Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

Mấy cha Chui vào nhà tím ăn nhậu từ 1h chiều nay rùi .mùa nay đi thì rất thoải mái nhưng bụi đỏ thì mù trời về thay lọc gió là vừa .
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

Hôm qua về nhà là gần 21h.
Xe có trục trặc rất vớ vẫn.
Em đi khám cái phổi đây!!!
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

nguoiphutinh nói:
Hôm qua về nhà là gần 21h.
Xe có trục trặc rất vớ vẫn.
Em đi khám cái phổi đây!!!
Thấy lão phụ tình chạy suốt tuyến đường bụi mà thương luôn, về uống nước dừa thay nước suốt 1 tháng cho lọc phổi nhé lão.
 
Hạng B2
2/11/09
208
11
18
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

033102flo_1_prv.gif
post hình lên cho em xem đở ghiền đê các bác ơi...em hóng các bác mấy ngày rồi.
 
Hạng C
4/7/12
581
4
18
tp hcm
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

@ Myzo : Chắc giờ này mấy bác còn ngủ nên chưa up hình được , em đi chung mà giờ còn ngóng hình để xem nè ...
 
Hạng B2
17/2/13
206
0
0
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

Chuyến đi đầu tiên của em vui quá ! :D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

Chuyến này về phải tốn kém thay lọc gió và ăn nhiều cháo lòng để lọc phổi, đường gì toàn là bụi...
 
Hạng D
18/9/11
1.475
29
48
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

mấy cha đi offroad mà cứ như đua xe ý...Bác Lơ quăng hình lên đi
 
Hạng D
21/3/09
1.020
112
63
Saigon
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

         Cà phê lạnh 
  Lâu lắm rồi , 
  Một mùa trời đầy gió
  Ngày bình yên , chiều hoang vắng nơi này 
  Khoác nụ cười cho đôi mắt thôi cay 
  Tôi chọn bạn bè , chọn niềm vui nhỏ bé 
  Tôi lạc giữa bình yên với khung trời thật nhẹ
  Khi đôi mắt thêm cay khi ngày tháng đong đầy !
  Sao bình yên tràn ngập ở nơi đây ?
  Giữa bạn bè , giữa núi rừng hoang vắng !
  Ta trải lòng mình , lạnh giá khi trái tim ấm nóng 
  Bàn tay lấp đầy môt vạt nắng chiều hoang 
  Offroad lòng mình ta quên những thênh thang 
  Những tiếng cười và ngựa xe thành phố 
  Tôi quên những đôi mắt không có gì nói nữa 
  Để tìm về nửa đêm cho những đôi mắt thâm quầng ...
  Vẫn đốm lửa giữa rừng , vẫn ngày tháng mênh mông , 
  Vẫn xe và xe trên lưng trời hoảng hốt 
  Tôi nghe tiếng bạn gọi tôi trong bộ đàm phía trước
  Sao quá thân thương như ta đi nốt con đường ...
  Ơi gió mùa này , ở nơi đây sao tôi thấy ngàn phương
  Bạn ạ , tôi cám ơn bạn như núi giữa đại ngàn hoang vắng 
  Tôi chưa bao giờ yêu , chưa bao giờ sâu nặng 
  Vậy mà hôm nay giữa hoang vu ta yêu quá nơi này ...
  Cà phê nóng , cho mềm đôi tay tôi sẽ nhớ nơi đây 
  Nhớ bạn , nhớ xe , nhớ đống lửa giữa trời đêm hoang tưởng 
  Cám ơn nhé vì tôi không nói được 
  Trái tim tôi yêu thương , bạn của tôi và hoang vắng một lam chiều ,
  Sống , ta chỉ cần một khoảnh khắc yêu thương ...
    Tặng các bác 3/2013
  
  
  
  
 
Hạng C
4/7/12
581
4
18
tp hcm
Re:Offroad khai Xuân 2013, cung Lâm Hà - Lạc Dương (Đà Lạt)

41.gif
41.gif
41.gif
Bác Sea về đến Sài Gòn là có thơ ngay ...

100 LIKE