem theo flycam nhưng toàn bộ những cảnh đẹp của chuyến đi đều nhờ con này. Tất nhiên cũng chỉ là cảnh ngoài hang, trong hang ngoại trừ bọn cực kỳ chuyên nghiệp chứ rất khó chụp ảnh quay phim.
Những cảnh sâu hơn thế này em xin phép ko up ko bình luận vì xợ bem nít, cả một câu chuyện dài về kỹ năng leo bằng bụng nếu có dịp off với các anh em trong đoàn sẽ đc nghe kể.
Chiếc flycam của bác Nghi
Hình ảnh bác 4 bái dốc luônMình bắt đâu đi bằng 4 chân và mông. Anh thì bỏ đi trước
View attachment 467083
Mot đôi giay cao cổ leo núi , và đôi sandal bịt mũi để bơi trong hang...Hỏi : đi giày nào phù hợp trong quàng cảnh này . ?
Hỏi : đi giày nào phù hợp trong quàng cảnh này . ?
Theo em thì tour Tú Làn phù hợp với giày dạng dưới, đương nhiên phải bịt kín toàn chân tránh đá chém, một vết rách giữa rừng là khác hẳn nhé các bác.
Đế phải có gai tạo độ bám khi leo trèo và có lỗ để thoát nước, không sử dụng giày chống nước vì nước ngập quá đầu chống nước làm giày khó thoát nước thêm mà thôi. Có giải pháp là đến chỗ có nước thì tháo giày thay dép có quai nhưng em thấy hơi bất tiện và không an toàn, dưới nước có đá rất sắc dép có quai không bảo vệ chân hết đc.
Đôi dưới em mang toàn chuyến, đường khô cũng như bơi nước, đánh giá rất đáng đồng tiền, em chỉ mang sandal khi về đến base camp.
Theo em thì tour Tú Làn phù hợp với giày dạng dưới, đương nhiên phải bịt kín toàn chân tránh đá chém, một vết rách giữa rừng là khác hẳn nhé các bác.
Đế phải có gai tạo độ bám khi leo trèo và có lỗ để thoát nước, không sử dụng giày chống nước vì nước ngập quá đầu chống nước làm giày khó thoát nước thêm mà thôi. Có giải pháp là đến chỗ có nước thì tháo giày thay dép có quai nhưng em thấy hơi bất tiện và không an toàn, dưới nước có đá rất sắc dép có quai không bảo vệ chân hết đc.
Đôi dưới em mang toàn chuyến, đường khô cũng như bơi nước, đánh giá rất đáng đồng tiền, em chỉ mang sandal khi về đến base camp.
View attachment 467346
View attachment 467345
View attachment 467344
Mua ở đâu anh? Nó mau khô không anh?