- Status
- Không mở trả lời sau này.
Duc Huan nói:Dạo này nhìn đâu cũng thấy lựu đạn !
<span style=""color: #333399;"">Ha..ha..
![SMOKIN.GIF](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/104-c9d0c5712b939a72f178d814607e1f36.gif)
Em nói thật vì em không hiểu, vì sao bác lại hâm mộ ông nàylucsi nói:Anh tù chung thân với chị đào đất tuy rất giỏi nhưng hiện nay Hot boy phải là anh Hùng N của em. Anh làm việc quần quật để đào tạo ra những người như chị Như, và rất nhiều thứ đang "tái cấu trúc".....
http://biz.cafef.vn/2011120311121407CA48/chu-tich-vietinbank-toi-lam-viec-quan-quat-tu-6-gio-sang-den-9-gio-toi.chn
Chị em nào "họp trưa" với anh Chủ tịch nên nhớ là anh không chịu trách nhiệm nhé.....![]()
![33.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/154-84f6722e3d0783f96ce23a58f67b66b9.gif)
Nhận xét này chính xác ! Cũng giống như mấy cha phóng viên nhà báo kể về những lần "phi hành" vào mấy nhà thổ, động "mát xa" để lấy tin tức viết bài thì khi đến đến điểm Z là mấy chả viết nói chả thèm, trả tiền bỏ đi về, chỉ tới cho để tìm hiểu thôi ...vv...vv.... Toàn là nói "thánh" cảbravia nói:Những người giàu hay kể chuyện cổ tích thật. Em đọc qua chẳng thấy ai nói là mình giàu lên là nhờ dựa hơi quan lớn, kết bè kết đảng, dối trên gạt dưới, lừa thầy phản bạn,... nhỉ.
Chuyện cổ tích nào mà chả đẹp, hihi. Ngưỡng mộ quá đi.
keke cổ tích hay không , nhưng đạt đc sự giàu sang như mấy anh chị trên thì khối người mong ước mà cũng không đc , trong đó có em
.
- Status
- Không mở trả lời sau này.