Chạy không tải được không anh? Anh có dư ra con ốc nào không? Lần trước em lắp lại dư có 2 con ốc thôiGắn vô chạy xong xuôi, lau chùi vệ sinh mướt mát rồi anh, chiều về giặt đồ rồi cho nó sấy 1 mẻ.
Khiếp, chuẩn bị chiều nay lại xài nó, mà em cảm giác như là lần đầu tiên trong đời xài máy sấy, tâm trạng còn bồn chồn hơn con dâu ngày đầu về gặp mẹ chồng hihi
Cám ơn anh @Huboss nhiều nha (hình như anh có nuôi con pet tên Swift tối ngày cho ở máy lạnh phải hơm a?)
View attachment 2251202
Tất nhiên chạy ko tải được chứ anh, em tháo ốc ở đâu, mấy con em ghi lại và bỏ ngăn theo thứ tự, nên đúng hết không dư anh ạ, mấy chỗ buộc dây nhà sx dùng băng keo đen em cột dây rút chắc chắn hết luôn.Chạy không tải được không anh? Anh có dư ra con ốc nào không? Lần trước em lắp lại dư có 2 con ốc thôi
![Ốm đòn với mấy sấy Candy, hỏi các anh chỗ mua tụ điện Ốm đòn với mấy sấy Candy, hỏi các anh chỗ mua tụ điện](https://cdn1.otosaigon.com/data/attachments/2254/2254262-0988619564bb20976d45afca83eeb89c.jpg)
Ha ha ha nghe kể như tối nay động phòng tân hôn âyGắn vô chạy xong xuôi, lau chùi vệ sinh mướt mát rồi anh, chiều về giặt đồ rồi cho nó sấy 1 mẻ.
Khiếp, chuẩn bị chiều nay lại xài nó, mà em cảm giác như là lần đầu tiên trong đời xài máy sấy, tâm trạng còn bồn chồn hơn con dâu ngày đầu về gặp mẹ chồng hihi
Cám ơn anh @Huboss nhiều nha (hình như anh có nuôi con pet tên Swift tối ngày cho ở máy lạnh phải hơm a?)
View attachment 2251202
A tính cho con Pet này vô phòng ml luôn hả?Gắn vô chạy xong xuôi, lau chùi vệ sinh mướt mát rồi anh, chiều về giặt đồ rồi cho nó sấy 1 mẻ.
Khiếp, chuẩn bị chiều nay lại xài nó, mà em cảm giác như là lần đầu tiên trong đời xài máy sấy, tâm trạng còn bồn chồn hơn con dâu ngày đầu về gặp mẹ chồng hihi
Cám ơn anh @Huboss nhiều nha (hình như anh có nuôi con pet tên Swift tối ngày cho ở máy lạnh phải hơm a?)
View attachment 2251202
Mình nghĩ sau vụ này, a chủ có thể đi sửa máy sấy candy dạo được rồi.
Nội việc a thái cái máy sấy ra, thay phụ Tùng , lắp lại cho chạy được mình đã phục a sát đất rồi.
Nội việc a thái cái máy sấy ra, thay phụ Tùng , lắp lại cho chạy được mình đã phục a sát đất rồi.
chung cư gì kỳ vậy anh...Ở chung cư, cái ban công (lô gia) có chút éc, hai ngày t7 cn mưa miết phơi đồ đâu khô nổi anh, rồi ga giường phơi lòg thòng khung sắt bảo vệ bụi bám vào nữa ạ.
a nói dzầy ai dám dzô chung cư...
đọc còm này mệt thiệt...mái anh xài mái sái nên hạn chế sái, không phải méo gì cũng cho vô mái sái hư đồ hết, Thời gian áo nó rút lại như áo khỉ á. Nếu phơi được cứ phơi, hạn chế mái sái. nhà mềnh vừa sái vừa để cái mán phơi đồ. vẫn chủ động phơi nhiều hơn sái.
Chỉnh sửa cuối:
đọc còm này mệt thiệt...
A có vẻ gato, ác cảm với a chuột tiến nhỉ.
Mình thấy a chuột tiến vừa giàu có, vừa vui vẻ, lại hoà đồng.
Ảnh còm vậy mình thấy hài hước, thanh nhã, chứ đọc có mệt mỏi gì đâu ???
Mình thấy a chuột tiến vừa giàu có, vừa vui vẻ, lại hoà đồng.
Ảnh còm vậy mình thấy hài hước, thanh nhã, chứ đọc có mệt mỏi gì đâu ???