OK, chúc em lên đường may mắn, hẹn gặp tại Đà Lạt.caty123 nói:Em xuất phát trước nhé! Hẹn gặp các bác tại Đà Lạt tối nay!!!
Các Bác lên đường vui vẽ. Em k sắp xếp được nên phải ở nhà.
Em ở nhà trông nhà mình. Các Bác xem liên lạc liên tục để ae k đi được đỡ thèm và được chia vui cùng các Bác nhé!
Em ở nhà trông nhà mình. Các Bác xem liên lạc liên tục để ae k đi được đỡ thèm và được chia vui cùng các Bác nhé!
bác cho em trông nhà cùng bác nhé . hai người vui hơntronglam nói:Các Bác lên đường vui vẽ. Em k sắp xếp được nên phải ở nhà.
Em ở nhà trông nhà mình. Các Bác xem liên lạc liên tục để ae k đi được đỡ thèm và được chia vui cùng các Bác nhé!
He he! Em là người cán đích đầu tiên, lúc 2 giờ chiều nay! Em đi đường Phan Thiết- Di Linh- Đà Lạt! Đèo dốc quá chừng luôn!!!
Em đến nơi sớm quá không biết làm gì nên... đưa vài tấm hình lêu hầu các bác ạ!
Mình em bon bon dặm đường!
Mấy chú Tây cũng đi khám phá cung đường này!
Đứng núi này trông núi nọ!
Rừng Thông bên đường!
Mình em bon bon dặm đường!
Mấy chú Tây cũng đi khám phá cung đường này!
Đứng núi này trông núi nọ!
Rừng Thông bên đường!
Tran thủ giải lao vào xem mà ...chảy nước .... Buồn quá,không đi được với các bác. Mới liên lạc với chauhungvnpt về tình hình của đoàn, nhìn chung tạm ổn, đàon đã qua khỏi Dầu Dây khoảng hơn chục km, tình hình ổn định. Đến trạm dừng chân đầu tiên chauhung làm phóng sự nhé.
@caty: đoạn nào mà đẹp thế Vũ
@caty: đoạn nào mà đẹp thế Vũ