Auto room nói:Ôi các bác tính lên Kon Tum à.Nếu lên ới em cafe nhétuan0201 nói:Bác tini ơi cái hình Bác chụp em khác mỗi vị trí em va Bác thôi, em sợ đưa lên mọi người không nhận ra lại bảo em up đúp ạ.
Các Bác Nha Trang chuẩn bị Cà phê đầu năm<span style=""color: #ff0000;""> bóng bàn đi Kon Tum</span> nhé!.Quê em mà
Nhất định rồi Bác, tình hình thế nào em cập nhật tiếp ở Bản tin XNL Nha Trang Bác nhé!
Cảm ơn tình cảm Bác hasonate đã dành cho XNL Nha Trang, hôm đó quả thật là vui ạ.Ha Sonata nói:Chờ nhau ... trên cao lộng gió,
![]()
đường Trường Sơn ào ào vách đỏ
![]()
Em đứng... đứng ở bên đường
![]()
như quê hương vai áo đỏ quàng súng trường
![]()
..nhìn lại mợ Nhàn không có "súng trường". Súng đang trong tay bác Lễ (HieuLe309)
Cho em thuết minh lại nha
Không có súng không phải mợ Nhàn không có súng (Mợ Thu áo jean giống ... sắp xử nhau quá ha?): xxx đây! Không xợ máy ảnh nhá!
![]()
![]()
Lễ lạng Lễ cua súng rớt mất rồi
![]()
Ung dung buồng lái em ngồi
![]()
Nhìn đất nhìn trời ... nhìn thẳng!
![]()
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
![]()
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính ... mở rồi.
Chúng tôi gặp nhau trên đường thiên lý lòng luôn lưu luyến về những bạn O.Sers ở Nha Trang.
Chi hội O.S Nha Trang:
Bác + mợ Tinị S.O.Ser - bác khactrung "thần đèn"
![]()
bác Minh Me_matiz (phải) - bác Tuấn Tuan_0201 (trái)
![]()
nay đều đã tham gia Nhóm tình nguyện S.O.S
Cả gia đình Tini cùng đi đón bạn O.Ser
![]()
Và HieuLe309 - taxi_du- mợ nhóc quậy - Tuan_0201 cùng gia đình Tini
![]()
Chúng tôi những O.Sers trên đường thiên lý dù mới gặp nhưng thân thiết tự bao giờ!
![]()
Rồi bác - mợ Lão Tửu cùng bạn bè hội Mô tô Nha Trang, Bác Sĩ Quang BV Khánh Hòa, bác Hoàng ... những O.Sers không nick
![]()
![]()
![]()
Chúng tôi đón nhau, tìm nhau như đón người anh em đi xa mới về
![]()
BS Quang BV Khánh Hòa (đang gắp đá đón anh em) mong có dịp tham gia S.O.S với địa bàn Khánh Hòa
![]()
Bác Minh Me_matiz với anh em hội Mô tô tình thương mến thương O.S
![]()
Đi một ngày đàng học một sàng khôn!
Cái NGHĨA KHÍ O.S đã lan tỏa từ lâu, rất xa mà một O.Ser nhỏ bé như em những tưởng mình sẽ lầm lũi trên đường gió bụi đột nhiên nhận ra tiếng gọi O.Ser thật là thân thiết!
(còn nữa)
P/s: Mấy tấm hình bác chụp đẹp lắm, nhưng Bác thuyết mình nhầm em thành Bác me_matiz rùi ạ
Em nhớ các bác Nha Trang! Em kể chuyện tiếp nè
Sáng 4 Tết, gia đình bác Tini, bác Tuấn (tuan0201), bác Minh (Me_matiz) đã tiếp đón anh em O.Sers Saigon tại cafe Mê Trang
ngay trước tháp Trầm hương
cạnh KS T78 44 Trần Phú
Mợ Nhàn - HieuLe309 với, Em Ha Sonata - Mợ Thu lần đầu bắt tay
anh em gặp nhau (lần đầu diện kiến) tay bắt mặt mừng chỉ cần 2 chữ "Ô ...XƠ" là Ô KÊ!
Sau buổi cafe giao lưu ...
Bác Tuấn trực tiếp đưa xe TRUYỀN THÔNG KHÁNH HÒA đi đón mọi người đưa ra bến tàu đi tua biển đảo (vì xe anh em "nên để lại KS cho an toàn" đỡ chật bến)
Bác Huy O.Ser Nha Trang của hội KIA (áo xanh) là hướng dẫn viên thượng thặng!
đưa chúng em lên bè biển măm hải sản ngon bổ rẻ
Nói RẺ bởi ... em và mợ Thu được các bác hội KIA chiêu đãi miễn phí! Còn bảo lần sau thì ... cứ thế!
Số em là số HƯỞNG! Lần trước đu dây XNL trong "Gala hội ngộ lagi" được ăn còn đươcj gói đem về phần thưởng trúng số! hi hi hi
thủy thủ?
Không! các mợ ấy đang kể "chồng em nấu ăn còn em đứng cạnh ...cầm khăn lau bếp!"
Ôi nhớ!...Bài tình ca đầu tiên là hành khúc ... bên đường!
Nhớ các bác Nhatrang quá! Thật là nhiệt tình.
Trước đó, lúc 10h ngày 4Ttết: dứơi đây là hình của bác HieuLe309
Bác Ha Sonata luôn update thông tin
Sáng 4 Tết, gia đình bác Tini, bác Tuấn (tuan0201), bác Minh (Me_matiz) đã tiếp đón anh em O.Sers Saigon tại cafe Mê Trang

ngay trước tháp Trầm hương

cạnh KS T78 44 Trần Phú

Mợ Nhàn - HieuLe309 với, Em Ha Sonata - Mợ Thu lần đầu bắt tay

anh em gặp nhau (lần đầu diện kiến) tay bắt mặt mừng chỉ cần 2 chữ "Ô ...XƠ" là Ô KÊ!

Sau buổi cafe giao lưu ...
Bác Tuấn trực tiếp đưa xe TRUYỀN THÔNG KHÁNH HÒA đi đón mọi người đưa ra bến tàu đi tua biển đảo (vì xe anh em "nên để lại KS cho an toàn" đỡ chật bến)

Bác Huy O.Ser Nha Trang của hội KIA (áo xanh) là hướng dẫn viên thượng thặng!

đưa chúng em lên bè biển măm hải sản ngon bổ rẻ

Nói RẺ bởi ... em và mợ Thu được các bác hội KIA chiêu đãi miễn phí! Còn bảo lần sau thì ... cứ thế!

Số em là số HƯỞNG! Lần trước đu dây XNL trong "Gala hội ngộ lagi" được ăn còn đươcj gói đem về phần thưởng trúng số! hi hi hi

thủy thủ?

Không! các mợ ấy đang kể "chồng em nấu ăn còn em đứng cạnh ...cầm khăn lau bếp!"
Ôi nhớ!...Bài tình ca đầu tiên là hành khúc ... bên đường!



Nhớ các bác Nhatrang quá! Thật là nhiệt tình.
Trước đó, lúc 10h ngày 4Ttết: dứơi đây là hình của bác HieuLe309
Cano cập bến chở đoàn ra biển khơi






Làng bè nơi đoàn đến cách Nha Trang hơn 10km



Lên bè tham quan


Bắt cho em con cá kìa...


Chiến lợi phẩm...Nó đây rồi...!!!

Chú mực này cân nặng hơn 3kg


Chú cá Bóp này gần 5kg


Tôm Hùm


Còn chú này phải gần 80kg




Nhìn gì vậy chày....

Xuống biển thôi...


Dáng chuẩn ... đc bà cả goi là Vedette


Nhớ Bác ha sonata và mọi người quá đi mất. OS Nha Trang đang lên kế hoạch thăm & giao lưu với OS Dak Lak vào 3, 4/3/2012, không biết ở trỏng có ai ra góp vui nữa không ạ?
Bác Ha ơi, cuối tuần này xóm Nha Trang lại Gà chỉ Rusalka- nơi giao lưu nghĩa tình với Bác đấy ạ!