Lần đầu tiên em leo núi và cắm trại giữa trang trại nhà bác taigia làm em nhớ lại cảm giác lúc còn đi học . Em theo đoàn du khảo từ năm 14 tuổi. Nhưng hiên tại không còn tham gia vì quá bận rôn. Khi ấy em hay đi du khảo nhiều nơi, nhưng toàn đi bằng xe đạp, vui ơi là vui.
Cám ơn gia đình bác taigia đã cho đoàn 1 chuyến đi thật thú vị , theo ý kiến của cả đoàn là theo chu kỳ 3 tháng 1 lần đoàn sẽ leo núi Bà Rá và cắm trại nhà bác taigia ( phải chờ 3 tháng vì lúc đó cá và gà vừa đủ lớn. Lúc đó gà cũng khoảng hơn 1kg, ăn đủ ngon. chứ già hơn nữa thì dai lắm). Hihihi đi ăn chùa mà seo tính nhanh thế không biết.
Bây giờ ngồi ngắm lại các món ăn em vẫn cảm giác thèm. Đung hiệu con gà ta, gà gì mà vừa giòn vừa béo, ngon không tả nổi. Các bác ở nhà không leo núi đợt này là 1 sai lầm to lớn. Còn cả món canh chua gà nấu lá giang nữa. Vừa béo vừa chua ăn với cơm gà thì thật tuyệt vời. Nhắc lại, ôi ! chẹp chẹp............
Vì em không có sự chuẩn bị trước nên không mang theo đồ để nấu chè. Hẹn các bác lần leo núi sau tại nhà bác Streaker, em sẽ chiêu đãi cả đoàn món chè ( Bắp, chuối chưng, bà ba ) tuỳ các bác lựa chọn nhé.
Một lần nữa em xin cám ơn gia chủ đã thiết đãi rất nhiệt tình cho đoàn.
Cám ơn chị Madagui đã lo phần hậu cần rất chu đáo.
Cám ơn bác 4 số 7 đã có những bức ảnh rất thời sự và lo cho cả đoàn. Công của bác lớn lắm đấy, 1 mình bác 4 số 7 mà nhận nhiệm vụ cõng nước, thức ăn và bia trái cây từ chân núi lên đến đỉnh núi cho cả đoàn. Mặc dù bác là thành viên được xem là" mảnh mai "nhất đoàn.
Cám ơn, và cám ơn rất nhiều.
Cám ơn gia đình bác taigia đã cho đoàn 1 chuyến đi thật thú vị , theo ý kiến của cả đoàn là theo chu kỳ 3 tháng 1 lần đoàn sẽ leo núi Bà Rá và cắm trại nhà bác taigia ( phải chờ 3 tháng vì lúc đó cá và gà vừa đủ lớn. Lúc đó gà cũng khoảng hơn 1kg, ăn đủ ngon. chứ già hơn nữa thì dai lắm). Hihihi đi ăn chùa mà seo tính nhanh thế không biết.
Bây giờ ngồi ngắm lại các món ăn em vẫn cảm giác thèm. Đung hiệu con gà ta, gà gì mà vừa giòn vừa béo, ngon không tả nổi. Các bác ở nhà không leo núi đợt này là 1 sai lầm to lớn. Còn cả món canh chua gà nấu lá giang nữa. Vừa béo vừa chua ăn với cơm gà thì thật tuyệt vời. Nhắc lại, ôi ! chẹp chẹp............
Vì em không có sự chuẩn bị trước nên không mang theo đồ để nấu chè. Hẹn các bác lần leo núi sau tại nhà bác Streaker, em sẽ chiêu đãi cả đoàn món chè ( Bắp, chuối chưng, bà ba ) tuỳ các bác lựa chọn nhé.
Một lần nữa em xin cám ơn gia chủ đã thiết đãi rất nhiệt tình cho đoàn.
Cám ơn chị Madagui đã lo phần hậu cần rất chu đáo.
Cám ơn bác 4 số 7 đã có những bức ảnh rất thời sự và lo cho cả đoàn. Công của bác lớn lắm đấy, 1 mình bác 4 số 7 mà nhận nhiệm vụ cõng nước, thức ăn và bia trái cây từ chân núi lên đến đỉnh núi cho cả đoàn. Mặc dù bác là thành viên được xem là" mảnh mai "nhất đoàn.
Cám ơn, và cám ơn rất nhiều.