Lão CT : Không uống được thứ này đêm nay sẽ...ra sao??. Mịa, lần này về quyết tập uống rượu mới được.caty123 nói:
Nhìn cái thành phần mà choáng quá, ấy là chưa tham dự đầy đủ nhỉ. Em nghĩ cảnh cả hội ùa vào quán anh rồi gọi món không cũng ồn ào cả vùngtrieu thuy nói:Thành phần tham dự đông quá. Tiếc thật là mình ko có trong hìnhcaty123 nói:Thành phần tham dự chuyến off lần này!
Em và bác cp đã về đến nhà lúc 9h. Nhờ chuyến of lần này em mới biết thêm chức năng của đồng hồ nhiệt độ, H là hết, C là còn. Mỗi khi em thấy kim chỉ còn là em còn phóng, còn chuyển sang hết thì em lại gọi điện thoại nhờ đồng đội cứu hộ. Chuyến đi này càng khẳng định tình cảm của tất cả anh em trong hội mình thật là khắng khít, luôn sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn nhất. Em xin cám ơn bác nhím đã trợ giúp kỹ thuật từ xa 24/24 giúp em, em cảm ơn bác CT đã luôn chạy theo sau để kịp thời phụ em châm nước, và người đặc biệt em muốn cảm ơn đó là bác châu bí tỷ đã tổ chức cho anh em có được buổi off hoành tráng, luôn quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ cho từng mem trong đoàn, là bác sĩ trực tiếp chữa bệnh cho V2 em, và là người giúp cho cánh tài xế của đoàn được thưởng thức vị của chai rượu 6 "kiểu ấy" mà bác mang theo. Và cuối cùng cám ơn tất cả các anh em ở nhà đã luôn ủng hộ tinh thần cho cả đoàn trong suốt cả cuộc hành trình.
Sau khi vẫy tay bác CT tại chân cầu Sai Gòn.... 23h30' em cũng đã về tớ nhà.
Với em tuy có một vài sự cố nhỏ khi khơi hành, Nhưng chuyến đi lên núi rùi xuông biển đã thành công tốt đẹp ,...Lúc về bác caty cho đi con đường dèo về Phan Thiết thật phiêu lưu..còn đường rừng này đi giống kiểu đi thám hiểm (hơi mạo hiểm nhưng em rất khoái) . Cám ơn hội SW, các anh em trong hội đã cho em 1 sân chơi thật vui và nhiều tình cảm.
Với em tuy có một vài sự cố nhỏ khi khơi hành, Nhưng chuyến đi lên núi rùi xuông biển đã thành công tốt đẹp ,...Lúc về bác caty cho đi con đường dèo về Phan Thiết thật phiêu lưu..còn đường rừng này đi giống kiểu đi thám hiểm (hơi mạo hiểm nhưng em rất khoái) . Cám ơn hội SW, các anh em trong hội đã cho em 1 sân chơi thật vui và nhiều tình cảm.
Last edited by a moderator:
E về đến SG lúc 22h30', đưa bạn Hạnh về nhà xong quay về nhà e là 23h. Mệt quá e thăng đây mai sẽ post đầy đủ với các bác.
Em về đến nhà đúng 7g30,đuối như trái chuối vì lúc về bắt đầu từ Dầu Giây xe quá đông.Fải nói chuyến đi này em có được thêm nhiều kỉ niệm vui thật,đây cũng là lần đầu em đưa ba mẹ em đi off cùng chỉ tiếc là ku em ở nhà bị sốt nên fải đua về ko đi phan thiết được hơi tiếc,lần sau mà đi off nữa nhớ hú em tham gia với nha,bác nào tin tưởng tay lái của em thì cho em test thử Wagon luôn nghen
*Ah còn vụ bộ đàm thì em gửi đường link để ae mình tiện tham khảo nhé:
http://www.vientin.vn/vn/?frame=product&p=359
*Ah còn vụ bộ đàm thì em gửi đường link để ae mình tiện tham khảo nhé:
http://www.vientin.vn/vn/?frame=product&p=359
Last edited by a moderator: