Mấy người mua xe không phải ở SG người ta trên núi xuống hoặc dưới đồng bằng lênHỏi thế này thì mua xe làm gì. Đi grab đi cho nhẹ đầu.
Mà sao SG không ai băn khoăn như anh để cho bớt xe hơi đi nhỉ, xe đông dã man con ngan, không biết mấy người ấy khi mua xe hơi có hỏi ai không ta ?
Mình nói đùa đó bạn ơi.Dư tiền thì mua nè bạn, ko thì không nên mua. Xe mình tuần chạy 2 lần, thứ 7, chủ nhật. Lâu lâu có về quê.
Toàn hỏi mấy ông đi xe máy thì các ông ấy khuyên ko mua là đúng rồi. Tôi thấy ko ai đang đi xe hơi mà lại phải bán đi mua xe máy cả , trừ khi làm ăn ko may mắn phải bán đi để trả nợ thì ko nói làm gì . Đi đến nơi về đến chốn , đi đâu lòng vòng thì cũng ko thiếu chỗ đậu , trung tâm thương mại nào cũng có chỗ đậu cả , ko thì chịu khó gửi xa chút rồi đi bộ cho khoẻ chân vậy .