21/9/11
1.696
34.170
113
Con gà này đẻ 3 quả trứng 1 lần, các anh trong Vama được 2 quả, chính phủ được 1 quả, còn lại 1 đống đen đen dành cho người tiêu dùng! thôi kệ mấy ổng đi nhặt trứng, chừng nào nó không còn đẻ được thì mấy ổng củng hưởng giống như người tiêu dùng Việt Nam thôi.
 
Hạng D
11/7/11
1.351
477
83
45
Ku A# càng nói càng thấy bao biện, thối ko ngửi đc!!!

Bố mày A#
bash.gif
 
Hạng B1
3/7/11
59
0
6
American Standard nói:
Con gà này đẻ 3 quả trứng 1 lần, các anh trong Vama được 2 quả, chính phủ được 1 quả, còn lại 1 đống đen đen dành cho người tiêu dùng! thôi kệ mấy ổng đi nhặt trứng, chừng nào nó không còn đẻ được thì mấy ổng củng hưởng giống như người tiêu dùng Việt Nam thôi.
đợt này gà được ép xung lên mức đẻ 4 quả 1 ngày :D: Ford lấy 2.5 quả trước cho chắc (tăng giá xe rồi ... :mad:), còn chính phủ lấy 1.5 :D ......
 
Hạng B2
23/10/11
385
479
63
Vũng Tàu
Mấy thằng cha BT trong chính phủ thử bỏ tiền túi mà đi xe nhà, đừng đi xe công xem.
Đã thu thuế em cứ xe Công tờ nờ em đào đường cho bõ công đóng thuế.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/9/08
501
33
28
44
ko biết nói gì hơn. MOng là quốc hội ko approve.
 
Hạng C
10/9/11
538
7
18
Ở VN mình mua xe ôtô giá đã đắt nhất thế giới rồi, vậy mà giờ còn đòi thu phí nữa thì biết bao giờ người dân mới có thể có xe 4 bánh để đi. Ở nước ngoài việc thu phí này có thể là bình thường vì thu nhập của họ cao, còn ở VN thì... làm sao so với nước họ được.
 
Hạng B2
6/10/10
146
140
43
Tây Ninh
Em nói câu này không biết có bị rầy không chớ em thấy khi đưa ra mức tăng thu bất cứ thứ gì hoặc tăng giá điện, xăng dầu, nước ........ thì các bố so với các nước phát triển, nước giàu còn kết quả sau khi thực hiện thì so với năm 1975.:)
 
Hạng B2
17/12/10
167
0
16
Khi đưa ra một khoản thu mới nào đó, bọn họ đều đưa ra những mỹ từ rất bóng bẩy để che lấp cái thực tế rất thô thiển là bóp yết hầu người dân để thu tiền. Ta đã có những mỹ từ "xã hội hóa giáo dục", "xã hội hóa bê tông nông thôn"... giờ là lúc "xã hội hóa đường đô thị loại 1" và "xã hội hóa quốc lộ". Các bác có ô tô hãy cố lên nha, mình đóng góp cho con cháu mình hưởng mà, đừng phàn nàn nhiều. Mình không hưởng thì con hưởng, con không hưởng được thì đời cháu sẽ hưởng, đời cháu không hưởng được thì... có trời biết tiền đi về đâu. Ke ke.