Poorguy nè
, nói thật chứ cái món rượu là em cũng ngại lắm, hehehe, hình đẹp, bác Captiva11 vô sau mà say gì ta
. Hồi tối về nhà ngủ xong sáng dậy em hông nhớ là làm cách nào mình về tới nhà nữa (Tính từ ngã ba sông)
.
Em tiếp thị Bóp và sờ đưa 5 ngón tay nói với bác là 5 "chai", nhưng nói nhỏ với em Ông Poorguy đó ốm quá em ứ thèm nên mới có giá 5 "chai" còn anh thì 5 "xị" cũng được
Em tiếp thị Bóp và sờ đưa 5 ngón tay nói với bác là 5 "chai", nhưng nói nhỏ với em Ông Poorguy đó ốm quá em ứ thèm nên mới có giá 5 "chai" còn anh thì 5 "xị" cũng được
Last edited by a moderator:
Poorguy nói:captiva_11 nói:
Tướng zầy mà đòi "5 chai". Mịa ông ứ thèm.
Zô tiếp thôi các bác ơi ...
(từ trái sang: bác badboy, HP Dorive, bác Thành già, HP 4B):
Từ trái qua: bác Cap5100, bác Thắng tiền nhiều lắm, bác badbuy, HP Dorive:
Và tấm cuối của em chộp được trong buổi off hôm qua: bác ParisPP có hẹn phải về trước, nên cụng ly tạm biệt, chọn 3 bác cũng đeo kiếng làm tấm hình tạm biệt (lưu ý với các bác: 2 HP mới vừa được em áo đỏ tặng cái nón cũng màu đỏ nhe):
(từ trái sang: bác badboy, HP Dorive, bác Thành già, HP 4B):
Từ trái qua: bác Cap5100, bác Thắng tiền nhiều lắm, bác badbuy, HP Dorive:
Và tấm cuối của em chộp được trong buổi off hôm qua: bác ParisPP có hẹn phải về trước, nên cụng ly tạm biệt, chọn 3 bác cũng đeo kiếng làm tấm hình tạm biệt (lưu ý với các bác: 2 HP mới vừa được em áo đỏ tặng cái nón cũng màu đỏ nhe):
Last edited by a moderator:
Poorguy nói:Xem hình bác Cap11, nhìn lại hình của mình. Ôi!!!!!!!! sao mà nham nhở, nhợt nhạt quá. Mấy bác đại xá nhá, VUI là CHÍNH.
VUI LÀ CHÍNH bác ơi, chỉ cần các bác ở nhà nhìn hình và nhận ra member of GMFC là OK rùi.