Hy sinh đời bố củng cố đời con, cố lênAnh biết e màvậy là trên ok với e rồi anh. Nói chứ bé mới 5 tuổi 3 tháng mà chiều vao so với các bạn trong lớp sếp là khá anh.
E vào đây ăn chút chút làm 2 chai tận hưởng không khí cả nhà, thế là đủ![]()
Đồng ý.Bê Vàng là quán Tào không thuần Việt cho lắm
Sao anh lại mong những điều trái ngược vậy?Như tiêu đề.
Ăn tiệc, tiếp khách, ... thì không nói. Nhà hàng cho gì ăn nấy.
Lần này định dẫn cả gia đình đi ăn.
Nhờ mí anh sành ăn nhậu đất SG giới thiệu giùm.
Tránh gặp tôm ngộp, tôm chết đông lạnh.
Tks mí anh nhiều.
Ngon bổ thì hông rẻ rồi.
Rạn Biển, Ngọc Sương, Ế đều ok a.Như tiêu đề.
Ăn tiệc, tiếp khách, ... thì không nói. Nhà hàng cho gì ăn nấy.
Lần này định dẫn cả gia đình đi ăn.
Nhờ mí anh sành ăn nhậu đất SG giới thiệu giùm.
Tránh gặp tôm ngộp, tôm chết đông lạnh.
Tks mí anh nhiều.
RB thì ghé Phan thúc Duyện ngay gốc mới ngon.Mình thấy Thế Giới Hải Sản ngon hơn Rạn Biển.
tháng trước đi Rạn Biển Võ Văn Tần chờ muốn khùng...các món lên các nhau 30-40p.
không bao giờ tới chổ này nữa.
Nhưng phục vụ đúng tệ.
Sao hem có anh?Sao anh lại mong những điều trái ngược vậy?
Ngon bổ thì hông rẻ rồi.
Ngon , bổ, mắc do bị chặt chém # Ngon , bổ, rẻ do không bị chặt chém.
Người trả tiền đúng với giá trị được hưởng.
Ý của mình là vậy.
Vậy là Ngon bổ giá hợp lý.Sao hem có anh?
Ngon , bổ, mắc do bị chặt chém # Ngon , bổ, rẻ do không bị chặt chém.
Người trả tiền đúng với giá trị được hưởng.
Ý của mình là vậy.