Hạng B2
17/2/09
164
0
0
Thêm hình ảnh về chuyến offroad núi Minh Đạm - Long Hải

Thành phần tham gia gồm: 1 Musso, 4 Suzuki Vitara, 1 Dmax, 1 FJ, toàn bộ đều là xe 2 cầu. Ngoài ra còn có cào cào TW 200 tham gia tác chiến.

Tổng chiều dài đoạn đường khoản 2 km vượt núi, mất gần 4 giờ đồng hồ để vượt qua.
Sơ bộ có 3 lần xẹp vỏ, trong đó 2 lần bỏ hẳn vỏ vì bị cây chém và không sử dụng được nữa, 1 lần Dmax sụp hố phải kéo, 2 lần dời đá, 1 lần Musso xuýt rơi xuống vực, 1 Su Vitara vướng gốc cây và phải kéo. Ngoài ra còn có màn cứu hộ Musso khỏi cát lún.

Cảm ơn bác Pigeon đã kêu gọi anh em tham gia, bác Vitara Red có công khảo sát đường và thương lượng với chủ quán phá rào cho anh em thoát ra, không phải quay lại chắc phải mất thêm 4 giờ nữa thì anh em đuối hết.

Một vài hình ảnh của chuyến offroad hoành tráng vừa rồi.

8 giờ sáng anh em quận 9 có mặt chờ, đoàn OS.

OffRoad 21-03-09


Đúng như lời hứa, Dmax chở theo cào cào TW để dò đường và phóng viên chiến trường tác nghiệp nhiếp ảnh

OffRoad 21-03-09


Một chút lãng mạn

OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


Bắt đầu off the road

OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


Cối 107 ly

OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


Sự cố đầu tiên

OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


Em xinh em đứng 1 mình cũng xinh

OffRoad 21-03-09


Tắc đường do đá tảng

OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


Hí hí cái mặt gà tre nhìn rất sốt ruột

OffRoad 21-03-09


Tiếp tục chinh phục

OffRoad 21-03-09


Trứng chọi đá

OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


OffRoad 21-03-09


Cú này ép tim nhất, suýt nữa là Musso lọt xuống vực.

OffRoad 21-03-09


Ông chủ xe thoát chết trong gang tất đứng cười bẽn lẽn, có đoạn Musso lao lên dốc qua nhanh 2 bánh trước hổng khỏi mặt đất khoản nửa mét nhưng qua bất ngờ nên không có ảnh, dù sao cũng hoan nghêng lòng dũng cảm của nhamtiensinh

OffRoad 21-03-09


Lại tắc đường vì đá, lần này đá to khoản nửa tấn chắn ngang đường, đã có lúc cả đoàn nghĩ phải quay ra lại vì tảng đá này

OffRoad 21-03-09


Thử sức

OffRoad 21-03-09


Cả đoàn kiên nhẫn chờ đợi

OffRoad 21-03-09


Quả này coi như mất toi cái vỏ

OffRoad 21-03-09


Sau khi ra khỏi rừng

DSC_1399.jpg
 
Tập Lái
17/2/09
14
0
1
Sài Gòn
Tiếc thật, hôm ấy phải lên Đà lạt xơi đám cưới, ko là tham gia rồi.
Nhìn hình các bác off thật hoành tráng.
Chúc mừng anh em OS off road thành công.
Cũng đến lúc xây dựng 1 Chuyên mục riêng dành cho OFF ROAD để anh em dễ dàng trao đổi thông tin đi các bác. Như em đây, nghe nói anh em mới off road về, post hình lên OS mà em tìm mãi mới ra.
Khổ thân em.
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
Off road là thể loại mà các forum nước ngoài rất thích. Hy vọng phong trào Off road ngày càng phát triển.
 
Hạng C
21/10/07
796
72
28
viet nam
hình tiếp đi các bác ơi . sáng chủ nhật em và bác sĩ + gà tre đi vũng tàu chơi nữa rồi mới về . bác vitara red ơi . nhờ các bác hội nhiếp ảnh vũng tàu post tiếp đi . em thấy các bác ấy sáng tác say mê lắm . anh em mình lo vác đá dọn cây nên post hình ko lột tả hết được cái sự sướng . mà sướng thật chứ . chừng 10 cây số mà hình như mọi người quên hết mọi thứ ngoài con đường trứơc mắt . phía trên có gì nữa không xe nào qua rồi . vác đá chèn cây . đúng là chỉ có người đi mới biết cảm giác thế nào . chúc cho phong trào offroad ngày càng phát triển mạnh mẽ .
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Chúc mừng đoàn OFFROAD đầu tiên của OS thành công trở về! Lần sau các bác có tổ chức em sẽ cố gắng kêu gọi tài trợ "thay lốp" cho bác nào bị bể lốp xe...chứ kiểu này "hao quá"..
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B1
1/10/08
59
0
6
nhamtiensinh nói:
hình tiếp đi các bác ơi . sáng chủ nhật em và bác sĩ + gà tre đi vũng tàu chơi nữa rồi mới về . bác vitara red ơi . nhờ các bác hội nhiếp ảnh vũng tàu post tiếp đi . em thấy các bác ấy sáng tác say mê lắm . anh em mình lo vác đá dọn cây nên post hình ko lột tả hết được cái sự sướng . mà sướng thật chứ . chừng 10 cây số mà hình như mọi người quên hết mọi thứ ngoài con đường trứơc mắt . phía trên có gì nữa không xe nào qua rồi . vác đá chèn cây . đúng là chỉ có người đi mới biết cảm giác thế nào . chúc cho phong trào offroad ngày càng phát triển mạnh mẽ .

Hix, em sẽ liên hệ các bác nhiếp ảnh xem còn hình nữa không. Sao các bác xuống Vũng Tàu tiếp mà không alo cho em ra đón.
 
Hạng C
25/9/03
691
76
28
47
Ho Chi Minh
www.netsolution.vn
hi bac Vitara red luc đó cũng gần 2h rồi em nghĩ ăn trua xong rồi về xìgòn cho kịp nên ko liên lạc với bác. Tóm lại lần sau mà em co ra vũng tàu thì cứ alo cho bác