chào chị, em vừa gưi chị thông tin về HomyLand đó, chị tham khảo nha chịselene nói:Nhà em ở quận 2 khúc gần ngã 3 Cát Lái. Từ khi mở đại lộ Đông Tây thì con đường đi làm của em (sang quận 1) mỗi buổi sáng không còn là nỗi ám ảnh mà là một niềm sảng khoái khi được chạy bon bon trên đường rộng rãi, mắt nhìn thấy cây cối xanh tươi, nắng vàng rực rỡ, 20 phút đến chỗ làm... Quận 2 cũng có trường học siêu thị đủ cả và em cũng mãn nguyện.
Chỉ đến cuối tuần là em chán. Vì cả nhà em phải chạy qua tuốt hồ bán nguyệt quận 7 để chơi. Nhu cầu của gia đình cũng bình thường: một khu vực sạch sẽ, rộng rãi, có cây có nước, cả nhà có thể đi dạo ngoài trời; con đi bộ chạy nhảy không sợ chen lấn, mẹ đeo bóp không sợ bị giựt; sau đó ghé vào 1 quán ăn shusi hay pizzza hay đồ Thái hoặc ăn kem, (thỉnh thoảng đi cùng gia đình người bạn thì ăn xúc xích nướng và uống bia tươi), rồi vào siêu thị shopping hay xem phim... Chỉ vậy thôi, nhưng hình như chỉ có khu hồ bán nguyệt đáp ứng được nhu cầu nhỏ nhoi đó của tất cả các thành viên trong cùng 1 gia đình. Và cuối tuần là em phải đi xa lắc.
Tuần trước em cho con câu cá ở dòng kênh trước khu An Phú An Khánh. Chiều xuống thật đẹp, gió mát hiu hiu, . Kế bên, siêu thị Parkson và rạp chiếu bóng Lotte của khu Cantavil đang xây cấp tập. Em chợt nghĩ, giá mà người ta biến tuyến đường này thành 1 con đường như đường ven hồ Bán Nguyệt nhỉ? Kê thêm ghế đá, trồng thêm hoa cỏ trước dòng kênh. Sẽ chỉ cho người đi bộ đi dạo trên đường. Những căn biệt thự mặt tiền đường song hành sẽ là những nhà hàng, quán cà phê sang trọng. Thích thì ta cũng có thể thả bộ qua Cantavil để shopping, xem phim, thậm chí... đi chùa (ngôi chùa kế bên đang xây dựng rất hoành tráng)...
Nhưng chắc chỉ là mơ, các bác nhỉ?
Chúc sức khỏe chị