Vào đây thì ko đưa vợ con lên nháthompson nói:Vợ không cho em cũng sẽ tham gia. Nhưng bi h em lại sợ con hơn cả vợ nữa. Hehehe
Dắt nó theo cho luyện tập từ từ pác uilamtan nói:Vào đây thì ko đưa vợ con lên nháthompson nói:Vợ không cho em cũng sẽ tham gia. Nhưng bi h em lại sợ con hơn cả vợ nữa. Hehehe
Ngày xưa ba nó cũng đâu cần luyện tập, cứ tới là múc thôiBuratino10 nói:Dắt nó theo cho luyện tập từ từ pác uilamtan nói:Vào đây thì ko đưa vợ con lên nháthompson nói:Vợ không cho em cũng sẽ tham gia. Nhưng bi h em lại sợ con hơn cả vợ nữa. Hehehe
Nhắc đến nổi đau của bạn à. Hehehe nói chứ phải cố gắng tham gia chớ. Lâu lắm rùi hẻm có gặp đồng bọnlamtan nói:Vào đây thì ko đưa vợ con lên nháthompson nói:Vợ không cho em cũng sẽ tham gia. Nhưng bi h em lại sợ con hơn cả vợ nữa. Hehehe
@xù: như đã mời bác, tối về chỗ mình, anh em mình uống gụ tới sáng
@ làm tàng and thóm sờn: dám ô quờ nai ko mấy pé
@ làm tàng and thóm sờn: dám ô quờ nai ko mấy pé