"Tôi làm việc quần quật từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, phờ phạc cả người, để giữ cho Vietinbank an toàn, giữ ổn định và phát triển cho 18 ngàn con người ở đây không phải dễ dàng chút nào", tiến sỹ Phạm Huy Hùng, chủ tịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chia sẻ.
Không chịu trách nhiệm với những "giây phút bốc đồng" của nhân sự
"Vietinbank là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nên kinh doanh rất hiệu quả. Còn chuyện nhân sự đúng là phức tạp. Khi làm việc, tôi từng nói với một cảnh sát là lực lượng công an nhân dân tuyển chọn nhân sự rất kỹ càng mà vẫn có những cán bộ tha hóa. Tôi có 18.000 cán bộ, trong đó 12.000 là nữ. Tôi không thể quy định là vào giờ tan tầm, giờ ăn trưa thì họ được phép làm những gì. Tôi cũng không thể chịu trách nhiệm với kết quả, hoặc hậu quả của những giây phút đó của họ". (Cười).
Theo Nguoiduatin.vn
Chị em nào "họp trưa" với anh Chủ tịch nên nhớ là anh không chịu trách nhiệm nhé.....
Những người giàu hay kể chuyện cổ tích thật. Em đọc qua chẳng thấy ai nói là mình giàu lên là nhờ dựa hơi quan lớn, kết bè kết đảng, dối trên gạt dưới, lừa thầy phản bạn,... nhỉ.
Chuyện cổ tích nào mà chả đẹp, hihi. Ngưỡng mộ quá đi.